Man United thất bại và sự bẽ bàng của kẻ không xứng đáng

Chẳng có cơn lên đồng phong độ nào xuất hiện để Man United quật ngã Man City ở Old Trafford và trở lại cuộc đua vào top 4, thất bại đơn giản quá xứng đáng với 'Quỷ đỏ'.

Sau khi MU thua 0-4 trước Everton cuối tuần trước, cây bút Jonathan Wilson đặt câu hỏi gây sốc trên tờ Guardian: "Liệu có bất kỳ một cầu thủ nào của Man United khiến CĐV tiếc nuối khi ra đi?".

Wilson ví von: "Gần như ngay khi MU đưa ra quyết định bổ nhiệm chính thức Ole Solskjaer, những cầu thủ bắt đầu hành động như thể Ole chỉ là một tay trợ giảng".

Đấy là sự chỉ trích trực diện, đầy sâu cay của tay bút người Anh vốn có những góc nhìn độc này. Thật khó có thể nghĩ Jonathan Wilson sẽ tìm thêm được cách nào để chỉ trích đội bóng thua 0-2 trước Man City tại Old Trafford rạng sáng 25/4.

MU thua bạc nhược Man City 0-2 tại Old Trafford. Ảnh: Getty.

MU thua bạc nhược Man City 0-2 tại Old Trafford. Ảnh: Getty.

Man United chịu thất bại xấu hổ

Khoảnh khắc Bernardo Silva đánh bại David De Gea bằng cú sút chân trái cực khéo ở đầu hiệp 2, những máy quay đã bắt trọn những cảm xúc trái ngược của Pep Guardiola và Ole Solskjaer.

Pep nhảy lên sung sướng, còn Ole ngồi trên ghế, gục đầu xuống khoảng không trước khi ngẩng lại và đánh mắt tới khung thành của đội nhà: ông bất lực.

Bất lực bởi ông đã bày ra sa bàn chiến thuật hợp lý trong toàn bộ thời gian trước đó, nhưng cầu thủ MU lại liên tục phung phí theo những cách quá khó hiểu.

Jese Lingard không thể ghi bàn trong tư thế này khi trước mắt anh là khung thành bỏ trống. Ảnh: Getty.

Marcus Rashford, Jese Lingard, Paul Pogba, Andreas Perreira hay Fred đều có thể khai thác những khoảng trống lớn mà Man City đã lộ ra.

Tất cả đều có thể trở thành những pha đánh vỗ mặt nguy hiểm, thậm chí dẫn tới bàn thắng, song cầu thủ MU làm khó chính mình với những pha xử lý thiếu hợp lý, tư duy, cả sự tự tin lẫn kỹ thuật cơ bản.

Mô-típ chung sẽ là hệ thống MU di chuyển pressing hợp lý, cắt đường chuyền của Man City, khoảng trống lớn lộ ra phía sau, cầu thủ có bóng không phối hợp với ai, lao thẳng vào hàng phòng ngự Man City và mất bóng, MU chịu phản công, và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Nếu những gì mà Andreas Pereira, Fred, Jese Lingard hay Marcus Rashford thể hiện trước Man City là hình ảnh phản chiếu cho giá trị thực, thì tầm vóc của MU chỉ tương đương với Fulham hay Crystal Palace.

Marcus Rashford và các cầu thủ tấn công của MU có trận đấu tệ hại. Ảnh: Daily Mail.

Bình luận trên Sky Sports, Roy Keane không tiếc lời chỉ trích cầu thủ vì phong độ tệ hại một cách khó hiểu: "Paul Pogba là tài năng. Tuy nhiên, tôi đã nói đi nói lại chuyện này. Rất nhiều lần anh ta không hề tăng tốc hay chạy về phòng ngự. Pogba là vấn đề lớn với MU".

"Tôi luôn khó chịu khi đọc những bình luận sau trận rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng cho trận tới. Chẳng liên quan đến việc anh đá cho MU hay Altrincham, anh phải sẵn sàng cho mọi trận đấu", Kean tiếp tục.

