Mãi mãi là bao xa?

Anh đã nói yêu mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu, yêu nhau sâu đậm đến vậy, nhưng giờ anh lại mau chóng buông tay phũ phàng để bước nhanh đến một hạnh phúc mới

Ảnh sưu tầm trên Internet

Tôi và anh tình cờ quen nhau trên mạng xã hội, qua vài lần nói chuyện thấy hợp chúng tôi quyết định gặp nhau. Đối với tôi lần đầu tiên gặp gỡ ấy thật khó quên, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra rằng, người mà bấy lâu nay tôi vẫn trò chuyện hằng đêm không phải là một người bình thường, anh là một ca sỹ nổi tiếng. Xóa nhòa đi những hào quang của một ngôi sao, tôi thấy anh thật gần gũi thân thiện, ở cạnh bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn và được che chở.

Ngày qua ngày cứ thế chúng tôi giấu kín chuyện tình bí mật của mình. Anh sợ rằng mọi hào quang anh có sẽ sớm bị vụt tắt khi mọi người biết đến mối quan hệ này của chúng tôi. Vì yêu anh, tôi chấp nhận hy sinh mọi thứ vì anh, để bảo vệ anh không để ai có thể gây tổn hại đến anh, tôi sẵn sàng nhận lấy những thiệt thòi. Tình yêu trong bóng tối của chúng tôi, chỉ cần được thắp sáng bởi hai trái tim trẻ hòa cùng nhịp, chỉ cần chúng tôi có nhau được ở bên nhau, không cần ai khác phải chứng kiến bàn luận.

Có vài lần tôi lặng lẽ ngồi dưới góc sân khấu lặng nghe anh hát, giọng anh vẫn thế luôn trầm ấm đặc biệt, lướt qua hàng ghế khán giả nhìn thấy tôi, anh cười trìu mến. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mọi thứ trong không gian đều bị xóa nhòa chỉ còn có tôi và anh đắm chìm trong không gian âm nhạc, không có những tiếng ồn ào hò reo của đám Fan nữ quá khích kia, cũng chẳng có tiếng cười đùa nhạt nhẽo vô tâm. Có đôi khi vì nhớ nhau quá, cho dù đi diễn về muộn, anh vẫn lái xe qua nhà đưa tôi đi ăn đêm, đi lượn lờ. Tôi lại được ngả vào ngực anh, bờ ngực săn chắc, nghe rõ từng nhịp tim đập rộn ràng

- Anh nghĩ chuyện của chúng mình cứ thế này có thể giấu được bao lâu?

- Anh không biết giấu được bao lâu, nhưng dù sao thế nào anh cũng sẽ vẫn yêu em, anh sẽ ở cạnh bên em mãi mãi.

- Anh nói thật chứ

- Tất nhiên là anh nói thật, em vì anh chịu thiệt thòi quá nhiều, anh muốn tự tay bù đắp cho em

Tôi không dám đòi hỏi gì ở anh, với tôi được có anh đã là quá hạnh phúc rồi, chẳng dám cầu lâu dài, chỉ cầu được thật lòng. Ngày tháng hạnh phúc như trong giấc mơ kéo dài rồi cũng đến lúc tôi phải tỉnh mộng, anh nói với tôi anh theo lời quản lý phải giả vờ tạo nghi án hẹn hò với một nữ ca sỹ trẻ có chút tiếng tăm trong showbiz, để cùng đẩy tên tuổi hai bên lên và giúp cho việc hai tháng tới anh ra Hit mới. Dù lòng chẳng vui, nhưng vì công việc của anh nên tôi đành chịu thiệt, lịch của anh vốn đã dày đặc, nay lại phải đi gặp cô gái kia nữa nên tôi có rất ít thời gian được bên anh. Hàng ngày các báo mạng đưa tin tràn lan, anh đang hẹn hò cùng hình ảnh của anh tình tứ bên cô gái ấy, tôi nhìn lòng quặn đau vẫn phải giả làm ngơ như không biết. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, báo chí nói mãi rồi cũng nhàm, hit của anh cũng đã ra, mọi thứ thành công như mong đợi nhưng anh và cô gái ấy vẫn qua lại,và dường như càng ngày họ càng khăng khít hơn, còn anh thì càng lạnh nhạt với tôi hơn. Đến một ngày, anh nói với tôi anh quyết định sẽ cưới người con gái đó, một thời gian dài ở bên cạnh cô ấy anh chợt nhận ra anh và cô ấy rất hợp nhau, hợp như có duyên vợ chồng vậy, anh xin tôi hãy quên anh đi.

Đau đớn, những tháng ngày sau đó của tôi ngập tràn trong bóng tối, tôi tự nhốt mình trong phòng, lật giở những trang tạp chí có hình của anh, anh vẫn cười, cười rất tươi, nhưng chắc giờ anh chẳng còn dành nụ cười nào cho tôi nữa rồi. Anh đã nói yêu mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu, yêu nhau sâu đậm đến vậy, nhưng giờ anh lại mau chóng buông tay phũ phàng để bước nhanh đến một hạnh phúc mới. Là lòng người dễ thay đổi, hay tại tôi quá đa tình chăng?

Red Apple

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/yeu/mai-mai-la-bao-xa-54973.html