Mặc cho Anthony Davis nỗ lực ghi điểm, New Orleans Pelicans vẫn gục ngã trước Miami Heat

Hôm nay là một ngày thi đấu thành công của Anthony Davis. Thế nhưng, lại là một ngày tồi tệ với phần còn lại của New Orleans Pelicans.

Trung phong mang áo số 23 của New Orleans Pelicans chắc chắn là người thất vọng nhất về trận thua ngày hôm nay của đội bóng. Anh đã chơi đủ trọn vẹn 41 phút và cũng ghi đúng 41 điểm. Điều đó có nghĩa rằng, cứ mỗi phút trôi qua là anh lại có 1 điểm. Một hiệu suất thực sự đáng nể. Những thông số được công bố sau trận đấu của NBA.com cho thấy rằng, hiệu suất ném rổ thành công của anh là 65,2%. Suýt chút nữa đã có một cú double – double dành cho cầu thủ này, khi Anthony Davis cũng đã có 9 tình huống bắt bóng bật bảng, 4 cú block, 2 assits và 1 lần cướp bóng thành công.

Một ngày thi đấu cực kì thành công của riêng cá nhân Anthony Davis.

Match- up của Anthony Davis ngày hôm nay là Hassan Whiteside đã thực sự cực kì vất vả mà cũng không thể nào ngăn được đối thủ của mình. Không chỉ “quần thảo” cho Hassan Whiteside “ăn hành”, Anthony Davis cũng không kiêng nể gì mà “bán nốt đống hành mà nhà có” cho trung phong thay người Bam Adebyo. Hassan Whiteside cũng chỉ chạy trên sân hơn 20 phút, còn Bam Adebayo khá khẩm hơn chút khi có đến 27 phút ác mộng phải phòng ngự cầu thủ nguy hiểm nhất của New Orleans Pelicans.

Nhưng, New Orleans Pelicans vẫn thua. Họ đã bị đội chủ nhà vượt mặt ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, khoảng cách đã là 20 điểm, 37-17. Điểm đáng nói trong hiệp thi đấu này là việc các cầu thủ của New Orleans Pelicans đã dứt điểm rất tệ và phạm lỗi rất nhiều. Liên tục các tình huống chạy cắt của Miami Heat đã được thực hiện và hàng phòng ngự của New Orleans Pelicans đã bị dính cross-switch ( đổi người phòng ngự ) rất nhiều. Việc này mở ra các khoảng trống ngay lập tức cho các tay ném của Heat vì những hậu vệ của đối phương còn đang lúng túng chưa biết phải theo kèm ai.

Dù không thi đấu nhiều nhưng "ông già" Wade vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn cho các cầu thủ của Heat.

Sau một hiệp 2 tiếp đó có vẻ như cân bằng khi cả hai cùng ghi được 24 điểm và đây cũng chính là lúc mà Anthony Davis bắt đầu nóng máy hơn trong khâu dứt điểm.

Anh trở lại sân sau khi được thay ra nghỉ ngơi từ gần cuối hiệp 1 và cho đến khi quãng thời gian nửa hiệp 2 trôi qua, anh vào và thay thế cho Julius Randle- người mà trong trận đấu này cũng đã là cầu thủ có nhiều tình huống rebound nhất bên phía “bầy bồ nông”. Ngay lập tức, một cú lên rổ thành công, ghi điểm số thứ 21 cho New Orleans Pelicans.

Randle đã có 10 cú renbound thành công, dẫn đầu bên phía New Orleans Pelicans.

Tuy nhiên, những sự vùng lên rõ ràng nhất phải kể đến là khi hiệp 3 được bắt đầu. Không chỉ Anthony Davis, mà các cầu thủ khác bên phía New Orleans Pelicans cũng đã có một sự hưng phấn rất đáng khích lệ.

Hậu vệ Jurie Holiday đã cùng với Davis trở thành những người ghi nhiều điểm nhất cho New Orleans Pelicans sau hiệp đấu này. Kết thúc trận, anh có cho mình 21 điểm. Tay PG sinh năm 1990 này còn có đến 8 tình huống kiến tạo, 4 lần rebound, 1 lần block.

Hiệp 3 này, New Orleans Pelicans ghi 34 điểm, còn Miami Heat là 20 điểm. Khoảng cách 6 điểm vẫn còn ở đó và dù cho hiệp 4, “bầy bồ nông” vẫn nỗ lực để tấn công những lại không thể san lấp được con số tưởng chừng như mỏng manh này.

Kết thúc trận đấu, 106 – 101 là kết quả cuối cùng và chiến thắng thuộc về Miami Heat.

Thông số của New Orleans Pelicans

Thông số của Miami Heat

Lion King- theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/mac-cho-anthony-davis-no-luc-ghi-diem-new-orleans-pelicans-van-guc-nga-truoc-miami-heat-d499572.html