Mai anh đào nở rực, đem xuân về khắp nẻo đường Đà Lạt

Mỗi độ xuân về, nếu đào nở rộ phía bắc, mai vàng khoe sắc miền Nam thì ở Đà Lạt (Lâm Đồng), có một loài hoa cánh mỏng len lỏi sắc hồng trên khắp nẻo đường mù sương.

Loài hoa gọi mùa xuân về Đà Lạt

Có lẽ mai anh đào là hình ảnh đặc trưng nhất ở thành phố ngàn hoa mỗi độ xuân về. Giữa trời xanh nắng vàng của tiết trời đầu năm, sắc hồng rực rỡ khắp nẻo đường như tô điểm thêm vẻ lãng mạn, nên thơ của vùng đất bình yên. Nếu bạn phải qua Nhật Tân (Hà Nội) mới thấy đào nở hay đến thủ phủ trồng mai mới ngắm được vườn hoa thì tại đây, biểu tượng mùa xuân Đà Lạt có mặt mọi ngõ ngách. Mai anh đào trở thành hình ảnh quen thuộc, không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật của người dân từ khu vực trung tâm đến ngoại ô thành phố. Chạy xe trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt, khi đi qua khu vực Klong Klanh (huyện Lạc Dương), bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi khung cảnh mai anh đào bung nở trước ngõ những nếp nhà xinh xắn ven đường. Trong thành phố, hoa được trồng nhiều hai bên đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, quanh bờ hồ Xuân Hương, trên tuyến đi Cầu Đất... Những vòm cây cao được bao phủ một màu hồng tươi, bắt mắt, tạo nên khung cảnh đầy sức sống mùa xuân. Nếu ghé thăm Đà Lạt vào khoảng thời gian này, hầu hết du khách đều cảm thấy rằng mai anh đào dường như sinh ra chỉ để dành cho nơi đây.

Mùa hoa ở lại trong trái tim những người yêu Đà Lạt

Mai anh đào đến rồi đi, để lại trong lòng người dân Đà Lạt và những vị khách trót yêu mảnh đất này cảm xúc xuyến xao, vấn vương, tiếc nuối. Chắc có lẽ người nhạc sĩ một lần lỡ đứng dưới tán cây, đồng điệu với những dòng cảm xúc đó mà trở về viết lời ca: "Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa...". Mùa hoa đi sâu vào tiềm thức người Đà Lạt đến độ mai anh đào chưa nở, chẳng ai nói xuân đã về. Có những năm thời tiết thất thường, mùa hoa đến muộn hơn. Sang tháng một, nắng vẫn chưa lên để mầm mai anh đào bung nở. Trong tiết trời lạnh lẽo, xám xịt, những cành cây trơ trụi, khẳng khiu giữa màn mưa bay. Không gian toát lên màu buồn bã hệt lòng người. Ai ai cũng thấp thỏm chờ mong, lo lắng, đợi một sớm mai kia chợt thấy lấp ló đâu đó nụ đào hồng. Thế rồi, cả con đường ngập tràn sắc hoa làm sáng bừng lên không khí xuân những ngày giáp Tết, vẫy gọi du khách về với mảnh đất mù sương. Đỗ Tuấn, chàng trai 9X đến từ Nha Trang, chia sẻ: "Vào mùa này, mình thường di chuyển bằng xe máy đến đây để kịp ghi lại hình ảnh đẹp của mai anh đào. Với mình, những thước film không qua chỉnh sửa mới có thể lột tả hết màu sắc cũng như vẻ đẹp của loài hoa.". Mai anh đào có thể đến muộn nhưng không thể không đến. Mùa hoa qua đi rồi sẽ trở lại để nhắc nhở những ai từng trót hẹn nhớ quay về.

Nguyễn Hiếu - Trần Quý - Đỗ Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mai-anh-dao-no-ruc-dem-xuan-ve-khap-neo-duong-da-lat-post912771.html