Keane cũng cảnh báo trực tiếp tới Ole Solskjaer rằng có những cầu thủ đã chơi dưới phong độ để đẩy Jose Mourinho khỏi Old Trafford. Và số này sẽ làm điều tương tự với ông.

MU thua trước Man City tại Old Trafford không chỉ là CLB thiếu năng lực, kỹ thuật hay cá tính thủ lĩnh. Đó còn là CLB không có bất kỳ sự tự trọng nào trong việc bảo vệ danh dự của mình.

Chính xác hơn, Ole Solskjaer, Michael Carrick, Mike Phelan có, nhưng các cầu thủ thì không.

MU tung ra 12 cú sút, nhưng chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Đồ họa: The Guardian.

Điều gì chờ đợi MU?

Trở lại với bài viết của Jonathan Wilson đề cập từ đầu, cây bút gai góc này phân tích MU quá vội vã khi bổ nhiệm Ole Solskjaer lên chiếc ghế HLV trưởng mà không nhận thức điều cần thay đổi ở CLB là bộ máy hoạt động, nhân sự chứ không phải HLV chỉ biết thổi tinh thần tới các học trò.

Wilson miêu tả quyết định bổ nhiệm Ole cho thấy sự non kém của ban lãnh đạo MU, những người không thể cưỡi trên những quan điểm của đám đông để tự tìm ra cách làm dựa trên bản chất vấn đề.

MU sẽ đi đến đâu mùa này? Họ chưa thật sự bị đẩy ra khỏi cuộc đua top 4 khi Arsenal bỗng thua Wolverhampton 1-3, còn Chelsea cũng không có kết quả tốt khi hòa Burnley 2-2 hồi cuối tuần vừa rồi.

Bổ nhiệm Ole Solskjaer có phải là quyết định vội vã của ban lãnh đạo MU? Ảnh: Reuters.

MU vẫn có quyền chủ động trong việc quyết định mình sẽ đứng đâu vào cuối mùa này. Song đó chỉ là lý thuyết. Những gì MU đang trình diễn trong hơn tháng qua là câu trả lời cho tham vọng của chính họ. "Quỷ đỏ" không xứng đáng được dự Champions League nếu tiếp tục trình diễn thứ bóng đá tệ hại này.

Trong phòng họp báo sau trận, Ole Solskjaer bảo vệ các học trò: "Đây không phải thời điểm để chỉ trích bất kỳ ai". Ông cũng nói về nhiều điều tốt đẹp khác như "chúng ta phải đoàn kết" hay "các cầu thủ đã thi đấu với thái độ tốt".

Ole không ôn hòa như thế sau thất bại 0-4 trước Everton. Khi ấy ông khẳng định "có vài cầu thủ không muốn cùng tôi thành công ở đội bóng này" và từ chối trả lời câu hỏi có phải các cầu thủ MU không còn tha thiết chơi bóng cho CLB.

Paul Pogba nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford hè này. Ảnh: Reuters.

"Tôi không biết. Các anh đi mà hỏi các cầu thủ, sẽ không có câu trả lời từ tôi đâu. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Rõ ràng, nếu anh muốn thi đấu cho CLB này, cần nỗ lực nhiều hơn”, HLV Solskjaer trả lời phóng viên.

Điều gì thay đổi Ole, dù chỉ trong một thời gian ngắn, từ HLV tiến sát tới mức gây chiến đến HLV nói về những thứ lạc quan sáo rỗng sau thất bại đáng xấu hổ?

Có thể Ole muốn ổn định phòng thay đồ và tâm lý của các cầu thủ để MU đi nốt quãng đường còn lại của mùa này. Hoặc cũng có thể Ole đã hiểu MU hiện tại vô phương cứu chữa, và ông đang sẵn sàng cho cuộc đại phẫu vào mùa hè.

Bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Tiểu Long.

Man United một thời rực lửa qua bước chạy của Ole Solskjaer 21 năm trước, HLV Ole Solskjaer nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Newcastle để giúp MU thoát bàn thua. Sau đó, Solskjaer rời sân trong tiếng vỗ tay từ CĐV.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-united-that-bai-va-su-be-bang-cua-ke-khong-xung-dang-post939530.html