Man United mất trắng trong canh bạc Paul Pogba

Nếu Paul Pogba rời Man United mùa hè này, đó sẽ là kết cục cay đắng bậc nhất trong lịch sử 'Quỷ đỏ' Manchester.

Khi Man United mất tới 90 triệu bảng để mua lại cầu thủ từng là của họ, nhiều người hâm mộ thầm trách Sir Alex Ferguson không nhìn ra tài năng của Paul Pogba. Thế nhưng, thời gian càng trôi đi, điều mà người hâm mộ và giới chuyên môn nhìn thấy rõ hơn lại không phải tài năng của Pogba, mà là sự sáng suốt của Sir Alex.

Toàn bộ quãng thời gian Pogba gắn bó với Man United được tua lại như thước phim hài. Trong đó, Pogba đóng vai anh hề thiếu duyên, gây náo loạn Old Trafford rất nhiều, mà chẳng lấy được đáng bao nhiêu nụ cười của người hâm mộ.

 Số lần người hâm mộ Man United cảm thấy hài lòng về Pogba có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Football365.

Số lần người hâm mộ Man United cảm thấy hài lòng về Pogba có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Football365.

Man United mất cả chì lẫn chài vì Pogba

Tháng 1/2017, Paul Pogba trải qua trận đấu thảm họa với Liverpool. Trên tư cách là ngôi sao trị giá 90 triệu bảng và niềm hy vọng hồi sinh của "Quỷ đỏ", anh là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, Pogba không quan tâm tới kết quả, màn trình diễn của bản thân hay những lời chỉ trích.

Anh còn bận rộn cho ra mắt emoji (biểu tượng cảm xúc) của riêng mình trên trang cá nhân. Pogba trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử có emoji của riêng mình. Ngày emoji đó ra mắt, số lượng người khen ngợi chưa bằng một nửa số người chửi bới, chỉ trích Pogba coi thương hiệu của bản thân quan trọng hơn Man United. Một lần nữa Pogba không quan tâm.

Suốt 3 năm thi đấu cho Man United, những gì Pogba quan tâm là lợi ích của bản thân. Man United vì tiếc số tiền 90 triệu bảng bỏ ra để đưa Pogba trở lại Old Trafford, đã hết lòng chiều chuộng ngôi sao này đến mức trở nên bạc nhược, hèn kém trong mắt người hâm mộ.

Khi Pogba buồn, "Quỷ đỏ" trao băng đội trưởng cho anh để dỗ dành. Khi phải lựa chọn giữa Pogba và Jose Mourinho, MU không ngần ngại sa thải "Người đặc biệt". Khi Pogba dỗi hờn, vùng vằng đòi hưởng mức lương cao hơn Alexis Sanchez, MU cũng chỉ biết bạc nhược vỗ về, xoa dịu anh bằng những lời hứa.

Man United hy sinh Jose Mourinho để giữ lại Pogba, nhưng rốt cuộc cầu thủ này vẫn dần vuột khỏi tay "Quỷ đỏ". Ảnh: Daily Mail.

Luôn tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, Pogba hành động bất chấp cảm xúc của những người xung quanh. Ngôi sao người Pháp từng 2 lần giành quyền đá phạt đền, bất chấp đồng đội Romelu Lukaku cần có thêm một bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick. Khi bị Lukaku chất vấn động cơ, Pogba nổi cáu khiến HLV Solskjaer phải đích thân can ngăn.

Sau khi Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức, Pogba đã đứng giữa phòng thay đồ Man United khơi gợi câu chuyện ám chỉ Solskjaer không đủ năng lực dẫn dắt "Quỷ đỏ". Ngay sau khi Jose Mourinho bị sa thải, Pogba đăng lên mạng xã hội bức ảnh bản thân nở nụ cười đầy mãn nguyện và mỉa mai. Hành động này bị cộng đồng CĐV và các cựu cầu thủ chỉ trích là bất kính, kém văn hóa. Như thường lệ, Pogba không quan tâm.

Mới đây, đoạn video lại cho thấy Pogba nảy sinh mâu thuẫn với Jesse Lingard. Thay vì giảng hòa với Lingard, Pogba tự mang bóng ra góc sân tập luyện một mình. Tất cả hành động đều chỉ ra sự ích kỷ của Pogba và cao hơn nữa là sự bạc nhược của Phó chủ tịch Ed Woodward khi vẫn ôm lấy quan điểm cho rằng bán Pogba là bán luôn tự tôn của "Quỷ đỏ".

Các chỉ số chuyên môn đều cho thấy Pogba chỉ là cầu thủ bình thường, nhưng anh lại luôn hành xử như ngôi sao hàng đầu thế giới. Ảnh: Givemesport.

Cầu thủ tầm thường nghĩ mình là ngôi sao

Năm xưa, Pogba từng khiến Sir Alex giận sôi máu vì ký xong hợp đồng với Juventus rồi mới thông báo cho Man United. Lúc đó, Fergie từng phát biểu: “Thật thất vọng vì tôi nghĩ cậu ta không dành cho chúng tôi chút tôn trọng nào cả. Thành thật mà nói, nếu họ (Pogba và người đại diện Mino Raiola) tiếp tục hành xử như vậy, tôi sẽ lấy làm vui mừng nếu cậu ta rời khỏi đây dù bằng cách nào đi nữa”. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex từng khẳng định Mino Raiola là một trong 2 người đại diện mà ông ghét nhất sự nghiệp làm nghề.

Nhiều năm trôi qua, Pogba có thể đổi tới hàng trăm kiểu tóc, nhưng thái độ và sự tôn trọng dành cho đội bóng anh đầu quân thì vẫn như cũ. Pogba liệu có ý thức được anh mất trung bình 190,6 phút mới in dấu giày vào bàn thắng cho Man United trên tất cả đấu trường (tính cả ghi bàn và kiến tạo). Đây là hiệu suất thuộc về cầu thủ trung bình.

Pogba có biết trung bình mỗi trận anh thực hiện 1,6 key pass (đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng). Tỷ lệ chuyền chính xác của anh là 82,8%. Trung bình mỗi trận, anh qua người vỏn vẹn 1,7 lần. Và từng có trận đấu, Pogba mất bóng tới 27 lần (trận gặp Southampton mùa trước). Suốt mùa giải, Pogba tự mất bóng tới 252 lần. Tất cả chỉ số này đều không nên thuộc về cầu thủ trị giá 90 triệu bảng và luôn tự coi bản thân là trung tâm của vũ trụ.

90 triệu bảng để mua mầm họa đã là cú vồ ếch lịch sử của Man United. Nuôi mầm họa đó, "Quỷ đỏ" phải hy sinh rất nhiều để rồi cũng bị Pogba ngoảnh mặt. Đây là canh bạc mất trắng của "Quỷ đỏ".

Người cũ của MU tỏa sáng đưa Bờ Biển Ngà vào tứ kết cúp châu Phi Tối 8/7 (giờ Hà Nội), cựu tiền đạo Man United Wilfried Zaha tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Mali để vào vòng tứ kết cúp châu Phi 2019.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-united-mat-trang-trong-canh-bac-paul-pogba-post965182.html