Ma túy phá nát 1 gia đình khi con sát hại mẹ, bà, dì ruột rồi nhận án tử hình

Trương Tín là đối tượng ham chơi, nghiện ngập, nhiều lần cai nghiện nhưng lại tái nghiện. Trong một lần bị người thân la mắng vì sử dụng ma túy, Tín không nghe lời, mà còn ra tay sát hại mẹ ruột và 2 người thân của mình.

Sát hại 3 người thân

Bị cáo Trương Tín, SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai là đối tượng ham chơi, nghiện ngập, nhiều lần phải đi cai nghiện.

Dù quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng, Tín không lo làm ăn, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu và tái nghiện. Người thân và hàng xóm đều biết Tín nghiện vì hắn nhiều lần lên cơn “ngáo đá”, gây sự, thậm chí dọa giết, rượt chém người thân.

Cha mẹ và người thân khuyên bảo nhưng Tín không nghe. Trái lại, hắn còn tỏ thái độ bất cần, coi thường người khác. Tín cũng thường xuyên thiếu tiền mua ma túy sử dụng. Mỗi lần cần tiền, nếu không mượn được của người thân thì hắn sang nhà hàng xóm mượn.

Đối tượng Trương Tín lúc mới bị bắt.

Đối tượng Trương Tín lúc mới bị bắt.

Một người hàng xóm của Tín chia sẻ, khi lên cơn "ngáo đá", Tín tự rạch vào tay mình. Sau đó, Tín sang nhà hàng xóm mượn tiền. Nếu không được đáp ứng, hắn quay qua dọa giết khiến hàng xóm ai cũng sợ, không dám giao du với Tín.

Mẹ thương Tín, lựa lời khuyên bảo và đưa Tín đi cai nghiện, nhưng Tín lại đáp lại tình thương ấy bằng những nhát dao oan nghiệt, tước đoạt mạng sống của bà. Không những thế, Tín còn ra tay sát hại dì ruột và bà ngoại.

Cụ thể, chiều 2/5/2019, Tín sử dụng ma túy tại nhà, sau đó đến công trình làm việc. Tối cùng ngày, Tín về nhà gây gổ, làm ồn ào nên cha mẹ la rầy. Trong lúc tức giận, Tín chửi lại mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Th. và đập phá đồ đạc trong nhà. Sau đó, Tín lấy ma túy ra sử dụng.

Thấy Tín hỗn, dì và bà ngoài la rầy khiến giữa Tín và những người trong gia đình mâu thuẫn, lớn tiếng qua lại. Sợ xảy chuyện không hay, cha ruột Tín gọi điện cho Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo. Khi công an còn chưa có mặt, Tín đã xuống bếp lấy con dao xông đến chỗ dì ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc K., đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy em bị chém, bà Th. chạy đến can ngăn, kẻ bất hiếu lập tức quay dao tấn công mẹ tới chết. Chứng kiến sự việc, bà Lê Thị Đ. (bà ngoại Tín) ôm chặt cháu rồi quỳ xuống van xin nhưng Tín vẫn lạnh lùng xuống tay...

Khi lực lượng dân phòng đến nhà, Tín cầm con dao xuống mở cửa. Một dân phòng hỏi Tín cầm dao làm gì, Tín nói cầm dao để chặt mít. Tín không mở cửa mà bỏ lên lầu. Sau gây án, Tín lấy xe máy chạy khỏi nhà. Đến 3h sáng hôm sau, Tín bị công an phát hiện và bắt giữ.

Trả giá bằng cả cuộc đời

Với hành vi tàn ác của mình, Tín bị khởi tố, truy tố về tội Giết người với khung hình phạt có mức án lên đến tử hình. Một ngày cưới tháng Bảy, Tín bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội danh vừa nêu.

Nhiều người thân và hàng xóm của Tín cũng có mặt theo dõi phiên tòa. Những ánh mắt không mấy thiện cảm dồn về phía Tín, nhưng bị cáo bình thản như không.

