Mãi yêu tờ báo chiến sĩ

Sau 5 năm phục vụ trong quân ngũ, thuộc Sư đoàn 304, chiến đấu tại Mặt trận Quảng Trị những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi chuyển sang ngành ngân hàng công tác.

30 năm công tác trong ngành ngân hàng và nay đã nghỉ hưu nhưng mỗi lần cầm tờ báo chiến sĩ trên tay, ký ức một thời quân ngũ lại tràn về trong tôi. Đọc tờ báo chiến sĩ, tôi nâng niu từng con chữ, trân trọng từng bài báo và cảm nhận nhiều bài viết ngắn gọn, súc tích, ít sai chính tả, trình bày khoa học, sắc nét. Thông tin trên tờ báo chiến sĩ luôn chính xác và kịp thời; có nhiều bài đi sâu phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội, có tính chiến đấu cao. Mỗi dịp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cựu chiến binh, tôi còn tranh thủ tuyên truyền về những bài báo viết về người tốt, việc tốt, những tấm gương bình dị mà cao quý. Cũng như vậy, ở nhà, tôi thường kể cho con, cháu về những tấm gương bình dị mà cao quý mà báo đăng tải. Qua các tấm gương này, các con, cháu tôi càng thấm thía để ra sức học tập, công tác tốt.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả thành viên trong gia đình đều mãi yêu tờ báo chiến sĩ và luôn kỳ vọng tờ báo của chúng ta không ngừng đổi mới, có nhiều tin bài hay, cập nhật, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc trong cả nước.

NGUYỄN HẢI DƯƠNG (xóm 15 xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mai-yeu-to-bao-chien-si-536535