'Ma nhớt' tái xuất ở Hàm Liêm

Theo anh Phan Trọng Đạt nhà ở ngã tư Tân Nông, xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc cho biết: 'Anh đã phát hiện ra trộm lọt vào nhà anh lúc 22h16 phút tối ngày 24/7. Biết bị phát hiện 2 tên trộm đã vội vàng bỏ chạy'.

New Page 1

Tên trộm cậy cửa thì bị phát hiện.

Kiểm tra camera anh mới biết chúng trèo vào nhà lúc 22h10 phút. Hai tên đi xe máy độ đèn rất sáng cả trước lẫn sau để bật lên làm chói mắt người phát hiện. Một tên trèo vào nhà, một tên tiến vào chỗ xe Hoa Lâm của gia đình cắt dây xăng để lấy trộm xăng. Điều đáng lưu ý tên trộm bôi nhớt trơn trượt đen xì khắp người, chân, tay để dễ bề tẩu thoát khi bị phát hiện.

Cắt dây xăng ăn trộm.

Theo anh Đạt cho biết thêm, cách đó mấy ngày ở thôn Thuận Thành cùng xã, người dân cũng nói chuyện có “ma nhớt” vào trộm đồ và sờ soạng phụ nữ.

Anh Đạt cũng đã báo vụ việc trên cho công an xã. Tình trạng “ma nhớt” như anh Đạt nói không phải xảy ra lần đầu mà cách đây mấy năm cũng được người dân phản ánh có camera ghi lại. Trước tình hình trên mong người dân cảnh giác hơn, khóa cửa kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi ngủ và phối hợp với công an để truy tìm những tên trộm này!

Bật đèn xe sáng trưng trước cổng.

Vũ Hà

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/ma-nhot-tai-xuat-o-ham-liem-139830.html