Man City - Arsenal: Pháo thủ làm úa màu Xanh

(Zing) - Ở mùa giải năm nay, Man City gần như đã lột xác nhờ vào núi tiền của những người Arập. Song, điều đó không đồng nghĩa The Citizen sẽ khiến tất cả các đối thủ phải nể sợ…

Những phi vụ đầu tư nặng tay trong mùa Hè này đã tạo ra cho Man City một diện mạo mới tại Premier League. Họ toàn thắng ở cả 5 lần xuất quân trên khắp mặt trận (3 Premier League, 1 Carling Cup và 1 giao hữu) kể từ khi mùa giải mới bắt đầu. Dấu ấn cụ thể của tiền bạc nằm ở hàng thủ và hàng công của Man Xanh. Bằng chứng là với sự góp mặt của Kolo Toure và Joleon Lescott, hàng thủ The Citizen chưa một lần thủng lưới sau 5 trận. Trong khi trên hàng công, Emmanuel Adebayor đang là người hùng của đội bóng áo xanh khi đều đặn nổ súng ở cả 3 lần chinh chiến tại Premier League. Man City đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi "Virus FIFA" Tuy nhiên, sẽ quá sớm để nói về thành công của Man City tại giải năm nay. Bởi thực tế cho thấy HLV Mark Hughes vẫn chưa thể lắp ghép những bản hợp đồng đắt giá thành một thể thống nhất và nhuần nhuyễn. Đội chủ sân City of Manchester vẫn bộc lộ không ít khó khăn trước những đối thủ yếu như Wolves, Crystal Palace và Portsmouth. Ở trận đấu này, Man Xanh còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi "Virus FIFA". Trên hàng công, Carlos Tevez và Robinho sẽ không thể góp mặt do cùng chấn thương trong cuộc đụng độ giữa Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup vừa qua. Trong khi đó, Santa Cruz hiện vẫn cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ. Còn Crag Bellamy vừa bị “đày ải” trong màu áo tuyển xứ Wales. Các tuyến khác cũng bị ảnh hưởng đáng kể khi Gareth Barry và Jolean Lescott vừa trở lại từ tuyển Anh, Kolo Toure (Bờ Biển Ngà), Nigel de Jong (Hà Lan), Martin Petrov (Bulgaria)… Trong khi Johnson và Kompany lại vắng mặt do chấn thương. Tóm lại, với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng như vậy, liệu Man City có còn giữ được màu xanh hi vọng? Adebayor sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những đồng đội cũ. Mọi sự kỳ vọng có lẽ được đổ dồn vào Adebayor. Song cần lưu ý rằng, chân sút người Togo không dễ hoàn thành được mục tiêu. Bởi Arsenal chắc chắn hiểu rõ chân sút người Togo hơn ai hết. Và nếu Adebayor được “chăm sóc đến tận răng”, thử hỏi ai sẽ là nguồn cảm hứng cho Man City? Phía đối lập, Arsenal đã cho thấy họ không hề sai khi bán đi Adebayor và Kolo Toure cho chính Man City. Bằng chứng là Pháo thủ đã khởi đầu mùa giải mới hết sức ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp (2 tại Premier League, 2 tại các Champions League). Và dù vừa thúc thủ 1-2 trước Man United. Song phải thừa nhận rằng các học trò của Arsene Wenger đã thi đấu tốt ngay tại hang Quỷ. Trong chuyến làm khách lần này, Arsenal cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi "Virus FIFA". Một loạt hảo thủ của họ vừa trở về thi đấu cho ĐTQG như Van Persie, Fabregas, Arshavin, Bendtner, Eduardo, Sagna, Vermaelen, Clichy… Thế nhưng, so với đội chủ nhà, một số trụ cột Arsenal không quá vất vả khi phục vụ đội tuyển. Chẳng hạn như, Tây Ban Nha của Fabregas đá như dạo chơi trước Bỉ (5-0) và Estonia (3-0). Trong khi, việc sớm có mặt tại Nam Phi đã giúp Van Persie và các đồng đội tại đội tuyển Hà Lan thi đấu rất thảnh thơi trước Scotland. Rosicky trở lại đúng lúc để thế chân Arshavin Thiếu vắng đáng tiếc nhất của Arsenal chỉ là sự vắng mặt của Andrei Arshavin. Ngôi sao người Nga đã gặp chấn thương trong trận gặp xứ Wales hồi giữa tuần. Song lực lượng của Pháo thủ lại được bù đắp bằng sự trở lại của bộ đôi Tomas Rosicky và Theo Walcott. Theo các bác sỹ, cả hai ngôi sao này đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho lần trở lại Manchester. Ngoài sự vượt trội về mặt lực lượng, Arsenal còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi yếu tố lịch sử. Bằng chứng là 71 lần đối đầu từ năm 1962, Pháo thủ thắng tới 41 lần, trong khi chỉ thua vỏn vẹn 13 trận. Đáng chú ý, 11 lần hành quân tới City of Manchester gần nhất, có tới 9 lần các Pháo thủ ra về trong khúc ca khải hoàn. Đêm nay, rất có thể Pháo thủ một lần nữa lại làm úa màu Xanh thành Manchester! Đội hình dự kiến: Man City: Given, Richards, Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, Ireland, Barry, Bellamy, Adebayor, Petrov. Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Eboue, Fabregas, Song, Diaby, Walcott, Van Persie. Dự đoán: 1-2

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-quoc-te/man-city-arsenal-phao-thu-lam-ua-mau-xanh/a65009.html