Mặc áo đỏ, nam thanh niên bị bò đuổi ngã vào lưỡi cưa, đứt lìa bàn tay

Anh Rauf, 22 tuổi, sống tại Kozhikode, Ấn Độ đã không may ngã vào máy cưa đang hoạt động khiến bàn tay bị đứt lìa.

Mirror đưa tin, ngày 5/10, anh Rauf tới Manipuram mua gỗ tại nhà máy thì bất ngờ bị bò đuổi do anh mặc chiếc áo màu đỏ. Trong lúc chạy trốn, anh Rauf đã chạy thẳng vào xưởng cưa đang hoạt động và không may thay bị cắt lìa bàn tay.

Người xung quanh nhanh chóng đưa Rauf tới bệnh viện để chữa trị cùng bàn tay được bảo quản trong xô đá. Sau 12 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã ghép thành công bàn tay cho anh Rauf.

Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật của anh Rauf được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài trong 7 giờ để nối lại các mạch máu và xương. Giai đoạn thứ hai diễn ra sau đó 3 ngày và kéo dài trong 5 giờ để tái tạo lại các dây thần kinh và cơ.

Khoảnh khắc anh Rauf (mặc áo đỏ) bị ngã vào lưỡi cưa đang hoạt động. Ảnh cắt từ clip.

Rauf hiện đang trong quá trình hồi sức. Bàn tay của thanh niên này hồi phục được khoảng 90% chức năng.

Nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng, Rauf nói: “Tôi đến xưởng cưa hôm đó thì bị con bò tấn công. Tôi bỏ chạy và ngã vào máy cưa”.

Rauf hiện đang trong quá trình trị liệu kéo dài 2-3 tháng để làm bàn tay có thể cử động bình thường.

Bác sĩ Krishnakumar nói: “Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh trí bỏ bàn tay của Rauf vào xô đá, đóng vai trò quan trọng giúp ca phẫu thuật thành công”.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/mac-ao-do-nam-thanh-nien-bi-bo-duoi-nga-vao-luoi-cua-dut-lia-ban-tay-a250445.html