Mãi vấn vương những ca từ ngọt ngào sâu lắng

Tại liên hoan nghệ thuật quần chúng của Trường Quân sự Quân khu 3, hầu hết các đội đã xây dựng chương trình theo hình thức liên khúc, tổ khúc, bám sát đời sống người chiến sĩ. Vì vậy đã mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, người xem như được trở về ký ức những năm tháng chiến tranh khốc liệt của dân tộc, đồng thời thấy rõ vinh dự, tự hào khi đất nước hòa bình, thống nhất và đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới.

Ấn tượng, hấp dẫn và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả là phần bốc thăm trực tiếp và chỉ định “ca sĩ” thể hiện các bài hát quy định trong quân đội. Mặc dù không được chuẩn bị trước, song các cơ quan, đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, hát đúng nhạc, nắm chắc tác giả, hoàn cảnh ra đời tác của phẩm, trả lời tốt câu hỏi phụ của ban giám khảo.

Trung sĩ Đào Tuấn Anh, Đội nghệ thuật quần chúng Tiểu đoàn 2, bộc bạch: “Để có được chương trình hay, đặc sắc và mang dấu ấn riêng, chúng tôi đã luyện tập gần hai tháng trước liên hoan, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để tập luyện. Tuy vất vả, nhưng với tình yêu văn nghệ, mọi người cùng động viên nhau cố gắng để mang đến liên hoan chương trình nghệ thuật chất lượng”. Còn chị Nguyễn Thị Quỳnh, khán giả đến từ khu phố Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh (Hải Dương) thì cho rằng, cán bộ, học viên, chiến sĩ nhà trường và các đơn vị kết nghĩa đã mang đến liên hoan nghệ thuật quần chúng nhiều tiết mục đặc sắc và ý nghĩa. Chị nói: "Được xem các tiết mục, tôi cảm thấy xúc động, tự hào về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh cao đẹp ấy được tái hiện trên sân khấu bằng những hình tượng, ca từ, giai điệu thật ngọt ngào, sâu lắng..."

HÀ KIM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mai-van-vuong-nhung-ca-tu-ngot-ngao-sau-lang-583050