Mang đặc sản quê sang Nam Sudan

Xếp lại nhiều dự định của một thầy thuốc trẻ, Thiếu úy QNCN Lê Na (sinh năm 1996) lên đường tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3).

Hành trang lớn nhất của cô gái trẻ quê Bến Tre chính là niềm tự hào khi được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc và nghĩa cử quốc tế. Với Lê Na, được khoác lên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ đã là niềm hạnh phúc lớn và hôm nay là một sứ giả hòa bình càng có ý nghĩa, giá trị đặc biệt trong sự trưởng thành của bản thân.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018, Lê Na được tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh viện Quân y 175, với vị trí kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Lê Na quyết định chọn bệnh viện quân đội để rèn luyện vì tâm niệm đó là môi trường tốt để trưởng thành về mọi mặt, nhất là rèn tác phong, ý chí, bản lĩnh. Nhắc đến cơ duyên tham gia BVDC 2.3, Lê Na bộc bạch: “Tôi có cảm tình và rất ấn tượng với lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ thời gian qua, nhất là các nữ quân nhân. Khi biết có đợt tuyển lực lượng tham gia BVDC 2.3, tôi mạnh dạn đăng ký và rất vui khi được lựa chọn”.

 Thiếu úy QNCN Lê Na.

Thiếu úy QNCN Lê Na.

Tâm sự thêm về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, Lê Na khiêm tốn bảo rằng trong đội hình BVDC 2.3 có nhiều đồng đội, đồng nghiệp lớn tuổi hơn, đã có gia đình nhưng mọi người đều thể hiện rõ quyết tâm, đoàn kết một lòng vì nhiệm vụ chung. Đó là động lực thôi thúc Lê Na tích cực phấn đấu, rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sức trẻ, khát vọng, nền tảng chuyên môn được đào tạo cơ bản là những thuận lợi để Lê Na chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ GGHB LHQ tại phái bộ Nam Sudan.

Cũng như những thành viên khác của BVDC 2.3, Lê Na được trang bị chuyên môn, ngoại ngữ, phòng, chống dịch, kỹ năng sinh tồn, hiểu biết pháp luật, tôn giáo... theo đúng yêu cầu của LHQ. Ngày chính thức lên đường sang Nam Sudan, trong ba lô của Lê Na có một hành lý đặc biệt là kẹo dừa, một đặc sản của Bến Tre. Lê Na cho biết, sẽ cùng các anh chị trong BVDC 2.3 giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, những chiếc kẹo dừa của quê hương là cơ hội để Lê Na mang đến bạn bè quốc tế sự trải nghiệm đa dạng văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Tiễn con gái lên máy bay, bà Huỳnh Thị Thủy Tiên, mẹ của Lê Na chia sẻ: “Nhìn thấy con gái chững chạc, trưởng thành trong bộ quân phục, chúng tôi rất xúc động, tự hào. Gia đình luôn ủng hộ quyết định của cháu và tin tưởng cháu sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cha mẹ nào cũng muốn con làm việc gần gia đình nhưng khi con chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế thì đó là việc làm hết sức ý nghĩa”.

Đặt chân đến Nam Sudan, Lê Na đã viết lên trang cá nhân: “Nơi đã, đang và sẽ được tưới mát bởi tình yêu hòa bình và những tấm lòng nhân ái!” để khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lê Na và các đồng đội, đồng nghiệp trong BVDC 2.3 sẽ không ngừng nỗ lực từ những ngày đầu tiên tại phái bộ, để bạn bè quốc tế và người dân Nam Sudan cảm nhận sâu sắc hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/mang-dac-san-que-sang-nam-sudan-657021