Man City và Tottenham: Màn rượt đuổi tỉ số... điên rồ

Sau 11 phút của trận tứ kết lượt về Champions League, diễn ra rạng sáng 18/4, hai đội Man City và Tottenham đến từ nước Anh đã ghi đến 4 bàn thắng. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

2h sáng ngày 18/4, Man City và Tottenham bước vào chơi trận tứ kết lượt về Champions League 2018/19 với những toan tính khác nhau nhưng đầy tham vọng.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Man City và Tottenham. Ảnh: 90min

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Man City và Tottenham. Ảnh: 90min

Và tham vọng ấy đã được các cầu thủ thể hiện trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với khán giả, họ không phải chờ đợi lâu khi hai đội lập tức tạo ra cơn mưa bàn thắng ở Etihad.

Cụ thể, phút thứ 4, Raheem Sterling đi bóng và dứt điểm ngoạn mục mở tỷ số. Thế nhưng chỉ 3 phút sau, Son Heung-min gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. và khi các cầu thủ đội chủ nhà chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Son Heung-min một lần nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ Man City ở phút thứ 10. 2-1 cho Tottenham.

Nhưng, cũng nhanh như chớp, Man City chỉ cần 60 giây để ghi bàn gỡ 2-2 cho mình, khi Bernardo Silva lập công. Theo thống kê của Opta, 4 bàn thắng của 2 đội bóng nước Anh được ghi chỉ sau 11 phút là con số nhanh nhất trong lịch sử Champions League.

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ nhanh, cả 2 đội đôi công "xô xát" thể hiện được vẻ đẹp nhất của bóng đá. 10 phút sau, Sterling hoàn tất cú đúp đưa đội chủ nhà Man City vượt lên dẫn 3-2. Và 3-2 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola dồn toàn lực để tấn công. Chỉ cần ghi thêm một bàn thì Man City sẽ giành quyền vào bán kết. Và đến phút 59, De Bruyne “tả xung hữu đột” trước khu vực vòng 16,5 m của Tottenham trước khi thực hiện pha tỉa bóng đẳng cấp cho Sergio Aguero dứt điểm tung lưới Hugo Lloris. 4-2, Man City đặt chân 1 cửa vào vòng trong.

Nhưng đời luôn có những lối rẽ, kể từ đây, kịch tính của trận đấu đẩy lên cao trào. Phút 73, Fernando Llorente đánh đầu tung lưới Man City, gỡ hòa 3-4 cho các "chú gà trống". Từ phản ứng của cầu thủ đội chủ nhà, trọng tài Cuneyt Cakir quyết định xem VAR, nhưng bàn thắng vẫn công nhận cho Tottenham.

Trong những phút cuối trận, tấm vé vào bán kết Champions League 2018/19 chỉ cách Man City 1 pha lập công. Sau loạt nỗ lực không biết mệt mỏi, phút thứ 95 Man City ghi bàn sau tình huống dứt điểm cận thành của Sterling. Dẫu vậy, trọng tài xem lại VAR và từ chối bàn thắng.

HLV Guardiola, các cầu thủ Man City cùng toàn bộ CĐV đội chủ nhà đã ăn mừng hụt. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Man City. Sau hai lượt trận, Man City cùng Tottenham hòa 4-4 và "Gà trống" đi tiếp nhờ chỉ số bàn thắng sân khách.

Salah tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo giúp Liverpool thắng đậm trên đất Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty.

Cũng trong đêm qua, trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha, Liverpool đã đả bại Porto 4-1 để thẳng tiến vào vòng bán kết Champions League với đối thủ là Barcelona.

Đè bẹp Porto với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận, Liverpool lọt vào vòng bán kết gặp đối thủ là Barcelona.

Như vậy, vòng tứ kết Champions League khép lại với 4 cái tên giành quyền vào bán kết gồm Barca, Ajax, Liverpool và Tottenham.

Nam Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/man-city-va-tottenham-man-ruot-duoi-ti-so-dien-ro-post296753.info