Mái nhà chung đong đầy cảm xúc

Buổi lễ và Gala kỷ niệm 25 năm Báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số đầu tiên (1/1/1999 - 1/1/2024), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vừa khép lại trong những ngày cuối cùng của năm 2023, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Sự kiện đã để lại rất nhiều cảm xúc tự hào, xúc động và ấm áp trong mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động dưới mái nhà chung Kinh tế & Đô thị.

Tập thể Cán bộ, Phóng viên, người lao động báo Kinh tế & Đô thị tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập báo. Ảnh Khánh Huy.

Những dư âm còn mãi!

Sau nhiều lần lỗi hẹn với Hà Nội vì dịch Covid-19, bận việc riêng, ngày 28/12/2023, tôi lần đầu tiên được cùng anh em Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh lên đường ra Hà Nội tham dự Lễ kỷ kiệm 25 năm Báo Kinh tế & Đô thị phát hành số báo đầu tiên (1/1/1999 – 1/1/2024). Chuyến đi đầy ý nghĩa và cảm xúc đã góp phần làm trọn vẹn một năm 2023 với quá nhiều sự tự hào trong tôi.

Ngày 29/12/2023, tôi cùng các đồng nghiệp háo hức tham dự lễ kỷ niệm trọng đại này. Ngoài nhân sự của Báo, sự kiện còn quy tụ nhiều khách mời quan trọng và đặc biệt là lãnh đạo, người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị qua các thời kỳ. Cá nhân tôi cảm nhận, đây không chỉ là sự kiện quan trọng đánh dấu thời khắc lịch sử trong hành trình phát triển, mà còn là cơ hội để các thế hệ người làm Báo Kinh tế & Đô thị được hội tụ, gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết.

Sự kiện được tổ chức thành 2 chương trình riêng biệt tạo nên một ngày tràn đầy hoạt động và cảm xúc cho tất cả các thành viên tham dự. Buổi sáng tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đến tối cùng ngày là tiệc Gala Dinner đầy thú vị và sôi động tại núi Ba Vì.

Trái ngược với không khí trang trọng trong chương trình buổi sáng, tiệc Gala Dinner đã diễn ra thân thiện, gần gũi nhưng vẫn “sang – xịn – mịn” đầy ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật và công phu nhất chính là màn nhạc hội đậm chất báo chí, đầy màu sắc và sáng tạo. Ngoài quy mô hoành tráng, sang trọng, tôi còn cực kỳ ấn tượng với sự chuyên nghiệp, nồng ấm và chỉn chu tới từng chi tiết mà các đồng nghiệp Hà Nội đã trân trọng dành cho chúng tôi.

Không còn khoảng cách, khi lửa trại bùng lên, mọi người hòa cùng vui chơi, nhảy múa theo đúng tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”! Tuy nhiên, điều làm tôi xúc động nhất là khoảnh khắc Ban Biên tập cài “huy hiệu” lên ngực áo của mỗi thành viên, như một sự công nhận, tri ân cho những đóng góp của từng cá nhân để tạo nên hành trình 25 năm rực rỡ và đầy tự hào của Báo Kinh tế & Đô thị.

Tất cả các giây phút trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập đều giúp tôi cảm nhận được sự chân thành, trân trọng của lãnh đạo tòa soạn dành cho người lao động. Để nói về toàn bộ chuỗi sự kiện mà Ban Biên tập và các đồng nghiệp Hà Nội đã nỗ lực cống hiến, với tôi, chỉ một từ ngắn gọn để diễn tả “5 sao”.

Chặng đường gần 5 năm gắn bó với Kinh tế & Đô thị chưa dài nhưng cũng đủ để tôi gom nhặt những kỷ niệm thật đẹp về nghề, về những đồng nghiệp Báo Kinh tế & Đô thị, về những con người tôi đã gặp, đã viết. Để rồi, tin rằng đến một độ tuổi nhất định nhìn lại tôi sẽ tự hào biết bao…

Trở lại TP Hồ Chí Minh với những dư âm còn mãi, tôi tự nhủ, thành tựu hôm nay của Báo Kinh tế & Đô thị không hề dễ dàng, đó là sự đóng góp, là công sức của cả tập thể, tuy nhiên vinh dự này chỉ đại diện cho hôm nay. Sau tiệc kỷ niệm 25 năm, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, bứt phá hơn nữa để cùng nhau tạo nên những điều huy hoàng mới mang tên “Kinh tế & Đô thị”.
PV Tiểu Thúy (Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh)

Khoảnh khắc không thể nào quên

Có lẽ kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi là hơn 10 năm gắn bó với ngôi nhà Kinh tế & Đô thị, là vinh dự 3 lần được dự và chứng kiến Lễ đón nhận phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng cho Báo Kinh tế & Đô thị (Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2024). Niềm tự hào của tôi chính là may mắn được góp sức nhỏ bé trong chặng đường phát triển của Báo Kinh tế & Đô thị.

