Malaysia, Myanmar dần 'lộ bài' sau 2 chiến thắng ngược tại AFF Cup

Cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia có loạt bài viết nhận định về thực lực của các đội tuyển tại bảng A sau 2 trận đấu Myanmar 4-1 Campuchia và Malaysia 3-1 Lào ở vòng 2.

Ở loạt trận thứ hai bảng A, tuyển Việt Nam là đội có quãng thời gian nghỉ ngơi. Đây có thể coi là thời điểm phù hợp để HLV Park Hang-seo nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ, đặc biệt khi hai đội bóng mạnh là Malaysia và Myanmar vừa qua đều không dễ dàng giành chiến thắng trước Lào và Campuchia.

Các cựu binh Malaysia biết cách tỏa sáng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Fox Sports.

Các cựu binh Malaysia biết cách tỏa sáng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Fox Sports.

HLV Tan Cheng Hoe dám mạo hiểm ở AFF Cup

Trong trận đấu đón tiếp Lào, ngoài việc sử dụng 4 hậu vệ thường thấy và tiền vệ Akram Mahinan. Ở 5 vị trí còn lại, HLV Tan Cheng Hoe đều nhét toàn tiền đạo chạy cánh. Syafiq Admad, cầu thủ còn non kinh nghiệm thậm chí cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Khi Malaysia tuyệt vọng tìm kiếm bàn thắng, sự có mặt của Akhyar Rashid, Shahrel Fikri Fauzi và Ahmad Hazwan Bakri cho thấy Malaysia kết thúc trận đấu với 5 cầu thủ tấn công trên sân. Dù biết rằng Lào là đội yếu nhất bảng, cách tiếp cận theo kiểu "bất cần" của ông Tan vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi, trong thời điểm mà bóng đá ngập tràn những chiến thuật cẩn trọng và an toàn.

Bên cạnh đó, cựu binh vẫn là lực lượng then chốt mang về chiến thắng cho "Harimau Malaya" tại AFF Cup lần này. "Lão tướng" Norshahrul Talaha nổi lên là tác giả của những bàn thắng quan trọng đánh bại Lào và Campuchia, trong khi bộ đôi Zaquan Adha, Aidil Zafuan (đều 31 tuổi) là chìa khóa nắm giữ khâu tấn công và phòng ngự trong đội hình.

Các ngôi sao trẻ như Safawi Rasid, Akhyar Rashid và Syafiq tất nhiên triển vọng khi thể hiện lối chơi xông xáo, nhưng hai trận đấu vừa qua vẫn đang là "ngày vàng" của những cựu binh.

Thêm điều nữa khiến Malaysia phải vật lộn trong việc tạo ra đột phá là khả năng sáng tạo ở 1/3 phần sân cuối cùng bên đối thủ. Norshahrul vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy của HLV Tan, trong khi còn có cầu thủ mới nhập tịch Mohamadou Sumareh chờ đợi trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, tất cả vẫn không chưa thể khỏa lấp vị trí mà tiền về kỳ cựu Safiq Rahim để lại. "Harimau Malaya" vẫn đang thiếu một thủ lĩnh giữa sân điềm tĩnh và có khả năng tạo đột biến.

Myanmar (áo đỏ) cần Aung Thu vào sân mới triển khai lối chơi tấn công hiệu quả. Ảnh: AFF.

Hai cánh có thể là chìa khóa thành công của Myanmar

Bóng đá hiện đại ưu ái những "tiền vệ đảo cánh" và "tiền đạo tầm xa", thì những cầu thủ chơi thuận cánh có lẽ giờ thành quá khứ. Tuy nhiên, qua chiến thắng 4-1 trước Campuchia, có thể thấy lối chơi cánh truyền thông sẽ là sức mạnh hủy diệt của Myanmar. Bằng chứng là họ sở hữu hai cầu thủ Maung Maung Lwin và Sithu Aung. Bộ đôi này dành phần lớn thời gian trên sân để bám biên và tìm cách kéo giãn đội hình, điều mà Campuchia không thể tìm ra cách đối phó trong suốt hiệp 2.

Aung Thu vừa trở lại sau chấn thương nhưng vẫn là còn át chủ bài của HLV Antoine Hey. Ra sân từ băng ghế dự bị, "Ronaldo Myanmar" có những đường đi bóng kỹ thuật, ngay lập tức mang đến sự sợ hãi cho Campuchia, khiến đội khách lúng túng tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Myanmar tổ chức tấn công.

Dù sút hỏng quả penalty, Aung Thu vẫn là chất xúc tác quan trọng vực dậy đội hình của Myanmar. Đội tuyển đang cần anh bình phục hoàn toàn 100% để sẵn sàng chiến đấu cho mọi thử thách trên con đường chinh phục danh hiệu.

Ở hàng phòng ngự, Zaw Min Tun trở thành trung vệ hàng đầu của Myanmar trong thời gian gần đây. Đá cặp với anh là Htike Htike Aung lại không thường xuyên được đánh giá cao.

Tuy nhiên, khi Htike Htike Aung không tham dự giải vì dính chấn thương, Myanmar để lộ lỗ hổng ở tuyến sau mà đáng lý ra Campuchia có thể khai thác được nhiều hơn. Đây sẽ là điểm yếu chí mạng mà HLV Park và các học trò cần khai thác khi phải làm khách trên sân đối phương.

Thủ môn là vị trí đáng lo ngại của Campuchia

Được lựa chọn đứng trong khung gỗ của "Những chiến binh Angkor", Keo Soksela có tình huống đáng khen khi đổ người đúng hướng và cứu thua được quả penalty của Aung Thu trong trận đấu với Myanmar.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau đó, chính Soksela lại mắc lỗi trực tiếp, bắt trượt bóng tạo cơ hội cho Htet Aung băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Ở bàn thua thứ 3, Soksela cũng có thể làm tốt hơn thay vì cản phá được cú sút của Maung Maung Lwin nhưng lại đẩy bóng đến đúng chỗ Sithu Aung, tạo điều kiện cho đối phương sút bồi ghi bàn.

Trên hàng công, chơi bên cạnh Chan Vathanka và có sự hỗ trợ của Brak Thiva từ cánh trái, tiền đạo Reung Bunheing tỏ ra xông xáo trên sân. Tuy vậy, anh lại thiếu đi sự chăm chút trong từng cú sút và sẽ cần phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát.

Trong trận này, Bunheing có vài tình huống thoát xuống có thể "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn. Thế nhưng, không quan sát xung quanh, chuyền hỏng những đường bóng dễ dàng, tiền đạo số 14 của Campuchia toàn "biếu" lại bóng cho Myanmar khi đội mình đang trong thế thuận lợi.

Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: ĐT Myanmar 4-1 ĐT Campuchia Hiệp 2 là quãng thời gian các cầu thủ Myanmar chiếm thế chủ động. 4 bàn thắng liên tiếp được ghi đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng áp đảo.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-myanmar-dan-lo-bai-sau-2-chien-thang-nguoc-tai-aff-cup-post891951.html