Man City 4-3 Tottenham: Pep-Team khóc hận vì VAR

Một bàn thắng được công nhận cho đối phương và một bàn thằng bị từ chối, công nghệ VAR đã khiến Man City của Pep Guardiola phải ôm hận trong một 'trận đấu điên rồ'.

Tottenham hành quân tới sân Etihad với sự tự tin rất lớn nhờ chiến thắng 1-0 trong trận tứ kết lượt đi vào tuần trước. Bất chấp sức ép từ fan chủ nhà và thiếu vắng chủ công Harry Kane, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ.

Trong khi đó Man City với lực lượng mạnh nhất đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và chỉ mất 4 phút thi đấu, đội quân của Pep đã xuyên thủng mành lưới của Tottenham với pha ngoặt bóng và dứt điểm cực kì hiểm hóc của Raheem Sterling.

Tottenham và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận đấu quá hấp dẫn.

Tottenham và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận đấu quá hấp dẫn.

Tuy nhiên chỉ sau đó 3 phút, Son Heung-Min có câu trả lời bằng pha ra chân rất nhanh, bóng chạm chân thủ môn Ederson rồi đi vào lưới ở phút thứ 7 của trận đấu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Lợi thế đang nghiêng về Tottenham.

Khó khăn cho Man xanh chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 10, Son hoàn tất cú đúp ở trận này với tình huống sút bóng khéo léo, giúp Tottenham vượt lên dẫn 2-1.

Cục diện của trận đấu tiếp tục diễn biến hấp dẫn khi Bernardo Silva có bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 ở phút 11 sau pha dứt điểm rất nhanh ở cự ly gần. Trận đấu mới diễn ra được 11 phút nhưng đã có 4 bàn thắng được ghi, kịch bản này nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người. Chắc chắn Man City sẽ phải tấn công tổng lực trong phần còn lại của trận đấu, bởi họ cần 2 bàn nữa và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp.

Hy vọng đi tiếp của đội chủ sân Etihad được thắp sáng khi phút 21 của trận đấu De Bruyne thoát xuống cánh phải căng ngang vào vòng cấm rất nguy hiểm, Sterling băng vào đệm bóng từ góc hẹp nâng tỉ số lên 3 – 2 cho Man City.

Với đà hưng phấn, trong phần còn lại của hiệp 1 các học trò của Pep vẫn duy trì lối chơi tấn công bùng nổ. Nhưng sự vội vàng đã khiến The Citizens bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Thậm chí, ở cuối hiệp 1, Son Heung-Min suýt chút nữa đã hoàn tất cú hat-trick vào lưới Ederson.

Bước sang hiệp 2, Spurs tiếp tục phải đối mặt sức ép rất lớn của Man City. Phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Lloris, đội bóng Bắc London mới tránh khỏi bàn thua ở phút 54 trước cú sút đầy uy lực của De Bruyne.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến! Phút 59, De Bruyne tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo siêu hạng với cú chọc khe tinh tế để Sergio Aguero dứt điểm cháy lưới Tottenham, nâng tỉ số lên 4-2. Nếu kết thúc trận đấu với tỉ số này, Man City sẽ giành vé vào bán kết. Thực tế, HLV Guardiola đã chơi an toàn khi tung Fernandinho vào sân thay David Silva nhằm gia cố sức mạnh tuyến giữa.

Trước sự lấn lướt của Man xanh, ít ai tin Tottenham sẽ có thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng xuất phát từ pha đá phạt góc của Trippier, tiền đạo Llorente đã ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 cho Tottenham ở phút 73.

Dù vậy, ông Cakir buộc phải dùng tới công nghệ VAR trước khi công nhận bàn thắng của Llorente vì các cầu thủ Man City "kiện" Llorente ghi bàn bằng tay. Sau 2 phút tạm hoãn, Cakir xác nhận bàn thắng của Llorente là hợp lệ.

Lúc này Man City lại cần ghi thêm bàn thắng mới có thể vào bán kết. Tưởng như những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút bù giờ thứ tư khi Sterling sút tung lưới Tottenham. Các cầu thủ đội khách buồn gục xuống, ngoài sân Guardiola ăn mừng tưng bừng, nhưng VAR lại xuất hiện và xác định người kiến tạo ghi bàn là Aguero việt vị nên đội chủ nhà không có bàn thắng.

Chung cuộc, Man City thắng 4-3 ở trận lượt về nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Cái kết cay đắng này khiến dàn sao The Citizens vỡ mộng ăn 4. Họ đã sớm dừng bước ở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa thứ 3 liên tiếp dưới thời Guardiola. Còn với Tottenham, họ đã đoạt vé vào bán kết và sẽ gặp Ajax, đội bóng trước đó đã bất ngờ loại Juventus.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-city-4-3-tottenham-pep-team-khoc-han-vi-var-90091.html