Mặc dù đã lên sóng từ lâu nhưng Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử vẫn trở thành hình mẫu phim ngược

Sự ngược tâm của Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn còn thua xa những bộ phim như Hương Mật Tựa Khói Sương.

Thời gian gần đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng đã khiến khán giả phải thở dài vì nhiều tình tiết ngược. Tuy nhiên, thể loại ngược như Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn còn nhẹ nhàng nếu so với Hoa Thiên Cốt hay Hương Mật Tựa Khói Sương.

Bộ Bộ Kinh Tâm (Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long)

So với các bộ xuyên không khác là Cung Tỏa Tâm Ngọc thì có thể thấy Bộ Bộ Kinh Tâm sâu sắc và buồn hơn hẳn. Bộ phim kể về cô gái sống ở thời hiện tại Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) chẳng may xuyên không về thời nhà Thanh dưới thân phận tiểu thư Nhược Hi. Ban đầu, cuộc sống của Nhược Hi rất thoải mái, cô không phải lo nghĩ gì cả nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cô nảy sinh tình cảm với bát a ca Dận Tự (Trịnh Gia Dĩnh) – người mang danh anh rể mình.

Chỉ có điều, tham vọng của Dận Tự quá lớn nên Nhược Hi đành phải từ bỏ tình cảm với anh, rồi lại rơi vào lưới tình với tứ a ca Dận Chân (Ngô Kỳ Long). Họ cùng đồng hành bên nhau suốt nhiều năm trời, cứ tưởng đoạn tình này sẽ có một cái kết hạnh phúc thì Nhược Hi nhận ra người mình yêu đã trở thành một đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn. Quá tuyệt vọng, Nhược Hi rời khỏi cung với thập tứ a ca Dận Trinh, sống những chuỗi ngày bình yên cuối cùng trong cuộc đời.

Hoa Thiên Cốt (Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh)

Nói đến tác phẩm đi đầu trong dòng phim tiên hiệp ngược thì mình xin gọi tên của Hoa Thiên Cốt. Chuyển thể từ truyện cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả, bộ phim kể về Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) mang trên mình mệnh thiên sát cô tinh nhưng vẫn quyết tâm đến Trường Lưu bái sư học nghệ. Trải qua nhiều khó khăn và gian khổ, cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng thi được vào Trường Lưu, đồng thời còn trở thành đệ tử duy nhất của thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa).

Nhưng đáng buồn thay, Hoa Thiên Cốt lại nảy sinh tình cảm với sư phụ mình. Để giúp Bạch Tử Họa giải độc, Hoa Thiên Cốt đi tìm thập phương thần khí và vô tình khiến Yêu Thần xuất thế, phạm phải đại tội. Hoa Thiên Cốt phải chịu nhiều hình phạt và lưu đày nhưng không từ bỏ tình yêu với Bạch Tử Họa, chỉ là anh vẫn phụ cô. Những hiểu lầm, những khổ tâm tưởng chừng như sẽ chia cắt Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa mãi mãi, may sao cuối cùng họ vẫn về bên nhau.

Hương Mật Tựa Khói Sương (Dương Tử, Đặng Luân)

Trong danh sách này, ngoài Hoa Thiên Cốt ra thì khán giả còn muốn nhắc đến một bộ tiên hiệp ngược khác, đó là Hương Mật Tựa Khói Sương. Nội dung của Hương Mật Tựa Khói Sương kể về Cẩm Mịch (Dương Tử) hiền lành lương thiện, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Trong một lần Cẩm Mịch đã cứu được Húc Phượng (Đặng Luân) – một Hỏa thần vừa niết bàn nhưng bị hãm hại rơi xuống Hoa giới. Để trả ơn cứu mạng, Húc Phượng bèn đưa Cẩm Mịch lên thiên giới.

Cẩm Mịch lên thiên giới, những tháng ngày bên Húc Phượng đã khiến họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, Cẩm Mịch lại hiểu lầm Húc Phượng là hung thủ hại cha mình nên đã ra tay với anh để rồi chuỗi ngày sau đó, cô sống trong đau khổ cùng cực. Húc Phượng trùng sinh tại ma giới, nhiều lần làm tổn thương Cẩm Mịch nhưng tình yêu của họ là thứ không thể phá bỏ. Sau khi đã hóa giải được những hiểu lầm, cuối cùng thì Cẩm Mịch và Húc Phượng cũng có được cái kết hạnh phúc.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/huong-mat-tua-khoi-suong-cua-duong-tu-tro-thanh-hinh-mau-phim-nguoc-202305101942361427.html