Giây phút tôi được chứng kiến cả hội trường Thành ủy Hà Nội không một chỗ trống, tất cả mọi người tham dự đều hướng mắt về sân khấu khi lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Kinh tế & Đô thị là thời khắc trang trọng hơn bao giờ hết. Trong tiếng nhạc hào hùng, không khí trang nghiêm, tim tôi bỗng đập nhanh, niềm hồi hộp, vinh dự cứ thế dâng trào. Rồi vô tình tôi nhìn thấy khóe mắt rưng rưng vì xúc động của một chú là cán bộ của Báo đã nghỉ hưu.
Niềm vui, hạnh phúc được nối dài khi xong phần lễ, cán bộ, nhân viên Báo lại cùng nhau di chuyển lên Khu sinh thái cos400, Vườn Quốc gia Ba Vì.

Tối 29/12, chúng tôi đã “cháy” hết mình trong Gala Kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/1/1989 – 1/1/2024). Đó là bữa tiệc của rất nhiều cảm xúc và những giây phút lắng đọng. Khi chiếc bánh kem mừng sinh nhật Báo 25 năm tuổi được cắt, cùng những ly rượu được nâng lên hòa vào tiếng hát vang của hàng trăm con người là lúc tôi được hòa mình vào sự đoàn kết, gần gũi của “gia đình Kinh Đô”. Tôi hân hoan khi thấy ai ai cũng được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn báo quan tâm, ghi nhận sự đóng góp tâm sức, nỗ lực không ngừng trong chặng đường phát triển của Báo. Còn gì vui sướng hơn khi bản thân và tất thảy các anh chị em đều được đón nhận những phần thưởng, được gắn trên ngực áo logo “Kinh tế & Đô thị - Vì sự phát triển của Thủ đô”.

Những khuôn mặt tươi tắn, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thân mật và cả những cái ôm ấm áp của đồng nghiệp dành cho nhau sao mà thân thương thế. Đúng tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”, mọi thành viên trong gia đình Kinh tế & Đô thị không kể lứa tuổi, vị trí công tác nắm tay nhau thành vòng tròn kết đoàn cùng lắc lư nhảy theo điệu nhạc, hòa chung tiếng hát.

Và tôi cũng không quên lời nhắn nhủ cũng là lời khẳng định của Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi: “Từ giây phút này, chúng ta tiếp tục đoàn kết xây dựng, phát triển Báo Kinh tế & Đô thị chuyên nghiệp - hiện đại - văn hóa - sáng tạo - bứt phá!”.
PV Ánh Ngọc (Ban Kinh tế)

Nội dung ở đây

Chúng ta mãi là một gia đình

Từ sáng sớm 29/12, chúng tôi đã có mặt đông đủ tại Thành ủy Hà Nội để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng đều chung niềm xúc động và tự hào.

Lắng nghe về chặng đường phát triển 25 năm của báo qua bài phát biểu cô đọng của Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi, đặc biệt là sự ghi nhận, động viên, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ, chúng tôi càng thêm trân trọng hành trình mà mình đã đi qua. Được sự định hướng, cổ vũ của Ban Biên tập, tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo đã không ngừng cố gắng, đổi mới sáng tạo, quyết tâm vượt qua những chông gai, thử thách, xây dựng báo thành một tập thể vững mạnh, chuyên nghiệp, đoàn kết, nhân ái, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước, cũng như sự phát triển của báo chí nước nhà. Cũng trên hành trình đó, chúng tôi nhận được sự yêu thương và kỳ vọng của các độc giả thân yêu.

Sau buổi lễ kỷ niệm trang trọng, chúng tôi di chuyển về Ba Vì để tổ chức đêm Gala kỷ niệm. 3 năm Báo Pháp luật & Xã hội về chung một nhà với Báo Kinh tế & Đô thị, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Ban Biên tập và các đồng nghiệp. Cùng cắt bánh, cùng biểu diễn văn nghệ, cùng nắm tay nhau bên lửa trại, chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương, gắn bó của mọi người dành cho nhau. Bao tình cảm, lời muốn nói đã được trao gửi qua lời khẳng định “Chúng ta mãi là một gia đình” của Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi. Giây phút Ban Biên tập trao huy hiệu của Báo cho từng cá nhân, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa vì sự phát triển của mái nhà chung Kinh tế & Đô thị. Trong trái tim chúng tôi, cơ quan, đồng nghiệp chính là một phần không thể tách rời.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Chúng tôi - những thành viên của mái nhà chung Kinh tế & Đô thị sẽ luôn truyền cảm hứng tích cực cho nhau, để cùng viết tiếp hành trình tương lai rực rỡ mang tên Kinh tế & Đô thị - Sáng tạo và Bứt phá.
PV Hồng Giang (Ban Pháp luật & Xã hội)

Hải Mạnh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mai-nha-chung-dong-day-cam-xuc.html