Mắc lừa kẻ gian

Đêm 27-5, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo mất cắp tài sản của anh Trần Trọng Dũng (1970, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Theo đơn trình báo, khoảng 7 giờ ngày 26-5, anh Dũng có để một số tài sản trên vỉa hè trước sân nhà số 12-Hồ Sĩ Dương (TP Đà Nẵng) gồm: 1 bộ cửa nhôm 4 cánh, 4 bốt nhôm dài 2,40m loại khung cửa, 1 tủ nhôm có 4 ngăn, 1 cánh cửa cổng 1,8m, 2 cánh cửa phòng 2,2m, 2 khung cửa sổ 1,4m, 20 cánh cửa nhôm loại 1 cánh, 4 cây sắt Y loại 35kg đến 65kg/cây và một số sắt vụn. Anh Dũng về nhà thuê trọ ở đường Cẩm Bắc 5 (P. Hòa Thọ Đông), đến sáng 27-5 quay lại thì phát hiện số tài sản này không cánh mà bay.

Từ đơn trình báo của bị hại, CAP Hòa Thọ Đông tổ chức lực lượng xác minh, trích xuất camera an ninh lắp đặt tại hiện trường vụ việc, phát hiện lúc 7 giờ 30 ngày 26-5 có xuất hiện chiếc xe tải màu xanh, BKS 54X- 5853 đang chứa tài sản bị mất lên thùng xe. CAP Hòa Thọ Đông tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định chủ sở hữu của xe này là chị Nguyễn Thị Trang (1991, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ngày 31-5, CAP Hòa Thọ Đông phối hợp CAP Phước Mỹ đến điểm thu mua phế liệu của chị Trang tại đường Mỹ Khê 3 (TP Đà Nẵng) mời những người liên quan về làm việc.

Tại CAP Hòa Thọ Đông, chị Trang thừa nhận là chủ xe BKS 54X-5853, còn người điều khiển xe này là anh Huỳnh Minh Thắng (1985, trú thôn Ngọc Sơn, xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam) được chị Trang thuê. Thắng khai, sáng 26-5, Thắng điều khiển xe BKS 54X-5853 chở Phan Thanh Tưởng (1992, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình) đến Gara sửa xe ô-tô số 32 Nguyễn Phước Tần (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông) để sửa xe. Trong lúc chờ thợ sửa xe, có một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc áo sơ-mi dài tay màu xanh lơ, quần dài, đi xe máy đến hỏi anh Thắng có mua sắt phế liệu hay không. Nghe vậy, anh Thắng trả lời có và sau khi sửa xe xong, người này dẫn anh đến số 12 Hồ Sĩ Dương, chỉ vào số tài sản của anh Trần Trọng Dũng để ở lề đường hỏi: “Số phế liệu này mua sao?”.

Do Thắng không biết giá mua như thế nào nên có điện thoại về hỏi chị Nguyễn Thị Trang. Lúc này Trang đang ở tiệm thu mua phế liệu, qua mô tả của Thắng thì Trang ra giá 1,2 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Thắng giao 1,2 triệu đồng cho người thanh niên đi xe máy và cùng Phan Thanh Tưởng bốc toàn bộ số tài sản của anh Dũng lên xe chở về bãi thu mua phế liệu của chị Trang ở đường Mỹ Khê 3. Số tài sản này sau đó được chở lên Nhà máy Thép Dana-Úc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh cán nát chế phẩm vào chiều 26-5. Thời điểm kiểm tra chiều 31-5, CAP Hòa Thọ Đông chỉ thu giữ được 1 bộ cửa nhôm 4 cánh kích thước 2,2mx60cm. Và mãi đến khi CAP Hòa Thọ Đông xuất hiện, anh Thắng và chị Trang mới biết mình bị mắc lừa kẻ gian, mua nhầm đồ người khác.

Theo CAP Hòa Thọ Đông, do không thu hồi được số tài sản bị mất nên phía CA đã cho chị Trang thỏa thuận dân sự, đền bù thiệt hại cho anh Dũng số tài sản đã bị cán nát thành phế phẩm bán cho Nhà máy thép Dana - Úc. Phía CAP hiện đang tiếp tục xác minh thông tin về đối tượng lừa đảo và cảnh báo người dân phương thức, thủ đoạn này để phòng ngừa chung.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_207681_mac-lua-ke-gian.aspx