Màn kịch vô nhân tính của kẻ chủ mưu siết cổ thai phụ 19 tuổi, rạch bụng cướp con

Cha của cậu bé bị xé rách từ bụng người mẹ bị sát hại dã man, hiện đang chiến đấu cho sự sống của cậu trong bệnh viện, rơi nước mắt khi nghe tin có ba người bị buộc tội liên quan đến cái chết khủng khiếp của vợ mình.

Yovani Lopez là chồng của thai phụ Marlen Ochoa-Uriostegui, 19 tuổi, bị siết cổ đến chết tại một ngôi nhà ở Chicago 3 tuần trước sau khi đến đó để lấy quần áo cũ của trẻ em.

Vụ việc xảy ra khi cô đang ở tháng thứ 9 thai kỳ, Yadiel – con trai chưa chào đời của họ, đã bị lấy ra khỏi bụng mẹ và được đưa vào bệnh viện bằng máy thở. Khả năng sống sót của cậu bé là rất thấp nhưng gia đình cho biết họ sẽ không tắt các thiết bị y tế đang hỗ trợ cho sự sống của bé.

Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái Desiree, 24 tuổi cùng bạn trai của bà ta, Piotr Bobak, 40 tuổi đều đã bị buộc tội. Hai mẹ con Clarisa bị buộc tội siết cổ Marlen và mổ bụng Marlen để lấy đứa con còn Bobak thì bị buộc tội che giấu vụ giết người.

Nỗi đau tột cùng của người chồng

Anh Lopez (bên ngoài văn phòng của Bác sĩ Y khoa chụp ngày 15/5) không thể ngăn dòng nước mắt khi cho biết đang đau khổ tột cùng trước cái chết của vợ.

Anh Lopez (bên ngoài văn phòng của Bác sĩ Y khoa chụp ngày 15/5) không thể ngăn dòng nước mắt khi cho biết đang đau khổ tột cùng trước cái chết của vợ.

Ngày 15/5, khi biết rằng người vợ mà anh nghĩ là đang mất tích thực tế đã bị sát hại, Lopez đã bật khóc trước mặt các phóng viên.

Anh khóc và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha rằng: “Họ không thể so sánh nỗi đau mà chúng tôi đang phải chịu đựng với bất cứ điều gì. Họ không biết rằng nỗi thống khổ mà chúng tôi đang phải trải qua kinh khủng nhường nào. Họ không biết gì hết. Thật đau đớn khi nhìn thấy người vợ mà bạn chung sống bốn năm qua giờ đã chết với đôi mắt nhắm nghiền”.

“Tôi chỉ không biết… Tôi không biết tại sao những người kinh khủng này lại làm vậy. Cô ấy không làm gì hại họ, cô ấy là một người tốt mà”.

“Cô ấy đã có một gia đình, một đứa con trai 3 tuổi, tôi không thể tin được. Điều này thật khó chấp nhận”.

Lopez nói vợ anh là một người phụ nữ tốt, không bao giờ gây hại cho ai. Anh đã kêu gọi sự trợ giúp để có được thông tin về nơi ở của vợ anh ta trong nhiều tuần cô mất tích.

Màn kịch vô nhân tính của kẻ sát nhân

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội tiết lộ rằng, các nghi phạm trong một vài tháng gần đây đã đăng lên Facebook về sự chuẩn bị xuất hiện của một bé trai, trang trí nhà trẻ và tìm kiếm các bà mẹ cũng sắp sinh con.

Ochoa-Uriostegui (bức ảnh được chụp gần đây với đứa con trai 3 tuổi) đang mang thai 9 tháng khi cô bị giết.

Nghi phạm Clarisa đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp 9.000 USD cho y tế và đám tang của đứa bé, nói cậu bé bị bệnh và sẽ không sống được bao lâu nữa. Hành động này của Clarisa đã khiến các thám tử nghi ngờ và quyết định kiểm tra DNA của em bé.

