Man City sẽ không dễ dàng chạm vào cột mốc lịch sử

Các cầu thủ Man City không thể kéo dài lễ ăn mừng quá lâu sau chức vô địch Premier League khi phía sau họ còn hai trận chung kết vô cùng quan trọng với Manchester United (M.U) ở FA Cup và Inter Milan ở Champions League. Đoàn quân của Pep Guardiola đang được đánh giá rất cao, nhưng họ không thể chủ quan trước ngưỡng cửa lịch sử.

Man City sẽ không dễ dàng đánh bại M.U. Ảnh: The Sun

Danh dự của “Quỷ đỏ”

Thật thú vị khi một trong những cửa ải mà Man City phải vượt qua để hoàn tất cú ăn ba vĩ đại chính là M.U, đội bóng đầu tiên tại nước Anh có được thành tích này vào mùa giải 1998-1999. Mới đây, đội chủ sân Etihad cũng đã cân bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch Premier League của “gã hàng xóm”. Từ vị thế một đội bóng hạng hai của thành Manchester, quá trình phát triển không ngừng đã giúp Man City hiện tại ở một vị trí ngang hàng (nếu không muốn nói là đang nhỉnh hơn) khi so sánh về tầm vóc với M.U. Tất nhiên, cú ăn ba lịch sử sẽ chính là dấu mốc để “nửa xanh” chính thức sánh ngang với “nửa đỏ” về vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Man City quyết tâm làm nên kỳ tích, nhưng ngược lại, M.U cũng sẽ làm mọi thứ để điều đó không xảy ra. Trận chung kết FA Cup mùa này không chỉ là câu chuyện về danh hiệu, mà còn mang ý nghĩa danh dự. M.U với tất cả lòng tự tôn của mình sẽ không muốn trở thành “bàn đạp” cho đối thủ cùng thành phố bước lên vị trí mà họ từng có được. Tinh thần ấy, cộng với tính chất căng thẳng truyền thống của một trận derby, có thể khiến trận đấu tại Wembley tới đây diễn ra theo kịch bản khó ai nghĩ tới.

Đội bóng của Pep Guardiola đang được đánh giá là mạnh nhất thế giới, nhưng đoàn quân của Ten Hag cũng không dễ bắt nạt. Ở thế cửa dưới, M.U được phép chơi phòng ngự phản công và sự sắc bén trong những tình huống chuyển đổi trạng thái của “Quỷ đỏ” ra sao thì ai cũng đã rõ. Một tình huống chuyền bóng chớp nhoáng của Bruno Fernandes để Marcus Rashford bứt tốc vào khoảng trống phía sau hàng thủ có thể thay đổi tất cả. Nếu có chút gì đó chủ quan hoặc mất tập trung, Man City sẽ phải trả giá đắt!

Inter Milan không dễ chơi

Một trong những yếu tố khiến Man City có thể mất tập trung ở trận chung kết FA Cup chính là trận chung kết Champions League với Inter Milan sau đó tại Istanbul. Không có gì khó hiểu khi Man City tiếp tục được dự đoán sẽ “nuốt chửng” đội bóng Italia dễ dàng.

Tuy nhiên, ở một trận chung kết Champions League, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chính Man City cách đây 2 năm cũng được đánh giá cao hơn Chelsea rất nhiều trước trận đấu cuối cùng đến cúp vô địch. Nhưng những tính toán phức tạp đến khó hiểu của Pep Guardiola cùng sự khôn ngoan của Thomas Tuchel đã giúp Chelsea có được chiến thắng sau cùng, đồng thời khiến Pep vẫn chưa thể giải lời nguyền “không thể vô địch Champions League sau khi rời Barcelona”.

Kinh nghiệm xương máu đó buộc Man City phải có một cách tiếp cận thận trọng và thực dụng hơn khi bước vào trận đấu với Inter Milan. So với cách đây 2 năm, đội bóng của Pep Guardiola đã mạnh hơn nhiều. Họ có Erling Haaland, một cây săn bàn đáng sợ trong vòng cấm. Kevin De Bruyne vẫn ở đẳng cấp hàng đầu, trong khi các cầu thủ tấn công khác như Jack Grealish, Gundogan hay Bernardo Silva đều thể hiện được sự hiệu quả. Nói tóm lại, Man City có thừa vũ khí để hủy diệt đối thủ.

Nhưng bên kia chiến tuyến, Inter Milan chắc chắn không coi việc vào chung kết đã là một chiến công để hài lòng. Đoàn quân của Simone Inzaghi sẽ chiến đấu đến cùng để chạm được tay vào chiếc cúp tai voi. 13 năm trước, Jose Mourinho đã khắc tên vào lịch sử Nerazzurri khi dẫn dắt Inter Milan đánh bại Bayern 2-0 trong trận chung kết Champions League. Các cổ động viên của đội bóng áo xanh đen cũng đang chờ đợi một kỳ tích như vậy.

Inter có đội hình không được đánh giá cao, song họ có những cái tên có thể tạo nên đột biến trong khoảnh khắc xuất thần. Lautaro Martinez là cái tên được quan tâm nhất trong đội hình của Simone Inzaghi. Trong trận chung kết năm 2010, một đồng hương Argentina của Lautaro Martinez là tiền đạo Diego Milito đã lập cú đúp cho Inter để giúp đội bóng đăng quang.

Bây giờ, tất cả những người ủng hộ đội bóng Italia sẽ đặt niềm tin vào những điều kỳ diệu được tạo ra bởi đôi chân của Lautaro Martinez. Cầu thủ Argentina chỉ cao 1m74, trong khi Erling Haaland của Man City cao tới 1m95. Khi đứng cạnh nhau, họ chính là hình ảnh đại diện cho sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội bóng trước trận đấu, nhưng trong bóng đá, đâu thiếu những câu chuyện “David đánh bại Goliath”!

Inter Milan đã có danh hiệu lớn đầu tiên ở mùa giải này sau khi đánh bại Fiorentina 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Italia (Coppa Italia). Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Nerazzurri có được danh hiệu này. Nếu tính cả trận tranh Siêu Cúp Italia diễn ra vào tháng 1/2023 (Inter Milan đánh bại AC Milan 3-0), đoàn quân của Simone Inzaghi cũng đang hướng đến một cú ăn ba ở mùa giải này!

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-se-khong-de-dang-cham-vao-cot-moc-lich-su-post461629.html