Man City 3 - 1 Man United: Phủ xanh thành Manchester

Thi đấu lấn lướt trong trận derby Manchester, Man City đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Man Utd và có chiến thắng áp đảo với tỉ số 3-1, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Premier League.

Man United hành quân đến Etihad với tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Paul Pogba không thể ra sân vì chấn thương, trong khi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đều phải ngồi dự bị vì thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Thay thế bộ ba này là Ander Herrera, Lingard và Rashford. Ở hướng ngược lại, Man City có đội hình mạnh nhất và HLV Pep Guardiola dễ dàng xoay vòng lực lượng.

Với lực lượng tốt hơn cùng lợi thế sân nhà, Man "xanh" đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay từ phút thứ 2, sân Etihad đã được dịp ồ lên sau cú sút chệch cột dọc của Bernando Silva.

Man City "nhuộm xanh" thành Manchester. (Ảnh IT)

Trước sức ép dồn dập của Man City, hàng thủ mong manh của Quỷ đỏ cũng chỉ trụ vững được đến Phút 12, Raheem Sterling treo bóng vào cột xa khung thành Man United, B.Silva đột nhập rồi trả ngược một chạm vào trong cho David Silva. Bằng một nhịp khống chế bóng khéo léo, Silva mở tỷ số cho Man xanh.

Có bàn mở tỉ số sớm, Man City không vội vàng tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Các học trò của Pep Guardiola chủ động chơi chậm để kiểm soát bóng và phần nào đó nhường thế trận cho Man United.

Thế nhưng, như mọi lần, do thiếu tính sáng tạo trong các pha phối hợp, bộ ba Martial - Rashford - Lingard của đội khách gần như mất liên lạc với nhau. "Quỷ đỏ" chỉ còn phương án duy nhất là căng ngang - tạt cánh nhưng mọi thứ không đủ khó cho đối thủ hóa giải.

Những phút cuối hiệp 1, Man City cố gắng tăng tốc để nhân đôi cách biệt. Tuy vậy, họ lại thiếu đi sự chính xác trong các đường chuyền hoặc các cú sút cuối cùng. Tỉ số 1-0 vì thế được giữ đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Man City một lần nữa tràn lên tấn công phủ đầu và nhanh chóng thu lại kết quả. Ngay ở phút 48, Sergio Aguero đã tung cú sút cháy lưới De Gea sau pha bật tường đẹp mắt với Mahrez trong vòng cấm địa của Man United nâng tỷ số lên 2-0.

Không còn gì để mất, HLV Jose Mourinho quyết định tung Romelu Lukaku vào sân để tìm kiếm bàn thắng. Tiền đạo người Bỉ không phụ sự kì vọng của ông thầy khi mang về cho "Quỷ đỏ" quả phạt đền ở phút 58, tạo điều kiện cho Anthony Martial rút ngắn cách biệt trên chấm 11m. Tuy nhiên đó là tất cả những gì "quỷ đỏ" làm được ở trận đấu này.

Những phút sau đó, đội bóng áo xanh dễ dàng giành lại quyền kiểm soát thế trận và khiến Quỷ đỏ chống đỡ nhiều hơn tấn công. Ngay cả khi Pep Guardiola đã rút Aguero ra khỏi sân, họ vẫn biết cách trừng phạt các sai lầm của đối thủ. Phút 86, Ilkay Gündogan lẻn ra sau lưng Nemanja Matic, đón đường chuyền chính xác của B.Silva ghi bàn kết liễu Man đỏ.

Bàn thắng của tiền vệ người Đức đánh gục hoàn toàn tinh thần thi đấu của Man United. Những phút cuối cùng vì thế trôi đi nhẹ nhàng và tỉ số 3-1 được giữ hết trận. Chiến thắng này vừa đủ giúp Man City lấy lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. Sau 12 vòng đấu, họ đã có 32 điểm, hơn Liverpool 2 điểm và hơn Chelsea 4 điểm.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-city-3-1-man-united-phu-xanh-thanh-manchester-82753.html