Đêm qua, Man City hành quân đến sân Anfield trong trận đấu tâm điểm vòng 12 Premier League 2019/2020
Ngay từ những phút đầu tiên, đội khách đã dâng lên áp đảo chủ nhà
Phút thứ 6, Bernardo Silva bị đẩy ngã và sau đó Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài Michael Oliver không thổi phạt đền cho Man Xanh
Tai họa ập xuống đầu đội khách vì chính từ tình huống phản công sau đó, Liverpool đã vươn lên dẫn trước
Fabinho sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Bravo
Chưa dừng lại ở đó...
Chỉ 7 phút sau (13'), Mohamed Salah nhân đôi cách biệt một cách chóng vánh cho The Kop với pha đánh đầu chuẩn xác
Bàn thắng hiếm hoi bằng đầu của Mo Salah
Liverpool khiến Man City sụp đổ quá nhanh
Phút 51, đến lượt Mane ghi tên mình lên bảng điện tử, cũng từ một pha đánh đầu
Bravo chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá
Mane ăn mừng bàn thắng thứ 7 của mình trong mùa giải
Liverpool đã có một trận đấu dễ hơn họ tưởng
Pep Guardiola bất lực bên ngoài sân
Phút 78, Bernardo Silva gỡ lại 1-3 cho Man City, nhưng mọi thứ đã quá muộn
Phút 83, hậu vệ Alexander-Arnold một lần nữa để bóng chạm tay, nhưng trọng tài vẫn lắc đầu
Pep phản ứng dữ dội vì cho rằng đội bóng của ông bị từ chối 2 quả 11m rõ ràng
Chiến lược gia người Tây Ban Nha căng thẳng với tổ trọng tài
Man City trải qua một trận thua tai hại
Lúc này, khoảng cách điểm giữa Man Xanh và Liverpool đã là 9 điểm. The Kop vẫn trụ vững ở ngôi đầu với 34 điểm sau 12 vòng đấu.
Bình Minh