Mắc bệnh hiếm gặp, cô bé quên tất cả những gì vừa học

Daily Mail đưa tin, một bé gái đến từ thị trấn Salibridge hạt Cheshire của Anh, bị mất thị lực, khả năng nói và khả năng vận động do một căn bệnh hiếm gặp đó là chứng mất trí nhớ thời thơ ấu.

Theo đó, cô bé bị quên tất cả những gì mình đã học được trước đó. Molly Ingham, năm nay 11 tuổi là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi 6 tuổi cô bé bắt đầu lên cơn co giật, mất thị lực, trí nhớ và khả năng di chuyển.

Cô bé quên tất cả những gì học được do một căn bệnh hiếm gặp. (Ảnh: justgiving.com)

Cô bé quên tất cả những gì học được do một căn bệnh hiếm gặp. (Ảnh: justgiving.com)

Adele Ingham, 39 tuổi, mẹ của Molly cho biết: “Thật khủng khiếp khi chứng kiến một cô bé không thể làm mọi thứ mà những đứa trẻ 6 tuổi khác có khả năng làm”. Các giáo viên bắt đầu nhận thấy sự kỳ quặc trong hành vi của Molly. Khi bọn trẻ nhảy qua vòng, Molly là người cuối cùng trong hàng. Cô bé không biết phải làm thế nào, mặc dù vừa xem 20 bạn cùng lớp nhảy qua.

Cô bé được đưa đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ cho rằng cô bé mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc chỉ số thông minh thấp. Một bác sĩ khác chẩn đoán cô bé mắc chứng động kinh. Theo thời gian, tình trạng của Molly bắt đầu nặng hơn và các cơn co giật ngày càng thường xuyên.

Vào tháng 5/2019, Molly được chẩn đoán mắc bệnh Batten. Bệnh Batten là một nhóm rối loạn thần kinh hiếm gặp, tự biểu hiện trong thời thơ ấu từ 5 đến 10 tuổi. Mặc dù có nhiều dạng bệnh khác nhau nhưng tất cả đều gây tử vong và thường là ở tuổi vị thành niên hoặc lúc 20 tuổi. Đây là một bệnh di truyền và để truyền sang con thì cả cha và mẹ đều phải là người mang mầm bệnh. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng như co giật, thay đổi tính cách, mất trí nhớ, và các vấn đề về kỹ năng nói, vận động.

“Tháng 2 năm ngoái, chúng tôi phải gọi xe cấp cứu vì Molly bắt đầu bị ảo giác. Cô bé nhìn thấy những con nhện bò khắp các bức tường và tôi không thể giúp Molly bình tĩnh. Vì vậy, chúng tôi đã dành 3 ngày trong bệnh viện, các bác sĩ đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm”, Adele cho biết.

Mẹ của bé gái cho biết căn bệnh này cũng ảnh hưởng đến trí nhớ ngắn hạn nên Molly không học thêm được điều gì mới. “Cha tôi đã mất cách đây hai năm rưỡi và cô bé vẫn muốn đến thăm ông ấy khi chúng tôi lái xe qua căn hộ của ông. Tháng 9 năm ngoái, Molly đã đến một trường học đặc biệt, nơi cô bé có nhiều bạn bè. Bây giờ Molly không thể nhớ tên của họ.

Ngoài ra, Molly còn bị mất thị lực và phải di chuyển trên xe lăn, vì cô bé không thể giữ thăng bằng. Adele lo lắng rằng cô không còn nhiều thời gian với Molly và hy vọng sẽ đem đến cho cô bé những liệu pháp điều trị tốt nhất.

“Có lẽ tôi chỉ còn vài năm Molly với. Việc điều trị sẽ không phục hồi thị lực, nhưng ít nhất tôi có thể giúp con bé học cách ghép từ thành câu. Do đó, vẫn còn một chút hy vọng và chúng tôi phải chiến đấu. Tôi sẽ không dừng lại”, Adele chia sẻ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/mac-benh-hiem-gap-co-be-quen-tat-ca-nhung-gi-vua-hoc-263080.html