Mang chút 'thu Hà Nội' về phố Mỹ Tho

Những ngày qua, tuyến đường Rạch Gầm, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang dường như nhộn nhịp hơn bởi nhóm bạn trẻ chụp ảnh 'mùa thu' giữa lòng TP. Mỹ Tho.

Thu Hà Nội gắn liền với hình ảnh những chiếc xe hoa chạy dọc trên các tuyến phố. Những chiếc xe như thế cũng xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố khi nhiều người mang hình ảnh mùa thu Hà Nội về quê hương.

Bắt nhịp với xu hướng, chị Trang Thư (TP. Mỹ Tho) đã đầu tư xe hoa cùng các dịch vụ, phụ kiện đi kèm để phục vụ các bạn yêu thích chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của “mùa thu” trông khá dễ thương.

Các bạn trẻ đến chụp ảnh với xe hoa.

Chị Trang Thư cho biết: “Tôi tổ chức hoạt động này vì thấy những xe hoa ngoài Thủ đô Hà Nội rất đẹp, có nhiều bạn trẻ rất thích mà chưa có dịp đến Hà Nội để chụp với xe hoa. Chúng tôi lên ý tưởng làm xe hoa tại quán Thiên Phúc Tea&Coffee (đường Rạch Gầm, TP. Mỹ Tho) để mọi người đến chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đẹp, cảm nhận được dáng dấp mùa thu Thủ đô giữa lòng TP. Mỹ Tho. Chúng tôi cũng muốn lan tỏa nét đẹp này đến tất cả mọi người. Lúc đầu thì có thu phí chụp ảnh, sau này hoa tàn, tôi thay thế hoa mới và để mọi người chụp ảnh miễn phí, ai muốn phụ phí bao nhiêu thì phụ không bắt buộc”.

Xe hoa tại quán cà phê Thiên Phúc Tea&Cofee (đường Rạch Gầm, TP. Mỹ Tho) được các bạn trẻ thích thú đến chụp ảnh.

Dù chỉ có một xe hoa nhưng thu hút không ít người trẻ đến “check in”, chụp ảnh lưu niệm. Nhiều người thông qua trang mạng xã hội Facebook cũng biết xe hoa và đến chụp ảnh.

Em Cao Hằng cho biết: “Ý tưởng xe hoa này rất hay, các bạn trẻ rất thích đến đây xem và chụp ảnh. Trên mạng đang "hot" với xe hoa chụp ảnh “mùa thu” như thế này. Em thấy mấy hôm trước rồi, mà đến hôm nay mới có thời gian đến chụp ảnh. Ở đây rất đẹp và em đã mang theo 2, 3 bộ quần áo để thay đổi chụp nhiều kiểu ảnh".

Còn em Phạm Ngọc Diễm My (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) chia sẻ: “Thấy bạn bè chụp ảnh và chia sẻ trên Facebook nên em mới biết và tìm đến chụp ảnh. Xe hoa “mùa thu Hà Nội” đang "trend" trên Tiktok. Nhìn xe hoa rất thơ và đẹp”.

Xe hoa được trang trí đa dạng, với nhiều loại hoa khác nhau như sen, hồng, cúc, tú cầu, hướng dương, cúc bi... Các loại hoa được chọn để trưng bày đa phần đều lâu tàn. Nếu hoa héo sẽ được thay mới để phục vụ mọi người “check in”. Hình ảnh chiếc xe chở đầy hoa với đủ sắc màu mùa thu đậu ở ven đường chắc chắn là nơi lưu giữ khoảnh khắc dễ thương cho các bạn trẻ, đặc biệt còn lan tỏa hình ảnh đẹp của mùa thu Hà Nội đến vùng đất vốn chỉ có 2 mùa mưa, nắng.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202309/mang-chut-thu-ha-noi-ve-pho-my-tho-989321/