Man City đánh bại Man United 3-1, Arsenal hòa thất vọng

Các ngôi sao của Man City đã chơi cực kỳ ấn tượng, đánh bại đối thủ Man United trong trận derby thành Manchester trên sân Etihad với tỷ số 3-1. Trận thắng thuyết phục đối thủ mạnh này đã đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng. Trận đấu cùng giờ, Arsenal vất vả mới có được một điểm trên sân nhà

Các cầu thủ Man City mừng trận thắng Man United 3-1.

Trận derby thành Manchester sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà Man City với khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt, đã nhanh chóng đẩy các vị khách Man United vào thế chống đỡ. Sự vắng mặt tiền vệ kiến thiết lối chơi P. Pogba là thiệt thòi lớn của Man United. Chưa đầy 10 phút, các cầu thủ Man City đã có ba dứt điểm về phía khung thành của thủ môn De Gea. Phút 12, sau hàng loạt pha tấn công dồn dập, D. Silva sút tung lưới thủ môn De Gea, ghi bàn thắng xứng đáng cho đội chủ sân Etihad. Các học trò của HLV J. Mourinho tiếp tục chịu trận, hầu như không thể triển khai bóng phản công. Có những cầu thủ cao lớn ở hàng tiền vệ và tiền đạo, Man United có lẽ chỉ hy vọng vào những đường bóng bổng hoặc đá phạt, mới có thể uy hiếp khung thành của thủ môn Ederson. Dù vậy, đội khác cũng chỉ có thể kiểm soát bóng 30%.

*Bất ngờ đã xảy ra trên sân Emirates, đội chủ nhà Arsenal đã bị thủng lưới trước ở phút 13. Hơn hẳn Wolverhampton về thời gian sở hữu bóng, nhưng Arsenal kém đối thủ về cơ hội ghi bàn. Gần hết hiệp một, các cầu thủ Arsenal mới có ba lần dứt điểm vu vơ, trong khi của Wolverhampton nhiều gấp đôi với ba lần trúng đích.

Quá khó cho Man United. Đầu hiệp hai, lưới của thủ môn De Gea đã rung lên : pha phối hợp nhanh của các cầu thủ Man City và Auguero sút trái phá, thủ môn xuất sắc nhất Premier League bó tay, tỷ số là 2-0 cho Man City.

Phút 57, chỉ ít giây vào thay Lingard, Lukaku đã kiếm được một quả phạt đền cho Man United khi anh xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền bóng của Martial, khiến thủ môn Ederson phải lao ra phạm lỗi. Chính Martial sút phạt 11 m thành công, gỡ 1-2 cho Man United. CĐV của Man United hy vọng màn ngược dòng của các cầu thủ Man United lại xảy ra trên sân Etihad như họ đã làm ở mùa bóng trước, hay như trên sân của Juventus mới đây. Lukaku với sức vóc của mình đã tranh chấp rất tốt với các hậu vệ của Man City, nhất là những pha bóng bổng.

Mata và Sanchez, hai cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt vào sân thay Herrera và Rashford phút 71, Man United sẽ chơi tấn công đa dạng hơn. Các cầu thủ Man City với khả năng di chuyển không bóng và chuyền bóng cực chính xác, đã kiểm soát thế trận những phút còn lại. Phút 86, các hậu vệ của Man United đã để “xổng” Gundogan (thay Aguero phút 75) và bị trừng phạt – cầu thủ vào thay người này nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City ở tư thế trống trải trước khung thành. Thời gian còn lại quá ít để các cầu thủ Man United có thể lội ngược dòng.

Thắng Man United chung cuộc 3-1, Man City hơn Liverpool hai điểm và trở lại ngôi đầu bảng.

*H. Mkhitaryan đã giữ lại một điểm cho Arsenal bằng bàn gỡ 1-1 phút 86. Các “pháo thủ” đã có trận đấu khá thất vọng trên sân nhà.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38219502-man-city-danh-bai-man-united-3-1-arsenal-hoa-that-vong.html