Mang đến chẳng mang về!

Chuyện gì mà nghe có vẻ thi ca thế Tư Liên Chiểu?

- À, chuyện kém vui ở bãi rêu Nam Ô mấy bữa nay chứ chẳng thơ mộng chi lắm đâu.

- Cụ thể là chuyện gì?

- NXD cũng biết đấy, hằng năm cứ sau dịp Tết Nguyên đán, khu vực bãi đá ở Nam Ô (Q. Liên Chiểu Đà Nẵng) rêu phủ xanh mướt, lộ lên mặt nước biển đẹp mê đắm. Những ngày qua, trên mạng xã hội rần rần với việc hàng ngàn người dân, du khách đến đây tham quan, chụp ảnh.

- Quê Tư có thắng cảnh đẹp, được quảng bá rầm rộ khắp “cõi mạng” như thế tự hào quá chứ, có gì phải lăn tăn nhỉ?

- Ừ thì khách tới đông, có những bức ảnh đẹp, được quảng bá, cũng mừng. Nhưng đằng sau những bức ảnh đẹp đó có những hành động không đẹp NXD ạ. Chính là việc khách mang đồ đạc đến ăn uống, rồi xả rác bừa bãi, nhếch nhác đó. Người dân chúng tui hiếu khách, chỉ mong khách mang gì đến thì hãy mang đi. Chỉ để lại dấu chân trên cát là đủ.

- Kể cũng buồn, không chỉ riêng bãi rêu Nam Ô đâu, mà nhiều thắng cảnh, điểm tham quan du lịch cộng đồng khác, khách đến đông, vẫn còn tình trạng thiếu ý thức, xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, NXD nghĩ rằng, địa phương cũng cần có sự tổ chức, quản lý thắng cảnh bãi rêu Nam Ô, chứ nếu để thành điểm đến tự phát, khách đông, sẽ phát sinh nhiều hệ lụy khác nữa.

- Quản lý thế nào, nhân lực ở đâu, ai trả kinh phí cho họ? Không lẽ lại bán vé, thu phí khách tham quan, chụp hình?

- NXD cho rằng nên có các khu vực quy định bỏ rác, chẳng hạn ở các bãi biển tại Sơn Trà có mô hình những chú cá “xin rác”. Tương tự, địa phương cũng cần có người để hướng dẫn những khu vực được đứng, chụp hình, tránh làm chết rêu, tác động xấu đến thắng cảnh. Rồi nữa, việc giữ gìn trật tự, an toàn khi có hàng ngàn khách tới cùng lúc. Nói chung thời gian bãi rêu Nam Ô đẹp nhất chỉ khoảng hơn 1 tháng, khách tới đông, vì thế việc quản lý của địa phương NXD thiết nghĩ cũng không quá áp lực đâu Tư.

N.X.D

Không chỉ để lại dấu chân, khách còn để cả rác trên bãi rêu Nam Ô.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mang-den-chang-mang-ve-post273429.html