Man Utd 1-3 Man City: 'Quỷ đỏ' thất thủ ngay tại Old Trafford

Chỉ trong có 45 phút đầu tiên của hiệp 1, đội khách Man City đã giúp các cổ động viên Man Utd đoán trước được kết cục của đội nhà.

Ở trận bán kết League Cup lượt đi, cả 2 huấn luyện viên đều phải đưa ra những sự thay đổi về nhân sự để đương đầu với lịch thi đấu dày đặc.

Solskjaer cất Maguire lên ghế dự bị để trao cơ hội đá chính cho Phil Jones, trong khi Pep Guardiola tung vào sân đội hình không có tiền đạo cắm, Sterling là người chơi cao nhất trong sơ đồ 3-4-2-1.

Khác với trận derby tại Etihad hồi tháng trước, Man City là đội nhập cuộc chủ động, quyết liệt hơn. Thành quả sớm đến với đội khách khi họ có được bàn mở tỉ số ở phút 17.

Nhận đường chuyền từ Kyle Walker, Bernardo Silva đi bóng rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Thủ môn David de Gea hoàn toàn không có cơ hội cản phá và bất lực vào lưới nhặt bóng.

Man City áp đảo Man Utd ngay tại Old Trafford. (Ảnh IT)

Man City áp đảo Man Utd ngay tại Old Trafford. (Ảnh IT)

Nhận bàn thua bất ngờ, Man Utd buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Cách triển khai tấn công của đội chủ nhà kém, thường xuyên bị Man City chặt đứt từ xa. Phút 33, B.Silva nhận bóng ở giữa sân, anh tỉa bóng cho Mahrez, cầu thủ người Algeria băng xuống lấy bóng vượt qua De Gea rồi sút bóng tung lưới trống.

Phút 39, De Bruyne ngoặt bóng loại bỏ Jones rồi tung ra cú sút căng nhưng không thắng được De Gea trong pha đối mặt. Tuy nhiên, bóng nảy ra rồi đập trúng người Pereira đi vào lưới. 3-0 cho Man City và thậm chí nếu sau đó ít phút, Sterling nắn nót hơn ở 2 tình huống phản công thì bàn thắng thứ 4 đã đến với đội khách. Trận đấu coi như đã được an bài trước khi hiệp 1 kết thúc.

Lợi thế lớn giúp Man City có thể chơi thoải mái trong hiệp đấu thứ 2. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola kiểm soát khu vực giữa sân và tạo ra nhiều pha phối hợp xuyên phá hàng thủ Man United. Tuy nhiên những cú dứt điểm của Mahrez, Sterling lại không đủ chuẩn xác để hạ De Gea.

Man Utd chơi đầy cố gắng nhưng chỉ có thể ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 ở phút 70. Rashford thoát xuống sau pha chọc khe của Greenwood rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Bravo.

Bàn thắng của Rashford là điểm sáng lớn nhất của Man Utd, trong khoảng thời gian còn lại đội chủ nhà chỉ có thêm một pha dứt điểm về phía cầu môn của Man City và không thể ghi thêm bàn thắng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-utd-1-3-man-city-quy-do-that-thu-ngay-tai-old-trafford-101885.html