Mang giường đến UBND xã nằm vì sợ nằm một mình

Người phụ nữ mang giường xếp đến trụ sở xã Triệu Thuận nằm vì sợ phải nằm một mình cách ly tại nhà.

Người phụ nữ đó là N.T.H.H. (63 tuổi, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó bà H từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - liên quan đến các ca bệnh 832, 904, 750 và 833. Một ngày sau khi xuất viện hôm 13/8, bà H. được yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà.

Tuy nhiên, bà H. đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ xã làm việc, còn mang theo giường xếp, nằm lì tại trụ sở xã để phản đối cách ly.

Trưa ngày 16/8, trao đổi với PV, một cán bộ UBND xã Triệu Thuận cho biết: "Bà H không chịu cách ly ở nhà nên đã đi xe máy chở theo chiếc giường xếp đến UBND xã nằm ở đó. Người phụ nữ này cũng gan lỳ không chịu về nhà cách ly, cán bộ xã chúng tôi đã rất vất vả ra tuyên truyền vận động nên bà H mới đồng ý mang giường về nhà".

Việc khai báo y tế và thực hiện cách ly là trách nhiệm của người dân để chống dịch

Việc khai báo y tế và thực hiện cách ly là trách nhiệm của người dân để chống dịch

Theo vị cán bộ xã, người phụ nữ này làm nghề bán heo và tinh thần cũng không được ổn định. Bà H có hai người con nhưng sống ở Sài Gòn. Hiện bà H sống một mình, bà sợ ốm đau không có ai bên cạnh nên mang giường lên UBND xã để nằm vì có đông người. Hiện người phụ nữ này đã về nhà, trong quá trình tiếp xúc với bà, tất cả cán bộ xã đều đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Hưởng - chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - xác nhận sáng ngày 16/8, bà H đã nhận lỗi về việc mang giường xếp đến trụ sở xã nằm để chống đối việc phải thực hiện cách ly tại nhà.

Theo lãnh đạo xã, bà H. sau khi được chính quền địa phương vận động, giải thích đã nhận ra phần sai của mình và hứa tự cách ly tại nhà.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mang-giuong-den-ubnd-xa-nam-vi-so-nam-mot-minh-3416366/