'Mamma Mia! 2': Hãy yêu như chưa từng yêu

Bộ phim ca vũ nhạc 'Mamma Mia! Here We Go Again' tiếp nối đúng những gì mà khán giả từng yêu mến ở 'Mamma Mia!' cách đây đúng 10 năm về trước.

Trailer bộ phim 'Mamma Mia! Yêu lần nữa' Phần tiếp theo của bộ phim ca vũ nhạc ăn khách "Mamma Mia!" với phần âm nhạc toàn của nhóm ABBA.

Thể loại: Ca vũ nhạc, lãng mạn
Đạo diễn: Ol Parker
Diễn viên chính: Amanda Seyfried, Lily James, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Hugh Skinner, Stellan Skarsgård, Josh Dylan, Cher
Zing.vn đánh giá: 8/10

Mamma Mia! Here We Again là phần tiếp theo của Mamma Mia! - bộ phim ca vũ nhạc gồm toàn các giai điệu của ABBA rất thành công cách đây 10 năm.

Mamma Mia! Here We Again là phần tiếp theo của Mamma Mia! - bộ phim ca vũ nhạc gồm toàn các giai điệu của ABBA rất thành công cách đây 10 năm.

Năm 2008, ca khúc Our Last Summer của ABBA ngân lên trên hòn đảo Kalokairi, Hy Lạp bởi ba người đàn ông đa tình. Ít ai ngờ rằng đó không phải là mùa hè cuối cùng. Đúng một thập kỷ sau, Mamma Mia! Here We Go Again lại kể tiếp câu chuyện về hai mẹ con Donna - Sophie, cùng những giấc mơ tuyệt đẹp của cuộc đời họ.

Những giai điệu bất hủ, những cảm xúc nồng nhiệt, cùng ánh nắng và dư âm mặn mòi của biển cả trên hòn đảo Kalokairi từng là kỷ niệm khó quên đối với thế hệ 7X, 8X yêu thích âm nhạc của nhóm ABBA.

Bộ phim năm 2008 của nữ đạo diễn Phyllida Lloyd đã biến Hy Lạp trở thành điểm đến đáng mơ ước, một xứ sở thiên đường, mà ở đó những giấc mơ luôn có cách để trở thành hiện thực.

Khi ấy, dàn diễn viên ngôi sao gồm Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan hay Amanda Seyfried đã làm thỏa mãn khán giả bằng một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn, từ rộn ràng đến sâu lắng, từ hụt hẫng đến hân hoan, xoay quanh câu chuyện về cô gái nhỏ đi tìm người bố đã “thất lạc” từ 20 năm trước của mình.

Bộ phim kết thúc có hậu theo cách không ngờ tới. Những ước mơ trở thành hiện thực một cách viên mãn khiến không ai cảm thấy cần phải bận tâm thêm về những điều xảy ra sau này. Mamma Mia! đã có thể kết thúc ở đó, và vững chãi như một tượng đài không thể thay thế trong tâm trí khán giả.

Mamma Mia! từng chiếm được thiện cảm của rất nhiều người xem cách đây đúng một thập kỷ.

Thời gian trôi qua, dàn diễn viên thuở nào đã có thêm nhiều vai diễn để đời. Câu chuyện The Winner Takes It All của mùa hè năm ấy giờ chỉ còn là bức ảnh nằm im ắng trong ký ức.

Ít ai ngờ rằng, người hâm mộ Dancing Queen lại có cơ hội quay lại xứ sở thiên đường ấy, tìm lại dấu vết của mùa hè năm nào với Mamma Mia! Here We Go Again.

Ngần ấy hương liệu thân quen của 10 năm trước

Sẽ không có diễn biến nào quá kịch tính, cũng không có một cú twist ngoạn mục nào đó dành cho những ai tò mò về câu chuyện “hậu Mamma Mia!” sau khi Sophie (Amanda Seyfried) đã tìm thấy cha mình.

Mamma Mia! Here We Go Again giống như món ăn cũ được nấu lại với đầy đủ nguyên liệu, hương vị và cảm xúc để thết đãi những người bạn cũ lâu ngày quay trở lại hòn đảo xinh đẹp Kalokairi.

Vẫn có những giai điệu xưa cũ, một bữa tiệc tại nhà nghỉ (nay đã trở thành khách sạn), rất nhiều hoa, bánh và nến, cũng như một cơn bão để chào đón những bạn bè từ xa trở lại. Và khán giả tiếp tục tái ngộ ba ông bố dịu dàng, những quý bà nổi loạn, và một Sophie đã trưởng thành, rắn rỏi.

Mamma Mia! Here We Go Again tiếp nối những gì tinh túy nhất của phần trước.

Điểm bất ngờ nằm ở chỗ, thay vì kể câu chuyện tiếp theo, Mamma Mia! Here We Go Again thực tế dùng phần lớn thời gian để hồi tưởng quá khứ. Bộ phim quay ngược lại thời điểm Donna (thời trẻ, do Lily James thủ vai) mới tốt nghiệp, rời ghế nhà trường, quyết tâm rời xa gia đình để tìm kiếm một vùng đất mới, khám phá thế giới.

