Man City đè bẹp Burnley dù không có De Bruyne đá chính

Ở vòng 30 Premier League lúc 2h ngày 23/6, Man City tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi vùi dập Burnley 50 trên sân nhà Etihad. Điều quan trọng, dù không có sự phục vụ của De Bruyne, Man City vẫn củng cố ngôi nhì bảng bằng bữa tiệc bàn thắng.

Man City bước vào cuộc đấu với Burnley với tâm trạng thoải mái. Họ vừa thắng Arsenal 3-0 và hơn đội đứng thứ 3 Leicester City 6 điểm, qua đó xây chắc ngôi nhì. Trong khi đó, Burnley đang chịu rất nhiều áp lực từ việc suy giảm kinh tế sau nghỉ dài vì dịch bệnh Covid-19.

Với đôi chân không chịu gánh nặng, Man City nhanh chóng áp đảo Burnley từ những phút đầu trận. Không có gì khó hiểu khi họ nhanh chóng chiếm thế thượng phong sau tiếng còi khai cuộc, áp đặt sức ép lớn về cầu môn Burnley.

 Phil Foden mở màn ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà với bàn thắng từ cú ra chân rất chuẩn xác bên ngoài vùng cấm.

Phil Foden mở màn ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà với bàn thắng từ cú ra chân rất chuẩn xác bên ngoài vùng cấm.

Song các vị khách thật sự rất khó chơi. Họ thiết lập hệ thống phòng ngự kín kẽ, thi đấu chắc chắn và điềm tĩnh để không bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà. Trong 15 phút đầu, đội khách đá lùi sâu để giữ tỷ số và cũng khiến hàng công Man City "im ắng".

Nhưng đó chưa thể làm khó các chân sút của Man City khi họ liên tục tìm tòi, sáng tạo những cách thức riêng để tiếp cận khung thành của đội khách. Với hàng phòng ngự nhiều lớp thì những pha bóng truyền, sút sa lại mang đến hiệu quả nhất.

Phil Foden là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man City trận này. Ảnh: Reuters.

Phút 22 Foden đã nhanh chân tung cú đá chân trái từ một tình huống phạt góc khiến thủ môn Nick Pope không kịp cản. Trong khi đó, Burnley lại luống cuống trước những pha tấn công dồn dập từ đối thủ.

Tới khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà đã dẫn Burnley 3-0 với các bàn thắng sau đó đều thuộc về Riyad Mahrez. phút 43, Mahrez lập công sau khi thoát xuống đón cú phất dài vượt tuyến của Fernandinho rồi ghi bàn.

Bàn thắng đến từ những tình huống như đá tập của các cầu thủ Man City.

Hiệp 1 sắp kết thúc thì Burnley bị thổi phạt penalty sau khi Mee có pha phạm lỗi với Aguero, và Mahrez tận dụng quả 11m để hoàn tất cú đúp.

Những tưởng 3 bàn dẫn trước sẽ khiến Man City nơi chân trong hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau khi giờ nghỉ kết thúc, David Silva đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà sau pha phối hợp như đá tập.

Foden hoàn tất cú đúp. Ảnh: Getty

Phút 63, Phil Foden hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với bàn nâng tỷ số lên 5-0. Trong những phút còn lại của trận đấu, Man City không có thêm bàn thắng nào dù thi đấu áp đảo đối thủ. Thắng trận 5-0, Man City rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 19 điểm, và hơn Leicester 9 điểm.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/man-city-de-bep-burnley-du-khong-co-de-bruyne-da-chinh-347988.html