Madrid đã bạc bẽo, Gareth Bale cũng không cần tiếc nuối

Thủ đô Madrid không còn là nơi yên ấm với ngôi sao Xứ Wales nữa. Ở đó, anh đang bị đối xử bất công.

Các Madridista đã quên quá nhanh hoặc vì họ vô ơn với Bale. Mới hồi tháng 5, tiền đạo 29 tuổi góp công cực lớn, mang về danh hiệu Champions League thứ ba liên tiếp cho Real Madrid. Khi Cristiano Ronaldo chơi thất vọng ở trận chung kết, Bale định đoạt số phận trận đấu bằng một cú tung người móc bóng thần sầu.

Tại Real, Bale không tỏa sáng liên tục nhưng là người của khoảnh khắc quan trọng. Năm đầu tiên chơi tại sân Santiago Bernabeu, anh hóa "siêu nhân" khi ghi bàn solo kinh điển trong trận chung kết cúp Nhà vua giữa Real và Barca mùa 2013-14.

Gareth Bale luôn ghi những bàn quan trọng cho Real.

Sau đó, lại là số 11 nâng tỷ số 2-1 trong chiến thắng trước Atletico Madrid ở trận chung kết Champions League. Đó là bước ngoặt của trận đấu, đánh gục tinh thần các cầu thủ Atletico.

Nhưng lúc này, Bale đang hứng chịu cơn thịnh nộ của cổ động viên Real. Ở hạng mục "Cầu thủ chơi tệ nhất" từ đầu mùa, anh đứng đầu với 43.000 lượt bình chọn, hơn Sergio Ramos và Karim Benzema. Chưa hết, 45% ý kiến độc giả báo AS cho rằng nên loại Bale khỏi đội hình Real gặp Valladolid cuối tuần này.

Quả thật Bale xứng đáng bị chỉ trích khi tịt ngòi trong 6 trận gần đây. Đó lại là thời gian Real đá rất dở. Nhưng thất bại của CLB không phải là lỗi của một mình ngôi sao 29 tuổi. Cả đội Madrid phải chịu trách nhiệm cho chuỗi trận thảm họa vừa qua.

Song, mũi dùi chỉ hướng về Bale. Đó là sự bất công. Cựu sao Tottenham chơi không tốt, tuy nhiên chỉ là một trong nhiều mắt xích thi đấu rất mờ nhạt dẫn đến sự xuống dốc của CLB. Đáng lẽ khi hàng công Real với Bale gặp khó khăn, hàng thủ cần tạo ra sự chắc chắn. Điều đó không xảy ra.

Khi Real sa sút, Bale bị chỉ trích nhiều nhất.

Như một thói quen, truyền thông Madrid biến Bale thành "vật tế thần". Năm 2015, điều này từng xảy ra sau trận Real thua 3-4 trước Schalke ngay ở Bernabeu, kết quả khiến CLB suýt bị loại khỏi Champions League. Hãng tin BBC sau đó mô tả tờ Marca "xé ngôi sao Xứ Wales thành từng mảnh".

Họ cho rằng cầu thủ này biểu trưng cho sự biếng nhác và ích kỉ. Một người không muốn chiến đấu vì CLB. Nhà báo Enrique Ortego nói Bale không chịu phòng ngự ở biên, quá bị động và mất tập trung. Hai ngày sau, tờ Marca phiên bản điện tử viết tiếp: "Bale không phòng thủ vì không muốn".

Thời điểm đó, Bale cũng không có phong độ tốt. Anh tịt ngòi và chẳng tung ra pha kiến tạo nào trong 8 trận liên tiếp. Đó là chuỗi thời gian tiền đạo này "vô hại" lâu nhất.

Ba năm sau, lại báo Marca công kích Bale. Dường như truyền thông Madrid đã quen coi tiền đạo 29 tuổi như "vật tế thần".

Bale đã có mọi thứ ở Real, anh không cần phải tiếc nuối gì cả.

Dù vậy, BBC tin báo Marca dùng Bale làm phương tiện để chỉ trích Chủ tịch Florentino Perez, người được tin rằng rất nuông chiều bản hợp đồng 85,3 triệu bảng. Có lần, "bố già" Perez bảo rằng cánh truyền thông toàn dựng chuyện dối trá, làm đội bóng bị ảnh hưởng. Mà tờ Marca lại có trụ sở ở thủ đô Madrid.

Theo BBC, Bale như nạn nhân trong cuộc chiến tranh giữa truyền thông xứ đấu bò và Chủ tịch Perez. Điều đáng nói là báo Marca có lượng phát hành lớn nhất Tây Ban Nha và mang tầm ảnh hưởng rất lớn. Họ ngay từ đầu đã phản đối việc Chủ tịch Perez mua Bale.

Trên tờ Sportscourant, cây bút Emmanuel Odey bình luận Bale không cần phải nuối tiếc gì với Real nữa. Đã tới lúc anh nên ra đi. Madrid không có tình yêu cho ngôi sao 29 tuổi.

Đó chưa kể nội bộ Real gần đây chuyển biến lớn. Dẫn dắt CLB bây giờ là Santiago Solari, rất chuộng dùng cầu thủ trẻ. Nhà báo Joseph Wilson của AP tin Real sẽ được chứng kiến sự thay đổi đáng kể về nhân sự. Nhiều khả năng tài năng tuổi teen Vinicius Junior sẽ được dùng thường xuyên.

Và theo AS, người phải nhường chỗ cho tân binh Brazil chính là Gareth Bale.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/madrid-da-bac-beo-gareth-bale-cung-khong-can-tiec-nuoi-post889239.html