Man Utd 2-1 West Ham: Chiến thắng nhọc nhằn

Được đánh giá cao hơn, lại được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ Man Utd phải nhờ đến cú đúp trên chấm penalty của Pogba mới có thể vượt qua được West Ham

Ở trận này, Man Utd tiếp tục không có sự phục vụ của Herrera và Matic vì chấn thương, trong khi Young và Luke Shaw đều bị treo giò. Chính vì thế, HLV Ole Solskjaer thực hiện khá nhiều thay đổi so với trận thua Barca cách đây ít ngày. Đáng chú ý, Rojo trở lại đá hậu vệ cánh trái, Lingard và Martial cũng có cơ hội đá chính, hỗ trợ Lukaku trên hàng công. Về phía West Ham, HLV Manuel Pellegrini sử dụng đội hình gần như mạnh nhất ông đang có.

Cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Man Utd vẫn trung thành với lối chơi mở bóng ra biên rồi từ đó tạt vào vòng cấm nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Đội khách cũng tổ chức được một số đợt tấn công lên bóng nhưng cũng chỉ dừng ở mức đe dọa vòng cấm.

Pogba tỏa sáng giúp Man Utd giành 3 điểm trên sân nhà. (ảnh IT)

Pogba tỏa sáng giúp Man Utd giành 3 điểm trên sân nhà. (ảnh IT)

Pha bóng đáng chú ý nhất trong 15 phút đầu của trận đấu là tình huống Felipe Anderson đưa được bóng vào lưới David de Gea sau đường chuyền thuận lợi của Javier Hernandez trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng đã có lỗi việt vị.

May mắn thoát thua, Man Utd lại tiếp tục hưởng lợi từ quyết định của trọng tài. Phút 17, ông Graham Scott có phần ưu ái Man Utd khi cho đội chủ nhà hưởng quả 11m sau tình huống Juan Mata bị đốn ngã. Pogba là người nhận trách nhiệm đá phạt và đã không mắc sai lầm để giúp "quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước.

Những tưởng có được bàn khai thông bế tắc, Man Utd sẽ chơi tưng bừng hơn nhưng điều ngược lại diễn ra. Đội chủ nhà có xu hướng chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt và nhận một gáo nước lạnh ngay đầu hiệp 2.

Phút 49, xuất phát từ tình huống mất bóng của Pogba ở giữa sân, bóng đến chân Lanzini trước khi anh kiến tạo thuận lợi cho Anderson dứt điểm tung lưới De Gea. Lần này thì trọng tài biên đã không còn phất cờ và 1-1 cho West Ham.

Sau bàn thắng này, West Ham chơi hưng phấn và khiến Man Utd gặp nhiều khó khăn. HLV Ole Solskjaer quyết định tung Marcus Rashford vào thay Juan Mata ở phút 55, đẩy Lukaku sang cánh phải để thay đổi tình hình.

Chính sự xuất hiện của Rashford đã khiến lối chơi tấn công của Quỷ đỏ có thêm sức sống hơn. Nhưng trước khi Rashford kịp tạo dấu ấn cụ thể, Michail Antonio đã làm khổ hàng thủ Man Utd bằng 2 cú dứt điểm xuất sắc. Cú sút đầu tiên đưa bóng đập trúng xà ngang còn cú đánh đầu sau đó thì phải nhờ hết sải tay thần thánh của De Gea mới cản phá được.

Thoát thua, Man Utd bất ngờ vượt lên một lần nữa vì sai lầm của hậu vệ West Ham. Phút 79, các hậu vệ West Ham đỡ hụt bóng giúp Martial băng xuống đối mặt với Fabianski. Trong nỗ lực sửa sai, Ryan Fredericks đã phạm lỗi với Martial trong vòng cấm và biếu cho "quỷ đỏ" quả phạt đền thứ 2. Trên chấm 11m, Pogba lạnh lùng đánh bại Fabianski, ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Thắng trận khá nhọc nhằn, Man Utd tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH, kém Chelsea 2 điểm và hơn Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. West Ham tiếp tục kéo dài chuỗi trận thua và tạm xếp ở vị trí thứ 10.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-utd-2-1-west-ham-chien-thang-nhoc-nhan-89924.html