Màn kịch vụng!

Sau khi sát hại cha ruột, hung thủ 'nhí' đã dựng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác tày trời của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAH Tây Trà (Quảng Ngãi) đã vạch trần hung thủ ngay sau đó.

Sau khi sát hại cha ruột, hung thủ “nhí” đã dựng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác tày trời của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAH Tây Trà (Quảng Ngãi) đã vạch trần hung thủ ngay sau đó.

Lấy lời khai Hồ Văn Nhựt.

Trước đó, ngày 17-7, CAH Tây Trà nhận được tin ông Hồ Văn Tiếng (trú tổ 3, thôn Trà Bao, xã Trà Quân, H. Tây Trà) đã dùng dao tự đâm mình dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, tổ công tác CAH khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua hiện trường, xác minh bước đầu từ những người thân của ông Tiếng, Cơ quan CSĐT CAH Tây Trà nhận định đây không phải là vụ tự tử, mà là vụ án mạng. Theo con ruột của ông Tiếng là Hồ Văn Nhựt (12 tuổi) cho biết, đã ngủ cùng bố suốt cả đêm nhưng không biết bố mình tự tử. Đến khi vợ ông Tiếng là bà Hồ Thị Cương, ngủ dậy, vào phòng thì mới phát hiện chồng đã chết. Thượng úy Hoàng Duy Sơn - Phó Đội trưởng Đội CSHS CAH Tây Trà cho biết: “Qua công tác xác minh, hiện trường ban đầu, chúng tôi nhận định đây là vụ án mạng chứ không phải tự tử. Nạn nhân không thể dùng dao dài tự đâm vào cổ. Khả năng kẻ gây án là người thân trong nhà. Bởi trước đến giờ nạn nhân thường đau ốm, không mâu thuẫn với ai để đến nỗi bị sát hại. Vì vậy, chúng tôi tập trung làm rõ dấu hiệu bất minh của những người ruột thịt với nạn nhân. Trước vụ án trên, lực lượng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự CA tỉnh đã cùng tham gia với CAH điều tra làm rõ vụ án”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã sàng lọc đối tượng và dồn nghi vấn về người con Hồ Văn Nhựt. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, điều tra viên buộc đối tượng Hồ Văn Nhựt phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi dùng con dao dài đâm chết cha ruột. Nhựt lạnh lùng khai nhận: “Cha tôi hay la mắng tôi vì tôi thường xuyên uống rượu. Tôi bực quá nên dùng dao dài đâm ông ta chết. Để thoát tội, sau khi sát hại cha, tôi đã nằm ngủ với xác của cha suốt đêm để mọi người tưởng cha tôi tự tử”.

Được biết, Hồ Văn Nhựt tuy nhỏ tuổi nhưng thường xuyên rượu chè, bê tha. Không có tiền thì Nhựt lấy trộm tài sản của gia đình đem bán để mua rượu uống. Điều đáng báo động hơn nữa là thực trạng ở vùng cao của Quảng Ngãi, người dân sa vào rượu chè suốt ngày dẫn đến những hệ lụy, án mạng đau lòng.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_192594_.aspx