Mặc một bộ đồ vừa vặn hay một bộ đồ đắt tiền?

Thực ra, khi bạn có khả năng về tài chính thì bộ đồ đắt tiền cũng trở thành vừa vặn, phù hợp với bạn.

Tổng thu nhập của bạn 5 triệu/ 1 tháng, bộ đồ 10 triệu sẽ là một điều vô cùng kệch cỡm. Nhưng lương bạn tính bằng nghìn đô, thì 10 triệu hay 20 triệu cũng không hẳn là xa xỉ. Vậy, bộ đồ mà bạn từng xem là đắt tiền, giờ cũng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của bạn. Có gì đáng ngạc nhiên đâu???

Cũng giống trong tình yêu, một người đàn ông tàm tạm, tinh tế đủ dùng với một chàng hoàng tử lịch lãm, giàu có. Bạn sẽ chọn ai? Xin thứ lỗi nhưng đôi khi bạn không có quyền lựa chọn cho mình chàng hoàng tử kia đâu.

Ảnh minh họa (Internet)

Ảnh minh họa (Internet)

Vì sao ư? Vì bạn là cô gái với lương tháng 5 triệu trong tay, nhan sắc tầm thường, kỹ năng tầm thường. Bạn làm gì có cơ hội để gặp gỡ chứ nói gì là chọn lựa? Nhưng khi bạn có thể tự biến mình thành một cô nàng lương tháng chục triệu, am hiểu cuộc sống, kỹ năng thượng thừa, thì hoàng tử cũng sẽ phải ngước nhìn bạn.

Cho nên, vấn đề ở đây không phải là bạn mặc bộ đồ vừa vặn, thích hợp hay một bộ đồ đắt tiền, mà vấn đề vị trí của bạn nằm ở đâu.

Và nên nhớ hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể nâng cao giá trị của mình để đạt được những thứ mình muốn.

Hãy sống để từ một bộ đồ 500k, bạn có thể mua được những bộ đồ 5 triệu, 50 triệu. Đó mới là phấn đấu, là sống tích cực. Còn nếu như bản thân bạn hoàn toàn đã hài lòng với bộ đồ 500k thì cũng chẳng sao cả. Miễn là bạn hạnh phúc, thì bạn mặc trên người cái gì, bạn cũng vẫn hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn tin rằng đắt với rẻ chưa bao giờ là thước đo để đánh giá sự hạnh phúc của mỗi người trong cuộc đời này.

Vậy nên, một bộ đồ vừa vặn hay đắt tiền. Điều đó không thực sự quan trọng. Quan trọng là mỗi sáng, bạn thức dậy, bạn lựa cho mình một thứ gì đó thật xinh trong tủ quần áo, bạn bước ra đường, bạn tự tin là bạn ổn, bạn đẹp.

Đôi khi, sự hứng khởi ngày mới chỉ bắt đầu từ những việc giản dị như vậy.

Còn đắt rẻ đôi khi chỉ là chuyện của cái mác quần áo mà thôi...

QBB (st)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/mac-mot-bo-do-vua-van-hay-mot-bo-do-dat-tien-58986.htm