Mái ấm của những cụ bà neo đơn

Mái chùa Lâm Quang nằm nép mình trong căm hẻm nhỏ tại quận 8, TPHCM. Nơi đây không chỉ là nơi sớm hôm kinh kệ của Phật tử quanh vùng, mà còn là mái ấm của hàng trăm cụ bà không gia đình, không nhà cửa hơn 20 năm qua. Về với ngôi nhà chung này, các cụ được quan tâm, chăm sóc chu đáo, nhất là không còn hiu quạnh, cô độc ở tuổi xế chiều.

Mỗi ngày, các sư cô và Phật tử làm công quả cùng lo chăm sóc cho các cụ trong từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, tắm giặt và dọn dẹp vệ sinh chỗ ở.

Mái ấm chùa Lâm Quang được thành lập từ năm 1995, hiện đang cưu mang gần 130 người, trong đó săn sóc gần 30 cụ già yếu, bệnh tật, 11 em bé. Mỗi ngày, các cụ được các sư cô và Phật tử làm công quả cùng lo chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, tắm giặt và dọn dẹp vệ sinh chỗ ở.

Để có đủ kinh phí cho việc chăm sóc tốt cho các cụ, ni sư Huệ Tuyến và các đệ tử đã làm thêm rất nhiều việc khác nhau.

Dưới bóng bồ đề thanh tịnh, những người áo lam vẫn hết lòng với công tác thiện nguyện, vẫn nhẫn nại chăm lo mỗi ngày cho những phận người không may. Nhờ vậy, các cụ dù không có con cháu bên cạnh nhưng vẫn nhận được sự yêu thương, chia sẻ của các sư cô. Đó là niềm an ủi, động viên của các cụ trong những ngày tháng cuối đời.

Hơn 100 cụ tại chùa Lâm Quang là hơn 100 hoàn cảnh khác nhau, nhưng từ khi về với ngôi nhà chung, các cụ đều có một khung trời mới, vui vẻ và bình yên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Mỹ Tho Phạm Tiến Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mai-am-cua-nhung-cu-ba-neo-don