'Ma nữ' Thái Lan bán thịt nướng bên đường gây sốt

Nhiều người đi qua đường Rotjana tại quận Ayutthaya đã giật mình khi thấy ma nữ trong truyền thuyết Thái Lan, nàng Nak Phra Khanong, đứng ... bán thịt nướng và bánh làm từ gạo nếp.

Theo Bangkok Post, đây không phải là một hồn ma thật sự mà là một phụ nữ 23 tuổi có tên Nannaphat Chalachainanpa. Cô gái quyết định trang điểm và ăn mặc giống hồn ma nổi tiếng trong truyện cổ Thái Lan: nàng Nak Phra Khanong để gây sự chú ý và bán thêm được đồ ăn cho cánh lái xe.

Nannaphat thậm chí còn bế trên tay một em bé búp bê, giống hệt với sự tích về con ma này. Đoạn video ghi lại cảnh cô gái bán thịt nướng và bánh nếp trên đường cao tốc được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội ở Thái Lan.

Chiến lược kinh doanh này của Nannaphat có vẻ như rất hiệu quả, cô gái cho biết mình bán hết hàng chỉ sau 2 giờ, nhanh hơn nhiều so với trước đây.

Nannaphat chia sẻ với Bangkok Post rằng cô từng là diễn viên phụ trong sân khấu kịch tại chợ nổi Ayothaya nổi tiếng, trước khi sân khấu bị hư hại trong một vụ hỏa hoạn vào tháng 6 năm ngoái. Các trang phục biểu diễn đều bị đốt cháy, khiến cho show diễn bị hủy bỏ.

Cô gái sau đó cố gắng kiếm sống bằng nghề bán thịt nướng, nhưng tình hình buôn bán khá ế ẩm. Nannaphat đã thử nhiều cách để kích thích doanh số cho đến khi quyết định sử dụng kinh nghiệm sân khấu của mình.

Bất ngờ là những tài xế không tăng tốc bỏ chạy khi nhìn thấy Nannaphat mà đi chậm lại để tìm hiểu chuyện gì xảy ra, và họ tỏ ra vui vẻ khi mua đồ ăn của Nannaphat. Cô gái cho biết có lẽ sẽ nhập thêm hàng để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Nannaphat trong trang phục hồn ma nàng Nak Phra Khanong, bán đồ ăn trên đường cao tốc. Ảnh: Bangkok Post.

Nannaphat trong trang phục hồn ma nàng Nak Phra Khanong, bán đồ ăn trên đường cao tốc. Ảnh: Bangkok Post.

Mae Nak Phra Khanong với từ “Mae” vốn là một từ cổ trong tiếng Thái, thường được sử dụng trước tên gọi của người phụ nữ, còn có thể dịch là “nàng”, “cô nàng”. Cái tên này có thể hiểu là “nàng Nak vùng Phra Khanong”, cũng có thể gọi là Nang Nak – “Cô Nak”, một hồn ma nổi tiếng ở Thái Lan.

Theo truyền thuyết dân gian Thái, câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào đầu thế kỷ 19. Dù được coi là là truyền thuyết nhưng hầu hết người Thái đều tin, câu chuyện về Mae Nak là hoàn toàn có thật, hoặc ít ra có những chi tiết trong truyện được coi là có thật.

Nàng Nak xuất thân ở Phra Khanong, Bangkok, lớn lên và yêu chàng trai khôi ngô, tuấn tú tên là Mak. Vì gia đình Nak khá giả, bố của cô đã ngăn cản hai người đến với nhau. Dù bị cấm đoán, cuối cùng đôi trai gái vẫn đến với nhau và nên duyên vợ chồng. Sau khi về làm vợ chồng, Nak có thai.

Chồng cô phải lên đường nhập ngũ khiến hai vợ chồng phải lìa xa, để lại Nak bao ngày chờ mong thương nhớ. Ở nhà, Nak một mình vượt cạn và qua đời cùng đứa con mới sinh. Khi được phát hiện, cô đã được người làng chôn cất theo tập tục địa phương. Theo truyền thuyết, vì yêu và mong ngóng chồng nên linh hồn của Nak không chịu xa rời ngôi nhà của hai vợ chồng.

Hương Hảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ma-nu-thai-lan-ban-thit-nuong-ben-duong-gay-sot-post933913.html