Madame Web gây thất vọng khi khởi chiếu dịp Valentine

Bên cạnh các bộ phim Việt đang gây sốt phòng vé như: 'Mai' của Trấn Thành, 'Gặp Lại Chị Bầu' của đạo diễn Nhất Trung, một bộ phim siêu anh hùng Hollywood vừa ra mắt vào dịp Valentine năm nay là Madame Web. Trái ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ, bộ phim này bị coi là thảm họa, thậm chí đến diễn viên chính của phim cũng cảm thấy thất vọng và rating thấp chưa từng có.

Madame Web là bộ phim thứ 4 thuộc Vũ trụ Người Nhện của Sony. Câu chuyện phim xoay quanh nữ siêu anh hùng có thể thấy được tương lai Cassandra Webb (do ngôi sao phim “50 sắc thái” - Dakota Johnson thủ vai) ra sức bảo vệ Julia Cornwall (do Sydney Sweeney đóng), Anya Corazon (do Isabela Merced thủ vai) và Mattie Franklin (do Celeste O'Connor đóng) khỏi sự truy sát của "Người Nhện" Ezekiel Sims (do Tahar Rahim thủ vai). Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, phim nhận về doanh thu ảm đạm và nhiều ý kiến tiêu cực, chê bai từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

"Madame Web" nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn và khán giả.

Theo Box Office Việt Nam – đơn vị phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé Việt Nam, dù ra mắt trong dịp lễ Valentine và đã qua 4 ngày công chiếu, nhưng Madame Web hiện mới chỉ thu về hơn 8,5 tỷ đồng.

Doanh thu phim "Madame Web" tại Việt Nam tính đến ngày 18/2.

Trên chuyên trang phim ảnh Rotten Tomatoes, Madame Web nhận về đánh giá 13% (và đang có xu hướng giảm nữa). Hơn 13 nghìn khán giả trên trang IMDb chấm phim 3,8/10 điểm. Nhiều chuyên trang về phim nhận định rằng đây là bộ phim tệ nhất trong Vũ trụ Người Nhện Sony, thậm chí kém cả "thảm họa" Morbius từng gây tranh cãi trước đó. Với kinh phí sản xuất khoảng 80 triệu USD, phim mới đạt được 12,5 triệu USD toàn cầu.

Trang Rotten Tomatoes đánh giá về phim "Madame Web".

Trang Rolling Stone - một tạp chí của Mỹ chuyên về âm nhạc, chính trị và văn hóa đại chúng nhận xét Madame Web là "Bộ phim tệ hại của thể loại siêu anh hùng" với nhiều quyết định không tỉnh táo, và diễn xuất không đồng điệu với câu chuyện.

Diễn xuất của Dakota Johnson, Sydney Sweeney và dàn diễn viên quá đơn điệu, thiếu sức sống. Ngoài ra, kịch bản của phim không có chiều sâu với những câu thoại hời hợt, gượng gạo.

Ở phần cuối của phim, câu nói “Điều tuyệt vời nhất ở tương lai là — nó vẫn chưa xảy ra”, khiến kết không có gì đáng chú ý). Đó là những cảnh tượng mà Madame Web nhìn trước được tương lai, hoặc một thế giới khác trong nhiều năm kể từ bây giờ.

Madame Web là một bước lùi tiếp theo của dòng phim siêu anh hùng của Hollywoood đang ngày càng thất thế trên thị trường thế giới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/madame-web-gay-that-vong-khi-khoi-chieu-dip-valentine-220329.htm