Mải tìm bò bị lạc, thí sinh suýt chậm giờ thi

Sáng 25/6, nam thí sinh người đồng bào thiểu số ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vì đi tìm bò của gia đình bị thất lạc trên rừng mà quên giờ thi.

Thí sinh Hồ Văn Lích vội vã đến điểm thi đúng giờ thi

Thí sinh Hồ Văn Lích (SN 2000) là con em dân tộc Vân Kiều ở tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, có cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Sáng sớm, phát hiện bò của gia đình mình bị mất, em Lích đã vào rừng để tìm bò, thứ tài sản giá trị của gia đình, rồi em quên mất giờ thi. Đến 7h sáng, khi các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đakrông đã vào phòng thi tập trung chuẩn bị cho bài thi của mình thì phát hiện sự vắng mặt của Hồ Văn Lích.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của Đoàn trường THPT Đakrông đã ngay lập tức chạy đến nhà của thí sinh nói trên thì cũng lúc Lích từ rừng trở về tay dắt theo con bò. Ngay lập tức Lích được đưa lên xe kịp thời đến phòng thi đúng giờ.

Thầy giáo Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đoàn Trường THPT Đakrông cho biết, nhà của Lích cách điểm thi khoảng 8km, qua một con suối. May mắn đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của trường đã phát hiện sớm và đưa em đến phòng thi kịp thời gian.

Tại địa điểm thi này phần lớn là học sinh người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh rất khó khăn. Đoàn trường THPT Đakrông đã vận động kinh phí để hỗ trợ các em bằng những suất ăn sáng, cơm trưa, sách bút,... để các em học sinh yên tâm hơn trong kỳ thi quan trọng này.

LÂM QUANG BỬU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mai-tim-bo-bi-lac-thi-sinh-suyt-cham-gio-thi-post244087.html