Mãi tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn nhất, rõ nét nhất về lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đối với mỗi người dân Việt Nam, nhờ có lòng tin chiến thắng đã chấp nhận gian khổ, hy sinh đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chỉ ra. 76 năm đã trôi qua, nhưng những bài học quý báu về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chớp thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng niềm tin cho quần chúng của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hôm nay.

Ông La Tần Khôi Việt nói chuyện với thế hệ trẻ tại Di tích Nhà tù Sơn La. (Ảnh chụp trước ngày 27/4).

Một ngày trời thu tháng 8, chúng tôi về tổ 11, phường Quyết Thắng (Thành phố) tìm gặp vị lão thành cách mạng La Tần Khôi Việt, năm nay ông gần 90 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn. Đã hơn 7 thập niên, nhưng những cảm xúc mãnh liệt về mốc son lịch sử của đất nước - Ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn in đậm trong ký ức.

Ông Việt kể: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đến năm 1940, theo chị gái đến xã Chung Mu, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng để học cấp 2, khi đó mới 13 tuổi. Tại đây, tôi tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Sau 2 năm làm nhiệm vụ đưa thư, canh gác nên được tín nhiệm, giới thiệu sang Tân Trào (Tuyên Quang) tham gia Đội giải phóng quân, là Đội giải phóng quân thứ 2 thành lập sau Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chủ lực trước đó do Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành lập. Đội giải phóng quân lúc bấy giờ có 30 người, ban ngày thì đi canh gác, đưa thư, ban đêm thì tập luyện tự vệ để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám... Giờ đây, hằng ngày đọc báo, nghe đài, xem tivi đưa thông tin về mọi miền đất nước đang ngày càng phát triển, lòng tôi thực tự hào, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Tân giới thiệu những phần thưởng cao quý được Chủ tịch nước trao tặng.

Còn ông Nguyễn Văn Tân, nguyên là Phó ban C (Ban miền Tây), hiện đang sinh sống tại tổ 6, phường Chiềng Lề (Thành phố). Năm nay, ông 91 tuổi, đôi mắt đã mờ đục vì thời gian, nhưng khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi nhắc lại thời khắc người nông dân được đứng lên, rũ bỏ xiềng xích nô lệ, làm chủ cuộc sống của mình. Ông nói: Quê tôi ở xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ rất gần quê hương Tân Trào. Bố tôi sớm giác ngộ tham gia cách mạng, nên khi tôi 15 tuổi, ông đã dắt tôi theo và giao cho tổ chức cách mạng ở Tân Trào, còn nhỏ, nên tôi thường được giao việc đưa thư liên lạc... Ký ức về cuộc Cách mạng lịch sử của dân tộc khi đó chính là sự đồng tâm, hiệp lực của mọi tầng lớp nhân dân cùng đùm bọc, che dấu cán bộ cách mạng để chuẩn bị sẵn sàng tổng khởi nghĩa.

Ông Tân còn nhớ như in, những người nông dân, tiểu thương hay tri thức không phân biệt dân tộc, dù thiếu cơm ăn, áo mặc nhưng khi nghe tin cán bộ vận động nhân dân chuẩn bị giành chính quyền, họ đều góp công, góp sức cho cách mạng. Đây chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám lịch sử. Năm 18 tuổi ông được kết nạp vào Đảng, đến năm 1950, ông được điều động lên Sơn La, làm Phó Ban C (Ban miền Tây) có nhiệm vụ giúp nước bạn Lào phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội. Ông Tân phấn khởi: Năm nay, là năm bản lề để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025 của tỉnh, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách và dịch bệnh COVID-19, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng Sơn La ngày càng phát triển xanh-nhanh-bền vững.

Ngày nay, thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên tại Sơn La luôn tự hào với truyền thống của ông cha đi trước. Niềm tự hào ấy luôn gắn liền với trách nhiệm lớn lao là giữ vững nền độc lập dân tộc, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chí Cầm Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 73.700 đoàn viên thanh niên. Thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, có điều kiện phát triển, khẳng định bản thân và nỗ lực đóng góp sức trẻ cho xã hội. Cùng với sự vươn lên của tỉnh, hoạt động Đoàn có bước phát triển mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên sinh hoạt. Thanh niên luôn xung kích trên mọi lĩnh vực, mặt trận từ văn hóa-chính trị đến kinh tế, xã hội, đồng hành vì cộng đồng, trên tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thành phố Sơn La - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Những ngày Tháng Tám, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đang tích cực tham gia các phong trào thi đua vừa phòng chống COVID-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thông tin: Thành phố đang tập trung thực hiện các khâu đột phá được Đảng bộ xác định, phấn đấu xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh. Chúng tôi đang tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm Bệnh viện Đa khoa 550 giường; dự án tuyến đường 25m từ ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn đến Ngã tư đường Hoàng Quốc Việt; Dự án Trung tâm hành chính - chính trị thành phố... đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa; làm tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Mãi tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám, tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thấy rõ trách nhiệm to lớn và vinh quang, nguyện phát huy truyền thống, cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động, quyết tâm xây dựng Sơn La ngày càng phát triển xanh - nhanh - bền vững.

Quỳnh Ngọc

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mai-tu-hao-ve-mua-thu-cach-mang-thang-tam-42425