Manchester United tiếp tục thua trận: Cơn bĩ cực chưa thấy hồi kết

Không khí u ám đang bao trùm sân Old Trafford sau thất bại của đội chủ nhà trước Crystal Palace cuối tuần vừa qua. Đó đã là thất bại thứ 4 của 'Quỷ đỏ' chỉ sau 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này. Đây là kết quả tồi tệ nhất của Manchester United (M.U) sau 7 vòng đầu giải đấu cao nhất nước Anh tính từ năm 1989.

M.U tiếp tục gây thất vọng lớn với thất bại thứ 4 từ đầu mùa giải. Ảnh: Daily Mail

Sự sa sút đồng loạt

Thật khó lý giải vì sao M.U lại thể hiện một gương mặt bệ rạc như thế trước Crystal Palace. Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu ở giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Erik Ten Hag đã đánh bại đối thủ này dễ dàng với tỷ số 3-0 ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Một kết quả tương tự đã được các cổ động viên của M.U chờ đợi xảy ra ở trận tái đấu cuối tuần trước, nhưng thay vào đó, “Quỷ đỏ” phải nhận một trận thua cay đắng.

Đội chủ sân Old Trafford kiểm soát bóng vượt trội so với Crystal Palace, song điều quan trọng nhất là bàn thắng thì M.U lại không có được. Các ngôi sao tấn công bên phía “Quỷ đỏ” như Bruno Fernandes, Marcus Rashford đều chơi rất thiếu hiệu quả. Thủ quân Bruno liên tục chuyền hỏng, trong khi Rashford khiến các cổ động viên “Quỷ đỏ” cảm thấy ngao ngán vì những tình huống đi bóng ích kỷ, thường xuyên “đâm đầu vào tường”. Nỗ lực của các tân binh Mason Mount, Rasmus Hojlund cũng không đem đến đột biến bởi họ không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt.

Sofyan Amrabat, người đã chơi rất tốt ở trận đấu tại Cúp Liên đoàn, bỗng nhiên thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Ngôi sao người Morocco tỏ ra bối rối trước sự áp sát liên tục của đối thủ và thường xuyên mắc những lỗi không cần thiết. Một trong số những lần phạm lỗi của Amrabat đã dẫn đến bàn thắng của Crystal Palace, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên nên nhớ rằng đây mới là lần ra sân thứ 3 của Amrabat kể từ khi anh chuyển tới nước Anh. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự buộc huấn luyện viên Erik Ten Hag phải bố trí Amrabat ở vị trí tương đối lạ lẫm là hậu vệ trái.

Rất khó để chỉ ra một cá nhân nào chơi tốt trong đội hình M.U. Về mặt tập thể, đoàn quân của Ten Hag cũng cho thấy sự rời rạc, thiếu ý tưởng trong khâu phối hợp và tiếp cận khung thành đối thủ. Những đợt tấn công của họ hầu hết đều bị bẻ gãy tương đối dễ dàng. Những cú dứt điểm đa số đều đến từ nỗ lực cá nhân chứ không phải kết quả của sự dàn xếp bài bản.

Khi những cầu thủ đá chính không thể hiện hiệu quả, M.U cũng không có nhiều phương án thay thế đủ sức tạo đột biến. Ngôi sao trẻ Alejandro Garnacho là người duy nhất đem đến làn gió mới với tốc độ và sự táo bạo của mình. Trong khi đó, cả Anthony Martial và Donny Van de Beek đều tiếp tục gây thất vọng. Với nhiều cổ động viên của “Quỷ đỏ”, việc M.U giữ lại những cầu thủ này sau kỳ chuyển nhượng mùa hè khiến chất lượng và chiều sâu lực lượng đội bóng không được cải thiện. Điều đó được chứng minh tính chính xác ngay giai đoạn đầu mùa.

