Man United thể hiện thứ bóng đá ngờ nghệch

Sau thất bại trước Arsenal, Man United thua tiếp Istanbul Basaksehir ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League.

Và đó là một Istanbul Basaksehir có độ tuổi trung bình xấp xỉ 30 (29,9) với điểm sáng Demba Ba đã 35 tuổi. Trước những ông già của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Man United đã chơi như những đứa trẻ đúng nghĩa, với thứ bóng đá còn ngây thơ hơn hồi thập niên 90.

“Như thứ bóng đá của bọn trẻ con 10 tuổi” là nhận xét cay đắng của Paul Scholes. Và đó chỉ là một trong những chỉ trích của những cựu danh thủ Man United.

Rio Ferdinand cũng không khoan nhượng chút nào, khi nói thẳng đại ý đó là thứ thất bại đáng xấu hổ với lối chơi vô tổ chức.

Như chúng ta vẫn biết trong các thất bại của Man United gần đây, các cựu danh thủ Man United khi bình luận trong tư cách khách mời vẫn hướng chỉ trích vào các cầu thủ và có xu hướng bênh vực Ole Solskjaer. Cụ thể, như Roy Keane sau trận thua Arsenal đã nói rằng thời của mình, HLV không làm cho cầu thủ có cái máu chiến đấu mà tự thân cầu thủ phải xây dựng tinh thần đó.

Phê phán ấy có vẻ đúng, nhưng xem ra nó lại đang nuôi dưỡng một thứ nguy cơ rủi ro tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm cho Man United.

Một đội bóng bất kỳ thể hiện trên sân thế nào là do cầu thủ. Song, HLV có vai trò lớn trong việc định hình màn thể hiện của cầu thủ trên sân.

Man United bất ngờ thua sốc trước Basaksehir. Ảnh: Getty.

Nếu HLV có vai trò không lớn như Roy Keane nói trong tinh thần thi đấu của cá nhân và tập thể, có lẽ người ta chẳng bỏ tiền tấn để thuê HLV làm gì. Và nếu không phải là Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United ngày xưa, chưa chắc Roy Keane đã lừng danh như chiến binh như vậy.

Sự vô tổ chức của Man Uinited trước FK Basaksehir là do lỗi của Solsa chứ không phải ai khác. Lựa chọn sơ đồ xuất phát 4-2-3-1 với Van de Beek đá cặp tiền vệ trụ với Matic, bản thân Solsa đã và đang thay đổi công thức chiến thắng mà Man United vừa có được ở Champions League mùa giải này.

Hãy thử đặt mình vào vị thế của Fred hay McTominay, chúng ta sẽ hiểu. Vừa được tin tưởng, ngợi khen ở trận gặp PSG và Leipzig, họ đã lên ghế dự bị khi đến Thổ Nhĩ Kỳ và ngồi đó chứng kiến đội nhà thua bẽ mặt.

Pha mở tỷ số của Demba Ba nói lên tất cả sự ngây thơ đến ngờ nghệch của Man United. Vẫn biết đó là pha đá phạt góc mà Man United được hưởng nên toàn bộ đội bóng dồn lên phần sân đối phương là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, việc dồn lên săn bàn thắng đến mức độ không còn cầu thủ nào góp mặt trên sân nhà thì là thứ không thể chấp nhận được. Lỗi cụ thể về vị trí này thuộc về Matic, và Matic là ai chúng ta hãy trả lời câu hỏi đó.

Matic là cầu thủ kỳ cựu và có đẳng cấp chứ không phải cầu thủ học việc. Matic không ngờ nghệch đến mức bỏ quên có một vị trí mà mình cần bao quát ở tình huống như vậy.

Tuy nhiên, tại sao Matic lại lựa chọn phương án cũng dồn lên phần sân đối phương? Chẳng lẽ anh ta định “phá ghế” của Solsa chăng?

Matic không phải mẫu cầu thủ kiểu đó. Bản thân chúng ta cũng không nghe được bất kỳ nhắc nhở nào từ Solsa sau tình huống đó trong bối cảnh sân vận động không hề đông chút nào, và chúng ta vẫn có thể nghe được những trao đổi của những cá nhân khác trên sân.

