Mạch nguồn nhân văn

Giữa cuộc sống bộn bề và hối hả, những ngày đầu tháng Bảy này, ở vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) đang khơi dậy lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để đất nước đơm hoa, kết trái. Giờ đây khi nghĩ về những năm tháng đầy khói lửa gian khổ và hào hùng của thế hệ cha ông, thế hệ trẻ hôm nay lại trào dâng nỗi niềm biết ơn sâu sắc. Trong tâm khảm của mỗi người dân địa phương thì nỗi đau thương và oanh liệt một thời đâu dễ lãng quên! Những ngày máu lửa ấy, Hòa Vang là một vùng trọng điểm đánh phá của địch. Bom tấn, pháo bầy và bao mưu toan đen tối nhất mà kẻ địch đã không ngần ngại gieo xuống mảnh đất này. Những con số lạnh lùng: 6.637 liệt sĩ, 1.360 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2.720 thương bệnh binh đã đủ cho thấy cái giá của một ngày bình yên hôm nay là không thể gì sánh nổi... Năm 2018, trên địa bàn huyện đã có 707 ngôi nhà chính sách được xây mới, sửa chữa và nâng cấp 2 công trình Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hòa Châu, Hòa Liên. Nhân dân các xã Hòa Phong, Hòa Châu còn vận động, đóng góp đúc Đại hồng chung đặt tại NTLS. Những tiếng chuông đồng trầm ấm ấy chuẩn bị ngân vang, sẽ sưởi ấm bao trái tim của thân nhân LS trong dịp 27-7 này.

Đại hồng chung tại NTLS xã Hòa Phong đang được hoàn thiện sẽ sưởi ấm bao trái tim của thân nhân LS trong dịp 27-7 này.

Cùng với việc chăm lo cho người còn sống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương còn cố gắng vẹn nghĩa tình với những người đã khuất, nỗ lực mở rộng địa bàn tìm kiếm và quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ (HCLS) đưa về an táng tại các nghĩa trang. Nhiều tổ quy tập của các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú đã không quản ngại gian nan, trèo đèo, lội suối, băng ngàn để đi tìm HCLS. Anh Đặng Hoa - Trưởng thôn An Châu (xã Hòa Phú) cho biết, hơn 10 năm làm Chỉ huy phó Quân sự xã, Tổ trưởng tổ quy tập HCLS, những địa danh như Rừng đầu nguồn sông Hương (giáp ranh với xã Đại Đồng (H. Đại Lộc, Quảng Nam), đồi Nắp Vung, đá Bảy Mẫu, khe Giành đều ken dầy dấu chân anh và các đồng đội. Tính đường chim bay chừng vài cây số, nhưng để đến nơi phải mất hơn nửa ngày đường; gặp thời tiết không thuận lợi phải căng lều ngủ tạm qua đêm; cơm đùm gạo nắm, chuyện đói ăn hoặc chuyện vài ngày đào xới lòng đất không phát hiện dấu vết là bình thường. Chiến tranh càng lùi xa thì việc tìm kiếm, cất bốc HCLS càng trở nên khó khăn hơn do sự thay đổi của địa hình, địa vật, nhưng lo lắng hơn vẫn là sự hủy hoại của thiên nhiên dưới mỗi lớp đất. Nhiều hài cốt sau khi được phát hiện và khai quật chỉ còn là một nắm xương vụn nát. Trong tổng số hơn 110 ngôi mộ ở NTLS xã Hòa Phú hiện nay thì đã có gần 70 mộ khuyết danh...

Tháng Bảy là dịp để mỗi người dân khơi thêm nguồn mạch nhân văn cao cả của dân tộc. Quá khứ hào hùng mà các chiến sĩ anh dũng hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do đã được đồng bào, đồng chí nâng niu, trân trọng và tiếp nối bằng những nghĩa cử cao đẹp với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"... Hãy đến vùng nông thôn Hòa Vang trong những ngày này, mạch nguồn yêu thương ắt sẽ chảy chung dòng, một mâm cơm cúng có hàng trăm đôi đũa cho những LS có tên và chưa biết tên, mỗi một nén nhang cũng tỏa khói hương vô tận. 71 năm qua, tháng Bảy mãi là tháng người dân cả nước tri ân cho những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_191725_mach-nguon-nhan-van.aspx