Ten Hag lâm nguy

Trận thua Crystal Palace khiến chiếc ghế của Ten Hag trở nên lung lay nghiêm trọng. Nhà cầm quân người Hà Lan đang cảm nhận rõ áp lực từ người hâm mộ M.U, những người bị tổn thương niềm tin nghiêm trọng sau những gì mà đội bóng thể hiện từ đầu mùa. Nói một cách chính xác, M.U chưa chơi một trận nào ra hồn sau 7 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh. Dù có 3 chiến thắng, song “Quỷ đỏ” cũng không thể hiện được một lối chơi thuyết phục, áp đảo đối thủ. Erik Ten Hag phải là người chịu trách nhiệm chính và không có gì lạ khi ông phải đối diện với những câu hỏi về năng lực của mình.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Mùa giải trước, Ten Hag đã có một khởi đầu ấn tượng cùng M.U khi giúp “Quỷ đỏ” có vé dự Champions League, vô địch Cúp Liên đoàn và vào chung kết FA Cup. Tinh thần và lối chơi của M.U đã được cải thiện đáng kể theo chiều hướng tích cực. Nhiều người lạc quan tin rằng Ten Hag chính là vị thuyền trưởng sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua giai đoạn tăm tối hỗn loạn để tìm về thời hoàng kim như khi Sir Alex còn dẫn dắt đội bóng. Thế nhưng chỉ sau một mùa hè, mọi thứ lại quay về con số 0. M.U lại giống như một mớ hỗn độn, vô hồn như nhiều mùa giải trước đây.

Bên cạnh sự chỉ trích, Ten Hag cũng cần nhận được sự thông cảm. Quá trình đổi chủ sở hữu diễn ra chậm chạp và nhiều khúc mắc đã khiến cho nhà cầm quân người Hà Lan không có được nguồn tài chính dồi dào để bổ sung lực lượng. M.U đã có thêm Andre Onana, Rasmus Hoijlund, Mason Mount, Sofyan Amrabat, Sergio Reguillon và Jonny Evans; song các tân binh này đều chưa phải các ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu có thể lập tức nâng tầm đội bóng như hiệu ứng mà Casemiro mang lại năm ngoái.

Khi đội hình chưa được dày dạn, M.U lại phải đón nhận cơn bão chấn thương tồi tệ. Trong 2 tháng đầu mùa, họ mất đi sự phục vụ của hơn 10 cái tên ở đội 1. Hàng phòng ngự là nơi tổn thất nặng nề nhất khi ngoài Diogo Dalot ra, tất cả các hậu vệ còn lại đều ít nhiều gặp vấn đề về chấn thương hoặc thể lực. Ten Hag phải sử dụng một tiền vệ trung tâm như Amrabat đá hậu vệ trái là bởi cả 3 hậu vệ trái mà ông đang có là Luke Shaw, Tyrell Malacia và Sergio Reguillon đều đang phải ngồi ngoài.

Không chỉ những chấn thương, vấn đề kỷ luật cũng lấy đi của M.U nhiều cầu thủ chất lượng. Sancho và Antony đều phải rời xa sân cỏ vì những vấn đề khác nhau. Sancho mâu thuẫn với Ten Hag và chưa hẹn ngày trở lại, trong khi Antony vướng rắc rối vì cáo buộc bạo hành phụ nữ. Ngôi sao người Brazil đã trở lại tập luyện song sẽ phải chờ đợi để tái xuất sân cỏ.

Việc lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng đã khiến Ten Hag mất đi rất nhiều lựa chọn tốt, có thể đem đến những màu sắc khác cho lối chơi cho “Quỷ đỏ”. Đây có thể cũng sẽ là “cái phao” mà chiến lược gia người Hà Lan níu vào để tạm giữ được chiếc ghế của mình. Nhưng mọi thứ sẽ không thể kéo dài lâu, nếu M.U cứ tiếp tục chơi như thế này mà không có sự cải thiện đáng kể nào, Ten Hag rất khó để tại vị. Thế giới bóng đá từ lâu đã không còn chỗ cho sự kiên nhẫn.

M.U tiếp tục phải nhận một tin buồn về mặt lực lượng khi trung vệ Lisandro Martinez tái phát chấn thương bàn chân và phải tiến hành phẫu thuật. Báo giới Anh cho biết, trung vệ người Argentina lên bàn mổ trong ngày 2/10 để phẫu thuật dứt điểm chấn thương xương bàn chân. Ca phẫu thuật này sẽ khiến Lisandro Martinez phải ngồi ngoài khoảng 3 tháng và nhiều khả năng sẽ không thể trở lại sân cỏ trước năm mới 2024. Martinez dính chấn thương bàn chân trong trận đấu ở Europa League với Sevilla vào tháng 4 năm nay, sau đó phải nghỉ thi đấu gần 3 tháng. Việc anh tái xuất sớm để rồi bị tái phát chấn thương là lỗi nghiêm trọng của đội ngũ y tế M.U.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/manchester-united-tiep-tuc-thua-tran-con-bi-cuc-chua-thay-hoi-ket-post467006.html