Man City hòa Wolverhampton 1-1: May mắn ngoảnh mặt với nhà vua

Nếu chỉ nhìn vào kết quả 1-1, người ta có thể nhanh chóng suy diễn rằng nhà vô địch tuyệt đối mùa trước, Man City đã có vấn đề nào đó và bất ngờ vấp ngã trước đối thủ mới lên hạng.

Thực tế không phải vậy. 90 phút trên sân Molineux đã chứng kiến Man City bất lực trong việc đưa bóng vào lưới chỉ bởi họ quá đen. Không có bất kỳ uẩn khúc nào trong nội bộ lẫn lối chơi của "The Citizens". Tất cả chỉ đơn thuần là sự thiếu may mắn rất ngẫu nhiên của bóng đá.

Sức mạnh Man City

Cho dù đúng là Wolvehampton đã chơi tốt khi tung ra được 10 cú sút về phía khung thành Man City (đội thứ 3 làm được điều này tính từ mùa 2017/18), thì thực tế vẫn nói rằng chỉ có thần may mắn mới giúp CLB mới lên hạng này có được trận hòa trước nhà vô địch tuyệt đối của Premier League mùa trước.

Man City không chỉ gặp nhiều đen đủi khi bóng 3 lần tìm tới xà ngang sau những pha dứt điểm của Sergio Aguero và Raheem Sterling, mà còn bị trọng tài xử ép rất rõ ràng khi công nhận bàn thắng của Wolves dù bóng đã chạm tay trung vệ Willy Boly trước khi làm tung lưới Ederson.

Man City đã bị xử oan khi bóng chạm tay Boly trước khi làm tung lưới Ederson. Ảnh: Getty Images.

Man City đã bị xử oan khi bóng chạm tay Boly trước khi làm tung lưới Ederson. Ảnh: Getty Images.

Về tổng thể, Man City vẫn thể hiện được sự áp đảo quen thuộc bằng những pha lên bóng ở hai biên của Benjamin Mendy và Kyle Walker. Dù thiếu vắng Kevin De Bruyne ở tuyến giữa, David Silva hay Ilkay Guendogan vẫn phần nào khỏa lấp khoảng trống của tiền vệ người Bỉ bằng những đường phối hợp sáng nước với Aguero cùng Sterling lẫn Leroy Sane.

Song ở những pha bóng mang tính chất then chốt, Man City không thể cụ thể hóa được những áp lực mà họ tạo ra. Cần làm rõ điều này, hệ thống của Man City không có bất kỳ vấn đề nào. Mọi pha bóng đều được thực hiện tốt cho tới khâu cuối cùng.

Trong công tác huấn luyện, làm được công đoạn giúp cầu thủ “có thể sút trúng khung thành” đã được xem là thành công tới 95%. 5% còn lại, phụ thuộc vào việc cú sút có thể đi trúng khung thành hay không phải trách nhiệm của HLV.

Nói vậy để thấy rằng việc những cầu thủ Man City liên tục đưa bóng chạm khung gỗ thay vì mành lưới Wolverhampton vừa là hệ quả của việc hệ thống Man City vận hành quá tốt, vừa là câu chuyện về việc thầy trò Pep đen tới mức nào.

Man City dồn ép hoàn toàn Wolverhampton. Đồ họa: The Guardian.

Hệ quả của lời nguyền?

Điều đáng bàn lớn nhất trong kết quả này của Man City nằm ở giá trị của chúng. 1-1 trước đối thủ mới lên hạng hiển nhiên không phải một kết quả tích cực, cả về cảm nhận lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Mùa trước, Man City đã bị chia điểm ngay vòng 2 trước Everton, song đội quân khi đó của HLV Ronald Koeman vốn là khắc tinh với Man City khi từng vùi dập Man City tới 4-0 vào mùa 2016/17.

Chính trận hòa trước Everton là bàn đạp để Pep cải thiện lối chơi của Man City, đưa "The Citizens" thắng một mạch 18 trận kế tiếp để đến lúc kết quả hòa này lặp lại (vòng 21 với Crystal Palace), khoảng cách giữa Man City với đội đứng thứ nhì là MU đã lên tới 15 điểm.

Thần may mắn đã không mỉm cười với Man City. Ảnh: AP.

Có lý nào để trận hòa trước Wolves đóng một vai trò tích cực như trận hòa trước Everton mùa trước? Câu trả lời e là khó. Bởi Man City không còn giữ được sự bất ngờ. Và đối thủ của thầy trò Pep Guardiola cũng không còn là MU với hàng loạt những tân binh dưới tay ông thầy độc đoán Jose Mourinho.

Liverpool của Klopp rõ ràng là một ứng viên nặng ký hơn “Quỷ đỏ” mùa giải trước khi được tổ chức lối chơi một cách rõ ràng cùng những sự bổ sung hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng.

Man City rất không may khi không thể giành được chiến thắng trên sân của Wolverhampton. Chưa biết 2 điểm bị đánh rơi này có mang ý nghĩa gì trong cuộc đua vô địch vào cuối mùa hay không, song đó cũng là lời cảnh báo rất rõ ràng về việc Man City sẽ ít nhiều không được may mắn song hành trong cuộc đua vô địch Premier League 2018/19.

Bảng xếp hạng Premier League tính tới lúc này.

Guardiola muốn Man City trở thành 'đội bóng hay nhất lịch sử Anh' Sau đại thắng 4-1 trước West Ham tại vòng 36, thuyền trưởng của Man City đặt mục tiêu cho đội bóng lập kỷ lục điểm số để trở thành đội bóng hay nhất lịch sử nước Anh.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-city-hoa-wolverhampton-1-1-may-man-ngoanh-mat-voi-nha-vua-post871737.html