Ma túy và nỗi đau con trẻ

Trong căn phòng cho thuê trọ rộng chừng 8m2, người mẹ gầy gò ngồi bệt dưới đất, hai tay tra vào còng, mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ. Kế bên là đứa bé trai chừng 10 tuổi níu chặt lấy mẹ như không muốn rời xa. Thằng bé òa khóc, mếu máo: 'Mẹ đi rồi con ở với ai!'...

Trong căn phòng cho thuê trọ rộng chừng 8m2, người mẹ gầy gò ngồi bệt dưới đất, hai tay tra vào còng, mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ. Kế bên là đứa bé trai chừng 10 tuổi níu chặt lấy mẹ như không muốn rời xa. Thằng bé òa khóc, mếu máo: “Mẹ đi rồi con ở với ai!”...

Đối tượng Liễu và số ma túy đá do lực lượng CA thu giữ tại phòng trọ của đối tượng.

Đêm 21-2, có mặt cùng Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Liễu (1983, trú P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng lại ghi nhận thêm một trường hợp rơi vào vòng xoáy bi kịch do ma túy gây ra. Theo kết quả điều tra ban đầu của CAQ Cẩm Lệ, Liễu là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em, sống với mẹ tại P. Hải Châu 2 (Q.Hải Châu). Liễu không được đi học, thuở nhỏ theo mẹ buôn bán ở các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỗ ở chật hẹp nên khi lớn lên, Liễu cùng các em ra ngoài tự lập. 19 tuổi, Liễu phải lòng một người đàn ông đẹp mã, kết quả mối tình chóng vánh này là cái thai ngày một lớn. Biết tin Liễu có bầu, người đàn ông kia “quất ngựa truy phong” để Liễu một mình nuôi con nhỏ. Từ ngày xảy ra chuyện buồn, Liễu gửi con cho chị cả tên Nguyễn Thị Hồng Thúy nuôi hộ. Năm 2009, Liễu kết hôn với anh Hồ Hữu Lợi (1989, trú P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và sinh được cháu bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Hồ Hữu Minh. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Liễu nhưng chuyện buồn cứ nối tiếp nhau kéo đến. Vợ chồng Liễu ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống nuôi con. 2 năm sau ngày Minh chào đời, Lợi bị bắt về tội cướp tài sản với mức án gần 10 năm tù giam.

Cùng thời điểm này, công việc làm ăn ở tiệm cắt tóc gội đầu ở xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang) không đủ trang trải chi phí nên Liễu phải về P. Hòa Thọ Đông thuê nhà ở và làm “thợ đụng”. Ai thuê làm gì Liễu cũng làm, từ rửa chén bát ở quán nhậu, giặt giũ áo quần, nấu cơm hằng ngày cho công nhân... Liễu làm tất. Tất cả những gì Liễu làm ra đều dành tất cả cho con, có miếng gì ngon cũng để cho cu Minh, bản thân ngày càng ốm o gầy mòn, mới 35 tuổi mà trông như ngũ tuần. Điều đáng buồn là cháu Minh đã lên 8 tuổi nhưng Liễu không có tiền cho con đi học. Biết hoàn cảnh khó khăn của mẹ con Liễu, chính quyền P. Hòa Thọ Đông đã đến giúp đỡ, hoàn tất các thủ tục để cháu Minh được đi học.

Làm việc quần quật từ sáng tới tối, ăn uống thiếu chất, bản thân suy nghĩ nhiều, Liễu mắc bệnh trầm cảm và dần dà nghe theo lời chúng bạn xấu sử dụng trái phép ma túy đá. Ban đầu Liễu góp tiền cùng bạn chơi chung, về sau dùng nhiều, đô nghiện ngày càng tăng, Liễu không còn cách nào khác là phải mua ma túy về phân ra thành nhiều tép nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời và có cái để sử dụng. Theo Liễu, từ ngày chơi ma túy, tinh thần có khá hơn, song cơ thể ngày càng khô héo. Mỗi khi chơi ma túy vào, bản thân không muốn ăn uống và ngủ ít. Và hết cơn này lại đến cơn khác, chất độc hại này tàn phá cơ thể Liễu một cách nghiêm trọng cho đến ngày sự việc bị phát giác.

Theo CAQ Cẩm Lệ, qua công tác trinh sát địa bàn, từ đầu năm 2019, Đội CSMT phát hiện Liễu có biểu hiện mua bán trái phép các chất ma túy cho con nghiện tại nơi thuê trọ ở tổ 25 (P. Hòa Thọ Đông). Đến 18 giờ 45 ngày 21-2, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ bắt quả tang Liễu đang bán ma túy cho đối tượng nghiện tại nơi thuê trọ. Kiểm tra nơi Liễu thuê trọ, CAQ Cẩm Lệ lập biên bản thu giữ 9 gói ma túy đá, 600.000 đồng, 1 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước tang chứng, vật chứng quá rõ ràng, Liễu hết đường chối, thành khẩn thừa nhận hành vi phạm pháp.

Lúc di lý Liễu từ nhà trọ về trụ sở CAQ Cẩm Lệ để đấu tranh điều tra, Liễu tha thiết xin được ở với con cho hết đêm. Có lẽ đến lúc này, Liễu biết sẽ phải xa con thật lâu để trả giá cho những hành động phạm pháp của mình. Trước lúc lên ô-tô về trụ sở CAQ Cẩm Lệ, Liễu xin thêm 5 phút để cho con ăn nốt chỗ bánh bèo mua về mà chưa kịp dùng. Mắt Liễu đỏ hoe, ngấn lệ nhìn cu Minh vừa ăn vừa khóc khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. Cha đi tù, mẹ vướng vào vòng lao lý, rồi đây không biết tương lai cu Minh sẽ phải đi về đâu?

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_203182_ma-tuy-va-noi-dau-con-tre.aspx