Cha Tín đến tòa với tư cách là một trong các đại diện của bị hại. Người đàn ông bất hạnh này đã mất vợ, em vợ, mẹ vợ và có nguy cơ mất cả con trai của mình. Trong phiên tòa ấy, nhiều lần đôi mắt ông ầng ậng nước bởi những gì bản thân đã trải qua.

Bị cáo Trương Tín hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Vợ chồng ông nuôi Tín khôn lớn, chưa một lần được cậy nhờ, lại gây ra bi kịch quá lớn. Bi kịch ấy, theo ông là nỗi đau quá lớn, không thể quên được.

Tại tòa, Tín khai báo rành mạch toàn bộ diễn biến vụ án. Tín khai, bản thân nghiện ma túy từ 10 năm trước và đã được người thân đưa đi cai nghiện. Năm 2013, Tín trở về địa phương, làm nhiều công việc kiếm sống. Nhưng chỉ được 3 năm sau, Tín tái nghiện và được cha mẹ tiếp tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo Tín, đến năm 2018, Tín trở về nhà, làm thuê cho 1 tiệm rửa ô tô với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Tín không thắng nổi sự cám dỗ hoặc của ma túy, thêm một lần nữa, Tín tái nghiện. Thời điểm trước khi gây án, Tín chuyển sang làm phụ hồ cho 1 công trình xây dựng chung cư.

“Ngày xảy ra vụ án, bị cáo bị mẹ la mắng vì đi chơi về khuya và sử dụng ma túy nên bị cáo ức chế. Do đã sử dụng ma túy, bị cáo không thể kiểm soát được hành vi của mình. Bị cáo nghĩ những người bị cáo thấy đều là rô bốt nên chém chứ không nghĩ là đang chém mẹ và người thân của mình”, Trương Tín biện minh.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng, bị cáo hoàn toàn có ý thức khi thực hiện hành vi phạm tội. Điều này thể hiện ở việc Tín lấy xe chạy khỏi nhà, vứt hung khí và mời bạn đi uống cà phê ngay sau khi gây án. Nghe chủ tọa phân tích, Tín cúi đầu im lặng.

Sự hối hận muộn màng không giúp Tín có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Trình bày trước tòa, cha ruột Tín cho hay, hằng ngày Tín vẫn đi làm rồi về nhà. Thỉnh thoảng Tín có gây sự vô cớ với người thân, nhưng ông không biết Tín tái nghiện. Cho đến ngày Tín gây ra trọng án, ông mới biết Tín tiếp tục nghiện ma túy. Người đàn ông này cũng cho biết, ông không có ý kiến gì về việc xử lý hình sự và yêu cầu bồi thường.

Tại tòa, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, Trương Tín phát bệnh tâm thần nhưng là do sử dụng ma túy, do đó bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi do mình gây ra. Hành vi của bị cáo phạm vào tội Giết người, thuộc trường hợp giết nhiều người; giết ông, bà, cha, mẹ… và có tính chất côn đồ nên không thể tha thứ. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Trương Tín mức án tử hình.

Luật sư bào chữa cho Tín mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Tín trong quá trình lượng hình. Trong khi đó, Tín từ chối bào chữa bổ sung cho mình. Khi được nói lời sau cùng, Tín không xin giảm án, chỉ quay về phía dưới phòng xử án, cúi đầu nói ngắn gọn: “Con xin cha và các dì tha thứ”.

Quá trình điều tra và tại tòa, Tín thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng điều này không giúp bị cáo được có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, việc bị cáo sử dụng ma túy gây mất khả năng nhận thức về hành vi, nhưng theo quy định của pháp luật, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo trước khi gây án có cãi nhau với bị hại, đập phá đồ đạc, đã thể hiện tính chất côn đồ. Hành vi bị cáo đặc biệt nguy hiểm, giết người thân, nên việc bị cáo thành khẩn khai báo không đủ để giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Tín thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Nhưng hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của 3 người, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tín mức án tử hình về tội Giết người.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/ma-tuy-pha-nat-1-gia-dinh-khi-con-sat-hai-me-ba-di-ruot-roi-nhan-an-tu-hinh-71115.html