Man United mua người khó đến vậy do đâu?

Trong thời điểm mà theo Gary Neville là 'mua người dễ hơn bao giờ hết', đội bóng cũ của ông - Man United lại như một ốc đảo riêng biệt, ngoài tin đồn ra, những gì họ thu về từ TTCN chỉ toàn là thất vọng.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhận định rất rõ ràng rằng đội hình của ông có 3 điểm yếu cần khắc phục ngay: Tiền đạo phải, hậu vệ trái và trung vệ. Rốt cuộc, khi mà phiên chợ hè tại châu Âu chỉ còn 3 ngày nữa là đóng cửa, Man United mới mang về được Donny van de Beek - một tiền vệ trung tâm, không phải không chất lượng nhưng hoàn toàn chưa giải quyết được những bài toán đặt ra.

"Thật kinh hoàng là trong thị trường ngày nay, thời điểm dễ nhất để mua người trong lịch sử Premier League, M.U lại chẳng thể làm gì hơn", Neville thất vọng tột độ. "Những đội khác thậm chí đang mua quá tay, tại sao M.U lại thế này?".

Lời oán trách của Neville nhắm thẳng vào Phó chủ tịch Ed Woodward cũng như cánh tay phải của ông, trưởng bộ phận phát triển Matt Judge. Dù vì bất cứ lý do gì, họ đang làm công việc của mình rất tệ.

M.U mới mua được Van de Beek.

M.U mới mua được Van de Beek.

Một cựu danh thủ khác, Patrice Evra nói thẳng rằng M.U hiện tại đang đi sai cách khi cử luật sư chứ không phải một chuyên gia bóng đá đi đàm phán. Và thế là vòng lặp luôn xuất hiện, phái đoàn đàm phán của M.U chỉ biết nói về tiền và vướng mắc lúc nào cũng nằm ở tiền.

Đơn cử như vụ Jadon Sancho. Đôi bên đều hiểu ý đồ của nhau và Dortmund cho M.U hạn chót tới 10/8 để ra quyết định. Nhưng phía M.U cho rằng mốc thời gian đó là tùy tiện và chẳng có gì đáng bận tâm, nên họ vẫn tiếp tục đeo đuổi đến tận bây giờ, dù Dortmund cảm nhận rõ sự thiếu tôn trọng đến từ đối tác.

Vấn đề của Woodward và bộ sậu luôn là vậy, đẩy mọi phi vụ vào những cuộc đấu trí cân não kể cả khi nó sai thời điểm. Bây giờ, Dortmund khẳng định vấn đề không nằm ở tiền nữa mà là họ đã chốt Sancho vào danh sách mùa giải mới nên sẽ không thay đổi.

Nhắc đến đây, lại nhớ vụ Jose Mourinho đòi Woodward mua Ivan Perisic vào năm 2017. Mourinho đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng ông cần Perisic thật sớm để anh có thể tham dự giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải. Nhưng Woodward lại đợi đến tận ngày cuối cùng của phiên chợ Hè mới đưa ra lời đề nghị cho Inter, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu vì cho rằng "giá trị thương mại" của Perisic không xứng với 50 triệu bảng.

Đó là vấn đề của đội bóng này, để một người thiếu chuyên môn làm việc chuyên môn. Kể cả khi Perisic có đến được M.U như Woodward mong muốn, anh cũng không có màn chuẩn bị ưng ý, để rồi lại vội vội vàng vàng ráp nối vào đội hình đã đầy vấn đề của M.U. Khả năng thành công của Perisic tại M.U lại bị đặt một dấu hỏi lớn, chắc chắn là như vậy.

Hàng thủ M.U vẫn chưa được bổ sung.

Tiếp đó, sự chần chừ này dẫn đến sự chần chừ khác. M.U không chấp nhận thất bại với Sancho nên phương án B bày ra cũng cho có. Ousmane Dembele hay Ismaila Sarr chỉ vụt qua trong suy nghĩ, chứ chẳng bao giờ đi tới đâu với những người thiếu quyết đoán.

Hiện tại, cái tên Alex Telles vang lên là khiến fan M.U tổn thương. Woodward cho rằng 18 triệu bảng với một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng với Porto là quá cao nên kể cả khi Solskjaer tin chắc Telles là người phải mua, mọi thứ vẫn cứ đình trệ ở đó.

Mua kém, bán cũng không khá hơn. Sau rất nhiều thời gian, Quỷ Đỏ mới đẩy đi được Andreas Pereira sang Lazio. Nhưng đó mới chỉ là một trong vô số cái tên cần phải thanh lý gấp. Solskjaer không coi Chris Smalling là một phần của đội hình, trung vệ người Anh đang tự tập riêng ở nhà, nhưng M.U vẫn chưa bán cho Roma.

Một cầu thủ có phong độ khá tốt như Smalling còn thế, M.U định thanh lý Phil Jones và Marcos Rojo như thế nào đây? Nếu không giảm quỹ lương, M.U chẳng thể bổ sung một trung vệ khác. Vấn đề đi một vòng rồi trở lại điểm xuất phát, nó mãi chẳng đi đến đâu!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/man-united-mua-nguoi-kho-den-vay-do-dau-2503305/