Bruno Fernandes đang bị quá tải. Ảnh: Getty.

Solsa vẫn giữ nguyên sự im lặng như mọi trận khác. Có lẽ nào ông chỉ có một kế hoạch duy nhất cho trận đấu và giữ nguyên nó dù trận thế buộc phải có điều chỉnh đến mức cấp bách thế nào đi nữa?

Hình thế đội hình (shape) của Man United tiếp tục không thay đổi chút nào, và nó khiến cho FK Basaksehir thoải mái có không gian để khai thác và tiếp tục có những đường phản công phá bẫy việt vị một cách thành công. Không ít lần, các tiền vệ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cướp được bóng và dắt bóng ngang mặt sân ở khu vực giữa sân mà không hề gặp phải khó khăn nào.

Vị trí trung bình của Man United trong suốt trận đấu cho thấy hàng thủ Man United thường xuyên dâng cao với cầu thủ duy nhất có mặt ở phần sân nhà là Tuanzebe. Và bản thân Tuanzebe cũng có vị trí trung bình ở ngay khu vực vòng tròn giữa sân, cách rất xa thủ môn Dean Henderson.

Việc duy trì vị trí trung bình như vậy quả thật là kỳ dị, khi mà FK Basaksehir có không ít tình huống bóng dài phản công đầy sắc bén cho Demba Ba,

Việc sử dụng con người của Solsa tiếp tục có vấn đề. Trong trận thua Arsenal, Pogba mắc sai lầm ngu ngốc và ở trận này, Pogba bị thế chỗ bởi Van de Beek. Khi Man United bị dẫn bàn, Solsa chỉ đơn thuần thay một người bằng một người khác tương đồng về vị trí.

Thay đổi đó không mang lại biến chuyển nào về tình thế trên sân cả. Những lần thay người khác của Solsa có thể có xoay chuyển về đội hình thi đấu, nhưng thực tế lối tiếp cận vẫn chẳng có gì mới mẻ.

Man United vẫn thế, như đội bóng của thập niên 90, thời mà các đối thủ chỉ nghe tên Man United có khi đã cảm thấy sợ hãi và việc Man United ào ạt dâng lên tạo sức ép có thể mang lại những cơ hội ăn bàn.

Nói đến bàn thắng, Solsa chủ trương dồn bóng tấn công ở biên trái, nơi có sự góp mặt của Rashford. Có thể, Solsa tin việc Rashford liên tiếp ghi bàn gần đây sẽ cho ông giải pháp tấn công hiệu quả.

Rashford chơi không tệ, nhưng cũng chẳng nổi bật như một người thắp lên sự hưng phấn trên hàng công của Man United. Vấn đề không phải là do hàng thủ FK Basaksehir quá kinh nghiệm mà cơ bản nhất, các phối hợp nhóm ở không gian hẹp của Man United gần như không tồn tại khi các cầu thủ tấn công không có mảng miếng nào để dựa vào đó mà bắt liên lạc với nhau.

Solsa sẽ còn được tin tưởng bao lâu nữa với lối chơi “năm ăn năm thua” chỉ trông chờ vào đột biến may mắn nào đó? Sử dụng Solsa lâu dài hay ngắn hạn, đó là chuyện của giới điều hành CLB. Và thứ cần nhất mà họ phải nhớ tới chính là mục tiêu của CLB là gì? Nếu là săn tìm chức vô địch Premier League hoặc Champions League thì nói thẳng, Solsa không có tầm.

Và nếu đội bóng như Man United mà giới chủ không đặt ra mục tiêu vô địch, chúng ta hoàn toàn có thể dám nói họ không phải là những chủ nhân có tâm với bóng đá đúng nghĩa khi chỉ mượn CLB để săn tìm những lợi ích thị trường.

MU nhận bàn thua khi 10 cầu thủ lên tấn công HLV Ole Solskjaer và các học trò đều tỏ ra thất vọng với cách MU để thủng lưới trong trận thua Istanbul Basaksehir 1-2 ở vòng bảng Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội).

Hà Quang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-united-the-hien-thu-bong-da-ngo-nghech-post1149831.html