Ochoa-Uriostegui được nhìn thấy lần cuối khi rời trường trung học Latino ở Pilsen vào ngày 23/4. Gia đình cô cho biết, cô đã lái xe đến một ngôi nhà ở phía Tây Nam Chicago sau khi một người phụ nữ trên Facebook nói rằng cô ta có một chiếc xe đẩy và quần áo trẻ em mà cô ta muốn cho đi. Sau đó, Ochoa-Uriostegui đã được tìm thấy cách nhà của người phụ nữ này vào đầu tháng 5.

Nạn nhân đã gặp Clarisa trên một nhóm Facebook có tên: “Chị em tương trợ lẫn nhau”.

“Xin chào các quý cô, tôi dự sinh vào ngày 10/5 và tôi vẫn cần rất nhiều thứ cho con trai mình”, thai phụ 19 tuổi viết như vậy vào ngày 5/3. “Do thực tế là tôi còn đi học và không thể làm việc vào lúc này, tôi không đủ khả năng để mua những thứ còn thiếu vì tôi cũng đang khá khó khăn”, cô chia sẻ rằng mình cần sự giúp đỡ .

Clarisa thậm chí còn tuyên bố trong nhóm bà ta cũng đang mang thai, đã trả lời và đề nghị cung cấp miễn phí quần áo mới cho bé trai sắp chào đời của Ochoa-Uriostegui.

Cảnh sát đã bắt Clarisa Figueroa (ngoài cùng bên trái), con gái bà ta Desiree và Piotr Bobak, bạn trai của bà Clarisa.

Vào ngày 5/3, Clarisa không chỉ trả lời Ochoa-Uriostegui trên trang Facebook: “Chị em tương trợ lẫn nhau” mà còn tự mình đăng lên nhóm rằng: “Chị em nào sẽ trở thành mẹ vào tháng 5 tới nào?”.

Sau khi một người phụ nữ trả lời “Có tôi nè”, bà ta đã phản hồi: “Giờ thì tôi không cảm thấy cô đơn nữa rồi”.

Trong khoảng thời gian đó, Clarisa dường như cũng đã tạo ra một sự kiện sinh nở và tuyên bố ngày sinh con của cô ta là vào cuối tháng 5.

Cuối tháng đó, trên trang Facebook của chính mình, bà ta đã đăng một bức ảnh khác về căn phòng cho trẻ con cùng một bức tranh tường về một cái cây đã được vẽ bao quanh các chữ cái đánh vần “Xander”.

Vào đêm Ochoa-Uriostegui biến mất, người phụ nữ này được cho là đã gọi 911 và nói rằng bà ta vừa mới sinh con nhưng đứa trẻ không thở.

Đứa trẻ bị lấy khỏi bụng mẹ đang phải từng ngày giành giật duy trì sự sống.

Hôm 14/5, cảnh sát khám xét nhà Clarisa, và tìm thấy xác của thai phụ Ochoa-Lopez trong một thùng rác ở sân sau, ông Deenihan nói. Ngoài ra trong thùng rác là chất tẩy, dung dịch tẩy rửa và dây cáp đồng, được cho là công cụ để những kẻ thủ ác dùng để siết cổ thai phụ Ochoa-Lopez. Các thám tử tìm thấy máu khắp nhà và những mẩu quần áo của Ochoa-Uriostegui.

Hai mẹ con nhà Figueroa và bạn trai của bà ta đã bị bắt vào cuối ngày 14/5. Sau hơn 24 giờ thẩm vấn, Desiree thừa nhận tội ác, rằng cô ta đã giúp mẹ siết cổ nạn nhân Ochoa-Lopez.

Cảnh sát chưa nêu rõ động cơ của vụ giết người nhưng việc con trai 27 tuổi của Clarisa qua đời cách đây hai năm và gia đình này có thể đã muốn lấp đầy khoảng trống đó nên đã ra tay tàn nhẫn với nạn nhân.

Thiên Ngân (Theo Dailymail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/man-kich-vo-nhan-tinh-cua-ke-chu-muu-siet-co-thai-phu-19-tuoi-rach-bung-cuop-con-5210573.html