Mái nhà chung của trẻ em cơ nhỡ

Trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có một ngôi trường mà ở đó, tất cả học sinh đều được ăn, học miễn phí. Nơi đây, biết bao trẻ em nghèo, cơ nhỡ đã được bảo bọc, chăm lo bằng tất cả tình thương của những người có tấm lòng nhân ái dù không ruột rà, thân thích với các em.

Một góc sân Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy

Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy được thành lập vào tháng 9/2012, nằm trong khuôn viên của chùa Long Thạnh. Hiện nay, chùa đã được tu sửa, mở rộng khang trang hơn, tạo điều thuận lợi cho việc tu tập cũng như học tập, sinh hoạt của trên 160 em từ 5-18 tuổi. Trong đó, có trên 120 em nội trú và số còn lại thì ban ngày đến học tập, sinh hoạt, tối trở về nhà. Ngôi trường này được lập nên bằng tất cả tình yêu thương và sự tận tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, mạnh thường quân và đặc biệt là Thượng tọa Thích Quảng Tâm (Trụ trì chùa Long Thạnh) đã phát tâm xây dựng.

“Không chắc rằng các em sẽ được đầy đủ như những đứa trẻ ngoài kia nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức để các em có thể học thật tốt, luôn giữ được sự hồn nhiên của mình, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội” - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy - Huỳnh Thị Thu Loan chia sẻ.

Các em tham gia đọc sách tại thư viện của trường

Hiện trường dạy từ lớp 1 đến lớp 12. Các em được dạy dỗ, chăm sóc từ trên 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các sư thầy. Ngoài việc học trên lớp, các em còn được dạy tu tập, rèn luyện để có lối sống đạo đức và trở thành công dân tốt. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên nhà trường, các sư thầy và mạnh thường quân nên các em có đủ điều kiện học thêm ngoại ngữ. Hiểu được hoàn cảnh của mình, các em luôn phấn đấu trong học tập, sau khi tốt nghiệp THPT, nhiều em học tiếp cao đẳng, đại học hoặc học nghề. Sau khi học xong, một số em quay trở về tiếp tục đồng hành và cống hiến cho trường.

Đặc biệt, năm 2022, trường có 5 học sinh du học Nhật Bản. “Nhờ sự động viên của sư thầy và các thầy cô, em cố gắng học và đã thi đỗ 2 trường đại học. Hiện tại, em có việc làm ổn định. Nơi đây mãi mãi là chốn bình yên, là gia đình lớn luôn yêu thương, đùm bọc và che chở cho em” - em Nguyễn Đoàn Liên Quỳnh (cựu học sinh trường) chia sẻ.

Đồng hành với sư thầy và các giáo viên nơi đây, rất nhiều tổ chức, cá nhân cùng ủng hộ cho trường, tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục cho nhiều trẻ em mồ côi, lang thang, các em không đủ khả năng tài chính để trả học phí. Những nghĩa cử cao đẹp đó giúp các em vững tin vào tương lai./.

Thảo Mi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mai-nha-chung-cua-tre-em-co-nho-a157252.html