Mạc Văn Khoa lần đầu kể chuyện bị mẹ vợ nghi ngờ trên sóng truyền hình

Mạc Văn Khoa từ bị hoài nghi ăn chơi sa đọa ngày đầu ra mắt đến chàng rể hiếu thảo được mẹ vợ thương hơn con ruột.

Đến với chương trình “Mẹ chồng nàng dâu” tập 314, Mạc Văn Khoa xuất hiện cùng “bạn nhậu” là mẹ vợ Nguyễn Thị Hạnh Trang (52 tuổi, kinh doanh), hoảng hốt vì lần đầu được mẹ tiết lộ ấn tượng ngày ra mắt đầu tiên khiến Quyền Linh và Lê Lộc cười nghiêng ngả.

Nhớ về ấn tượng lần đầu tiên con gái đưa nam diễn viên về ra mắt, cô vội vã quay sang “xin lỗi” chàng rể rồi thật thà thổ lộ những suy nghĩ lâu nay giấu kín: “Lúc đó nhìn Khoa tội lắm, vừa ốm vừa đen bẽn lẽn đến chào mình. Mình mới dắt Vy ra sau hỏi: Sao con quen đứa nào đen thui ốm nhom ốm nhách vậy!”

Mạc Đăng Khoa và mẹ vợ tại chương trình.

Mạc Đăng Khoa và mẹ vợ tại chương trình.

Nam diễn viên cũng hài hước nói thêm: “Mẹ thì trong bụng nghĩ vậy, nhưng ba và họ hàng cũng hoài nghi không biết mình có ăn chơi sa đọa gì không vì lúc đó em ốm lắm, lại thêm mắt thâm đen”. Lắng nghe chia sẻ của mẹ vợ và chàng rể Mạc Văn Khoa khiến MC Quyền Linh hài hước trêu: “Nếu là anh thì chắc anh sẽ nghĩ không biết đứa này có nghiện hút gì không luôn đó!”. Bất ngờ thay khi cô Hạnh Trang cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ của nam MC khiến chàng rể kế bên không tin nổi.

Theo chia sẻ, mẹ Hạnh Trang rất tâm lý khi tạo không khí thoải mái và cởi mở khiến nam diễn viên luôn cảm thấy thân thuộc ngay từ lần đầu gặp mặt. “Lúc đó em chưa nổi tiếng, cũng ý thức được ngoại hình của mình. Mẹ cởi mở thì em cũng rất lễ phép gọi dạ bảo vâng, mẹ khui bia mời bao nhiêu thì em uống từng đấy. Xong hôm đấy thì em ngủ lại nhà dì luôn“ - nam diễn viên hài hước kể lại.

Dù chỉ mới chính thức cưới bà xã Thảo Vy vào tháng 5/2022, nhưng nam diễn viên và bạn gái đã có khoảng thời gian hơn 7 năm bên nhau và anh chàng được xem là một thành viên trong gia đình từ lâu. Mối quan hệ mẹ vợ và chàng rể Mạc Văn Khoa đặc biệt thân thiết khi thừa nhận xem nhau như “bạn nhậu”, tiết lộ “bán hơn 1000 lon bia sau đợt giãn cách” khiến Quyền Linh và Lê Lộc cười nghiêng ngả.

Được biết, chàng rể luôn rất mở lòng để thổ lộ tâm sự cùng mẹ vợ dù Mạc Văn Khoa của gia đình khá trầm tính khác xa với sự sôi nổi hoạt bát trên sóng truyền hình. “Nhiều khi hai mẹ con ngồi tâm sự đến tận 2-3 giờ sáng. Mỗi khi Khoa buồn hoặc gặp khó khăn trong công việc cũng hay đề nghị ‘nhậu’ cùng mẹ để giãi bày, nhiều khi mủi lòng hai mẹ con cùng rơi nước mắt” - mẹ vợ cho biết.

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những trận cãi vã, mẹ vợ cũng thẳng thắn thừa nhận luôn bênh vực chàng rể khiến con gái ruột cũng nhiều phen “ghen tị” không biết ai mới thực sự là con ruột của mẹ. “Mình không có chiều con rể, mà tại rể nói đúng. Hai mẹ con lại gần gũi hơn cả con ruột, mình cũng không suy nghĩ ra điều gì để buồn Khoa được” - mẹ vợ thật tình cho hay.

Dù mẹ vợ từng có ý định chuyển ra ngoài sống để dành không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ, tuy vậy, sự chân thành của chàng rể thảo là thứ khiến cô Hạnh Trang cảm thấy ấm lòng và lựa chọn ở lại để gần con cháu. Mẹ vợ kể lại: “Khoa tâm lý và rất nhạy bén bảo mẹ: Con không bao giờ muốn mẹ ra ngoài ở, con muốn mẹ sống cùng con cùng cháu. Khoa rất có hiếu nên mình thương lắm”.

Nam diễn viên cũng chia sẻ thêm: “Mẹ vợ ở với mình là hạnh phúc. Em xa bố mẹ cũng hơn 10 năm, năm gặp được 1 - 2 lần cảm giác rất vui nên từng giây từng phút mẹ vợ ở với mình em đều rất trân trọng”.

Sự khác biệt giữa người Bắc kẻ Nam và tính cách khá trái ngược của hai mẹ con cũng tạo ra nhiều sự khó khăn trong những ngày đầu sống chung nhà nhưng cả hai luôn cố gắng thay đổi từng ngày để chung sống hòa hợp với nhau. “Ban đầu Khoa không ăn được đường, canh chua mà không chịu chua. Mình thì muốn cả gia đình đều được ăn ngon miệng nên dần dần bớt gia vị lại, giờ cũng thành thói quen rồi” - Mẹ vợ cho biết.

Được biết, cả gia đình Mạc Văn Khoa đều kinh doanh buôn bán nên hiếm khi có cơ hội ngồi lại trò chuyện cùng nhau, vì thế cả nhà đều rất trân quý mỗi dịp đặc biệt gia đình tụ họp. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng dành lời khen ngợi cho chàng rể đảm đang luôn dành thời gian để tạo nên những bữa ăn gắn kết tình thân mỗi khi có dịp.

“Hôm nào Khoa rảnh thì mình vội nghĩ hôm nay nấu món gì để đi chợ về hai mẹ con song kiếm hợp bích nấu ăn chứ không thường xuyên ăn ngoài. Bản thân Khoa ngày nào không đi quay là sáng sớm cũng dậy đi chợ nấu ăn cho gia đình” - mẹ vợ hết mực khen ngợi chàng rể thảo./.

Minh Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/mac-van-khoa-lan-dau-ke-chuyen-bi-me-vo-nghi-ngo-tren-song-truyen-hinh-post998258.vov