Man Utd 3-0 Stoke City: "Sao trẻ" tỏa sáng

Trong một trận đấu mà người ta không quá kì vọng, thì các cầu thủ của Man UTd bất ngờ thi đấu khởi sắc.

Man Utd bước vào trận đấu này với 1 vài điều chỉnh nhỏ ở mặt nhân sự, khi HLV Van Gaal bố trí Carrick đá chính dù tiền vệ người Anh vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Ông cũng chọn Fellaini thay vì Schneiderlin ở giữa sân.

Phải chơi trên sân khách, Stoke City lộ rõ ý đồ phòng ngự chặt phản công nhanh, nhưng họ không thể lường trước Quỷ Đỏ lại nhập cuộc tốt đến vậy. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU dồn lên và liên tiếp bắn phá khung thành Stoke. Phút 14, điều gì đến cũng phải đến khi Lingard đánh đầu cận thành dễ dàng mở tỷ số sau pha tạt bóng đẹp mắt của hậu vệ trẻ Borthwick-Jackson.

Phút 23, tỉ số đã được nâng lên 2-0 cho Man UTd, người lập công lần này là Martial, sau 1 pha phản công sắc lẹm của Quỷ đỏ. Đây là 1 bàn thắng mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV Man UTD, khi nó mang hình hài của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex: Nếu may mắn hơn, các chân sút của Quỷ đỏ đã ghi nhiều hơn 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Phút 53, xuất phát từ 1 tình huống phản công nhanh khác, Mata và Martial đã cùng nhau dọn cỗ cho Rooney lập công, nâng tỉ số lên 3-0 cho Quỷ Đỏ. Có được khoảng cách quá an toàn, các học trò của Van Gaal chơi thong dong để giữ nguyên tỷ số cho đến cuối trận.

K.H (t/h)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/the-thao/man-utd-3-0-stoke-city-sao-tre-toa-sang-105729