Man City nay đã 'lớn' ở Champions League

Cuộc ngược dòng ngoạn mục trước PSG ở bán kết lượt đi cúp C1 một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh và tâm lí thi đấu của Man City mùa này.

Những mùa cầm quân của Pep Guardiola ở Etihad trước đó chứng kiến một Man City thường tỏ ra quá ngây thơ và dễ dàng sụp đổ mỗi khi họ bị thủng lưới.

Nhưng mùa này chứng kiến một Man City rất, rất khác, một Man Ciy mạnh mẽ, lạnh lùng và luôn biết cách vượt qua khó khăn để giành chiến thắng hoặc ít nhất cũng không cho đối thủ có được chiến thắng.

Bản lĩnh và tâm lí mạnh mẽ được Man City thể hiện từ giải Ngoại hạng tới cúp C1. Như trong hai cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ những mùa qua là Liverpool.

Lượt đi, Man City bị Liverpool dẫn trước nhưng không cho đối thủ có cơ hội ghi thêm bàn thắng và sau đó gỡ hòa 1-1. Lượt về, sau khi Liverpool gỡ hòa 1-1, Man City cũng không cho Liverpool cơ hội ghi thêm bàn thắng nữa mà ngược lại, họ tấn công bùng nổ, ghi thêm 3 bàn để vùi dập đối thủ với tỷ số 4-1.

 Man City ngày càng bản lĩnh hơn

Man City ngày càng bản lĩnh hơn

Hay như trước đối thủ khó chịu Leicester, City cũng cho thấy họ “sửa sai” tuyệt vời ra sao. Lượt đi mùa này, City thua tan nát Leicester 2-5 ngay trên sân nhà ở giải Ngoại hạng nhưng lượt về họ đánh bại The Foxes 2-0 ngay tại sân King Power.

Sự xuất hiện của Ruben Dias ở trung tâm hàng thủ đã biến Man City thành “pháo đài” cực khó đánh chiếm. Bằng chứng là họ vẫn là đội thủng lưới ít nhất giải Ngoại hạng với chỉ 24 bàn thua sau 33 vòng đấu và cũng là đội thủng lưới ít nhất ở cúp C1 mùa này.

Tính tới trước 2 cuộc đối đầu với Dortmund ở tứ kết cúp C1, City có tới 7 trận sạch lưới, chỉ để thua đúng 1 bàn từ vòng bảng tới hết vòng 1/8 cúp C1.

Khả năng phòng ngự tuyệt vời cùng tâm lí thi đấu tự tin đã được đội bóng của Pep Guardiola nhiều lần thể hiện đầy thuyết phục, đặc biệt, khi các hậu vệ áo xanh đối đầu với những tài năng tấn công đáng sợ nhất Châu Âu hiện nay của Dortmund ở tứ kết và bây giờ là PSG ở bán kết.

Man City trưởng thành vượt bậc mùa này

Trong 2 cuộc chiến với Dortmund, City không cho “máy ghi bàn” Erling Haaland có cơ hội ăn mừng. Tại Parc des Princes, City hạn chế tối đa mối đe dọa từ dàn sao của PSG. Suốt 90 phút thi đấu, những Neymar, Mbappe chỉ có rất ít cơ hội uy hiếp khung thành Ederson, trái ngược hoàn toàn với những gì họ đã phô diễn khi đối đầu Bayern Munich ở tứ kết.

Đặc biệt, Man City đã vượt qua Dortmund ở lượt đi với bàn thắng vào phút chót sau khi bị gỡ hòa, thắng Dortmund ở lượt về sau khi bị dẫn trước. Man City cũng đánh bại PSG sau khi bị dẫn trước.

Chiến thắng trước PSG tiếp nối 2 chiến thắng trước Dortmund là những minh chứng hoàn hảo cho khả năng phòng ngự siêu hạng của City khi đối đầu với những đội bóng tấn công đáng sợ bậc nhất Châu Âu hiện nay.

Những chiến thắng ấy cũng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về tâm lí của Man City khi đá cúp C1. Dù bị dẫn trước, dù bị gỡ hòa, họ vẫn không nao núng, không sụp đổ, không cho đối thủ có thêm nhiều cơ hội mà điềm tĩnh, tỉnh táo và xuất sắc vượt qua thử thách.

Theo TTXVN

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/the-thao/202104/man-city-nay-da-lon-o-champions-league-2188433/