Mái tóc

Đi qua cửa kính, tôi không dám nhìn, tôi sợ thứ mà tôi sẽ nhìn thấy...

LTS: Sau khi phát động, Cuộc thi truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi chầm chậm bước vào phòng, chầm chậm di chuyển đôi chân nặng trĩu.

Đi qua cửa kính, tôi không dám nhìn, tôi sợ thứ mà tôi sẽ nhìn thấy.

Tôi nghe thấy tiếng gió hú và thấy màn đen tối sầm trong cuộc đời mình.

Tôi tự hỏi, tại sao mình không trốn đi mà tự tử, để đỡ làm khổ bố mẹ như thế này. Anh ấy bỏ tôi, công việc bỏ tôi, và biết trước là rồi cuộc sống cũng sẽ bỏ mình, vậy tại sao mình không tự mình làm việc phải làm trước đi?

Tôi lặng đi, cổ họng đắng nghét. Cuộc đời có cần phải quá khắc nghiệt với tôi như thế không? Mọi thứ có cần phải quay lưng với tôi như thế không?

Thì sớm muộn gì cũng chết. Tôi bây giờ có mỗi một việc thôi: Chờ đợi.

Tấm ảnh với anh, tôi đã đốt nó. Một giám đốc hào hoa biến mất dần trong ánh lửa, khuôn mặt điển trai của anh nhòa dần trong nước mắt.

Tôi đã từng có tất cả, và bây giờ là mất tất cả.

Cửa phòng hiện ra. Tôi lầm lũi bước vào, như một thây ma.

Không có ai. Có lẽ bọn họ đã đi thể dục ở sân sau bệnh viện. Nhưng ai mà quan tâm chứ! Tôi nhìn ra cửa sổ đen, thấy một chiếc lá bàng. Tôi chợt nghĩ đến tác phẩm 'Chiếc lá cuối cùng' của nhà văn O Henry tôi từng đọc trong một ngày mưa, khi tôi còn ngồi trên giảng đường đại học.

Giống quá!

Tôi đưa tay lên đầu, theo thói quen định vuốt mái tóc dài của mình. Rồi, sững lại...

Đón lấy bàn tay lạnh giá của tôi là cái đầu trọc lốc, nhẵn nhụi, kinh khủng...

- Á! – Tôi hét lên. Sau đó mới khiếp đảm nhận ra sự thật. Tôi bật cười.

Ung thư giai đoạn cuối.

Có tiếng chuông reo báo giờ ăn tối.

Tôi cuống cuồng tìm một chiếc mũ trong túi sách. Tôi sợ, hoảng hốt, vôi vã. Đây rồi, một chiếc mũ nâu thẫm màu. Hợp với tôi quá!

Vừa lúc họ vào.

- Ê mình này, lần sau gửi cho em cái kẹp tóc màu xanh lá nhé! Em thích màu đó hơn màu xanh dương này!

- Mình có cần thêm cái màu đỏ không?

Rồi tiếng cười khúc khích.

- Gớm nữa! Vợ chồng nhà mày làm như đây là chốn không người ý! Xem đây này, người ta tự đan cái dây buộc tóc đây này!

- Úi chà chà... Dạy tôi đan với!

Rồi lại có tiếng cười reo vui. Họ đang nói cái gì vậy? Họ vào nhầm phòng à?

Không, họ không vào nhầm phòng.

Họ tươi cười. không hề có chiếc mũ nào, và họ đang rạng rỡ.

Cửa sổ bừng một tia nắng vào chiếc mũ trên đầu tôi.

Tác giả: Phương Trần

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/mai-toc.html