Đó cũng là khi cô gặp Harry (Hugh Skinner), Bill (Josh Dylan), và Sam (Jeremy Irvine), trải qua những cuộc tình ngắn ngủi với họ để rồi mang thai Sophie. Song song đó, một tuyến truyện khác được phát triển, kể về Sophie nay đã trưởng thành, tiếp nhận khách sạn mà Donna đã để lại, đối diện với nỗi trống trải vô hạn sau khi mẹ cô qua đời.

Theo đó, Mamma Mia! Here We Go Again có màu sắc “ngôn tình” hơn và hẳn sẽ khơi gợi nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Câu chuyện Donna bước ra khỏi vùng an toàn của vòng tay gia đình, lần đầu tiên trải nghiệm, khám phá thế giới tự do và nếm trải cả những hạnh phúc, khổ đau, tin yêu, đổ vỡ hầu như ai cũng từng trải qua.

Những vụng dại đầu đời, nỗi hoang mang, lo sợ, cùng khát khao giương buồm ra khơi của tuổi trẻ được tái hiện đầy sống động một lần nữa trên nền nhạc ABBA.

Các ca khúc như When I Kissed the Teacher, I Have a Dream hay Waterloo xuất hiện đầy duyên dáng. Mỗi giai điệu chất chứa cả một bầu trời thương nhớ, dành cho ai từng đi qua tuổi trẻ, từng lần đầu tiên đặt chân đến miền tự do.

Khéo léo đề cao tình mẫu tử

Ở tuyến truyện quá khứ, Lily James truyền tải tương đối hoàn chỉnh tinh thần của Donna sôi nổi năm nào từ ngoại hình cho đến khả năng diễn xuất. Người xem vừa hụt hẫng bởi sự “vắng bóng” của Meryl Streep ở tập phim mới, James đã ngay lập tức cuốn khán giả vào cuộc phiêu lưu của mình nhờ sự sôi nổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Câu chuyện thời tuổi trẻ của DOnna được Lily James thể hiện hoàn hảo.

Cô không hề tỏ ra lép vế trước dàn diễn viên quen thuộc của phần trước, mà tự tin làm chủ, dẫn dắt từng khuôn hình mà nữ diễn viên có mặt. Có lẽ chính bởi vậy mà vai diễn Donna thời thanh xuân vẫn mang dấu ấn riêng, ngay cả khi đặt cạnh tượng đài Meryl Streep.

Khai thác phần lớn cấu trúc và các mô-típ cũ, nhưng sự trở lại của Mamma Mia! lần này không gây nhàm chán. Sự duyên dáng đến từ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, những giai điệu làm mê say lòng người, những nếp gấp thời gian trên từng gương mặt rạng rỡ.

Tất cả tạo nên dư vị chuếnh choáng của một bữa tiệc bên bờ biển không bao giờ kết thúc. Sẽ không ngạc nhiên khi khán giả lại say nắng, say gió, say những ánh mắt, nụ cười trên đảo Kalokairi như lần đầu, sẽ lại yêu như lần đầu bộ phim và âm nhạc của ABBA.

Bên cạnh tuyến truyện về tình yêu lứa đôi, Mamma Mia! Here We Go Again còn chạm đến trái tim người xem ở một khía cạnh nhân văn khác: tình mẫu tử. Đây là điểm thể hiện tính tiếp nối rõ nét nhất ở phần hai so với phần trước.

Sophie giờ đã trưởng thành, đã “đến gần hơn bao giờ hết với mẹ” theo cách chỉ riêng những người phụ nữ hiểu. Nếu như ở phần một, người xem nhớ đến The Winner Takes It All vô cùng dữ dội, kịch tính, thì bước sang phần hai, trường đoạn My Love, My Life sẵn sàng lấy đi nước mắt của người xem.

Tình mẫu tử thêm một lần nữa tạo ra giây phút lắng đọng cho tác phẩm.

Ca khúc cất lên trong khoảnh khắc của “cuộc hội ngộ” thiêng liêng, đồng thời là lời kết cho thêm một mùa hè tươi đẹp và đầy cảm xúc nữa. Chuyến du lịch của khán giả đến với vùng đất thiên đường 10 năm một lần, cũng như chuyến du hành ngược thời gian quay về thời thanh xuân cũng đến lúc kết thúc.

Cuối cùng, sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt - nữ danh ca Cher trong vai bà ngoại của Sophie - cũng là một sự kiện đáng mong chờ của Mamma Mia! Here We Go Again. Giọng ca đầy nội lực của huyền thoại đã làm sống lại Fernando trong phút chốc, và bà mới đây tuyên bố sẽ thu âm một album toàn cover nhạc của ABBA.

Mamma Mia! từng truyền cho khán giả cảm hứng về tình yêu, với sự nồng nhiệt và mê say không nguôi dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu. Và Mamma Mia! Here We Go Again xứng đáng được yêu như mới, dù khán giả đã trải qua và đắm chìm trong mùa hè thiên đường cách đây 10 năm hay chưa.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Mamma Mia! Yêu lần nữa.

Diệu Anh
Ảnh: Universal

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mamma-mia-2-hay-yeu-nhu-chua-tung-yeu-post862593.html